Cảm ơn bạn! Mình chỉ băn khoăn vì thấy các mẹ cho con ăn 3 bữa cháo mà con mình chỉ ăn 2 nhưng mình nhớ có lần đọc được bài viết là trẻ dưới 2 tuổi thì sữa vẫn quan trọng vì sữa dễ hấp thụ (hấp thụ được từ 8-100%) còn cháo chỉ từ 40-60% thôi. KHông biết thông tin này có đúng ko? Thêm nữa là nhiều khi con mình chán ăn cháo, có khi cả ngày bé chỉ ăn được vài thìa nhỏ nên hầu như cháu chỉ uống sữa. Ngày nào ko ăn cháo thì cháu ăn 5 bữa sữa luôn. Bạn cho mình hỏi là nếu cháu chỉ ăn sữa thì có ổn ko?
Bé nhà tớ là gái, sn 10/7/2008. Hiện giờ gần 20 tháng, nặng 12kg, cao 82cm. Mỗi ngày ăn 4 bữa (2 bữa cơm+2 bữa cháo), uống khoảng 350ml sữa. Theo chuẩn bé nhà tớ thiếu chiều cao, nhờ mẹ nó tư vấn cho tớ với làm sao để bé cao hơn
Huhu chị bancuabe ơi,sao mà e stress quá,con e wa nay đến giờ này là 2 ngày rồi mà còn chưa chịu ị,dù đúng giờ là e bắt bé ngồi bô,mà ăn uống e cũng kỹ lưỡng lắm,hôm wa rau ngót,dâu xay với sữa chua,hnay rau mồng tơi,chuối xay với sữa tươi,mà sao bé cũng chẳng chịu ị gì cả,e mệt mỏi và stress quá chị ơi.Vậy e nên cho bé uống Duphalac hả chị?Uống thì có kết quả liền k hả chị?Và thuốc đó có gây ra nguy cơ gì k tốt k ạ?Hay là con e có vấn đề về đại tràng?Mong chị tv giúp e để e bớt stress,cú lo con lại nứt rách hậu môn nữa,thương quá!E cám ơn chị rất nhiều
Chị ơi, em hỏi tí nữa nhé. Bu bây giờ có 6 cái răng. Cháo thì đôi khi cũng ngán. Muốn cho bé ăn cơm nát nhưng em thấy bé chỉ nuốt chứ kg nhai mặc dù cháo em nấu đặc, thịt băm, rau củ cắt nhuyễn và nhỏ, nghĩa là lợn cơn mà bé cứ nuốt tỉnh bơ. Em cho ăn thứ khác như bánh, trái cây hay cơm, thịt thì nhai dữ lắm mà cháo, cơm nát là nuỗt, rồi to quá thì ọe làm em kg dám cho ăn gi ngoài cháo. Vậy tính sao hả chị? hay cứ đợi gần 2 tuổi. Còn vấn đề nữa. Bé biết đi rồi nhưng chưa vững, thỉnh thoảng chệnh choạng nên té hoài ah. Với lại bé nghịch nữa đi kg vững mà còn lấy chân đạp cái này rồi cái kia, thậm chí vừa đi vừa vác đồ nữa chứ. EM thấy bé té hoài em xót quá, mà toàn té trúng đầu kg ah. Có sao kg chị ha? té hoài thì có ảnh hưởng kg? (hỏi hơi bị ngố nhưng cũng hỏi hehehehe) Cám ơn chị.
Chị ơi , con em 3 tháng , đẻ được 3,2kg , giờ có 5,7kg thui , chau cao 65cm, cháu nhanh nhẹn , chơi đùa , ăn uống tốt , nhưng vẫn hơi còi , nhưng trộm vía cứng cáp lắm , hiện tại cháu đang uống Phyosolac của pháp , em ko có sữa mẹ cho cháu , mọi người bảo sợ hơi còi nên đi viện dinh dưỡng , người thì bảo đổi sữa , người thì bảo ăn bột cho cứng cáp , bác tư vấn giúp em với a , em lo quá
Báo cáo chị là vừa nãy lúc 10h bé đã đòi ị,phân k cứng,k mềm,mà so với bình thường thì số lượng ít hơn bình thường,e chắc là chưa hết phân trong ruột đâu,nhưng e ép mà bé k chịu ị nữa.À mà bé đang mọc thêm 4 cái răng nữa chị ạ,nên dạo này ăn uống khó khăn,2 bữa chính ăn tương đối ít,nhiều khi phải ăn gần 1h mới xong.Bởi vậy mà trái cây e toàn phải xay ra thôi rồi ép đút cho nhanh,chứ ăn từng miếng thì được 3 cái cắn là cùng!Sữa chua thì e ép được ngày 2 hũ 100g,mà chị ơi ăn thế có nhiều k?E nghe nói rau diếp cá trị táo bón rất hay phải k chị,e cho con e dùng được k,và uống ntn ạ?Con e thuộc dạng nóng trong,lại tiêu hoá k tốt,bằng chứng là táo bón thường xuyên,vậy e có nên cho bé uống rau má,nước mát,nước miá?E làm phiền chị quá,phải đọc nhiều câu hỏi dài dòng của e,nhưng mong chị giúp e,và thông cảm cho ng mẹ như e suốt ngày cứ stress vì vụ output của con huhuhu
- Tối kỵ nhất đối với em bé là ép bé đi bô. Phải tập nhưng ko kéo dài thời gian xi (khoảng 30p là vừa). Nếu bé ko đi thì cho bé nghỉ chừng 2g sau xi tiếp. - Lúc mọc răng (mà lại nhiều cái 1 lượt) thì đương nhiên bé sẽ ăn ít đi. Mình cũng vậy mà :lol: Sau đó vài ngày bé sẽ ăn lại bình thường, có khi nhiều hơn. Nhưng nếu mẹ ép bé trong những ngày này thời gian đau nướu sẽ kéo dài => bé càng biếng ăn lâu hơn. Đùng ép bé bất cứ món gì bé tỏ ra ko thích vì bé chưa sẵn sàng để thưởng thức món đó. Mình sẽ tập cho bé ăn lại sau nghen bạn. Mỗi bữa ăn, hay tập ăn bất kỳ món gì cũng ko bao giờ để kéo dài đến cả giờ nhé. Bạn ko nên ép bé làm bất cứ điều gì mà phải nương theo bé, nhẹ nhàng "uốn" bé theo ý bạn. - Trái cây: bé sẽ làm quen dần với việc nhai nên bạn cần kiên nhẫn và chấp nhận khi bé chưa thể ăn nhiều. Nếu để cho mẹ tiện mà xay nhuyễn thì bé sẽ chẳng bao giờ biết "thưởng thức" cả bạn ạ. - Sữa chua ngày 1 - 2 hộp => chú ý là bé sẽ tự giảm bớt lượng sữa (vì tất cả đều là sữa cả mà!) - Bé cần được bổ sung nước lọc (đun sôi để nguội), canh rau, trái cây... Các loại nước khác đa số đều có đường thêm vào - ko tốt cho bé lắm. - Duphalac có tác dụng giữ nước lại trong lòng ruột để làm mềm phân (phân sẽ sệt ít khi thành khuôn) => Nếu sử dụng thì cũng cần thời gian & nhớ bổ sung nhiều nước cho bé.
Con của 1 người mà sao "bị" nhiều người "can thiệp" quá vậy??? :lol: CN của bé ko thấp so với tuổi bé đâu bạn ơi. Có điều tại bé nhà mình "dài" quá nên nhìn ko thấy bụ bẫm thôi. CC của bé so với chuẩn là dư rồi (Mừng chưa?) => Đó mới là điều cần quan tâm nha bạn. Như vậy: - Duy trì chế độ dinh dưỡng bình thường như hiện tại. - Ko cần đi viện => dễ lây bệnh ko cần thiết! - Ko cần đổi sữa => Tại sao phải đổi khi bé đang chịu sữa? (Phát triển CN, CC, trí tuệ đều đang tốt cả mà!) - Ko nên cho ăn bột => Bé đã đến tuổi ăn dặm đâu? Ăn sớm ko làm cứng cáp mà có khi còn làm mệt bé (hệ tiêu hóa quá non yếu, chưa có men tiêu hóa tinh bột, và tinh bột còn cạnh tranh hấp thu với canxi và 1 số chất dinh dưỡng trong sữa nữa!) - Ko có gì phải lo cả nghen!
- Bé hiện tại ko quá thấp so với chuẩn chiều cao của bé đâu bạn nhé. Vả lại sự phát triển của bé ko phải lúc nào cũng như nhau mà có lúc nhanh lúc chậm nha bạn. - Chế độ ăn của bé: bạn tham khảo bên topic Hướng dẫn cho con ăn dặm đúng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=92009&page=3 để xem bé nhà mình ăn đã đủ chưa nhé. - Sự phát triển CC tùy thuộc vào nhiều yếu tố: chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, gene di truyền... Nên những gì mình có thể làm để bé có thể phát huy hết tiềm năng về chiều cao là: + Chế độ dinh dưỡng (thật ra tính từ thời trước khi xuất hiện bé trong bụng lận đó!) + Giấc ngủ: ngủ đủ giấc và trước 10g đêm (tốt nhất là 9g) + Vận động: bé càng năng động càng mau cao (dĩ nhiên phải ăn đầy đủ!)
Hi hi... Tại bé cứ nghĩ là đến giờ ăn cháo ... ngán quá thì ... nuốt lẹ cho xong mà!!! :lol: Mẹ Bu có ăn cháo đặc thường xuyên vài 3 bữa (chứ đừng nói đến vài 3 ngày nha!) chưa? Cảm giác ntn thì bây giờ chỉ có Bu mới hiểu thôi (mà chưa tỏ bày được ) Bé có 6 răng thì đương nhiên là chưa thể ăn cơm hoàn chỉnh được, cũng như có nhai cũng chẳng nhai được bao nhiêu. Vậy nên mẹ Bu nấu cơm cho cả nhà đến khi cơm sôi thì múc ra 1/2 chén thêm nước sôi vào trộn đều và để lại trong nồi cơm => 1 chén cơm còn nguyên hạt nhưng rất mềm. Khi cho ăn cơm nát hay bất cứ thứ gì mà mẹ Bu muốn bé nhai, mẹ phải đút cho bé lượng ít hơn và cũng nên tham gia với bé để bé bắt chước mẹ nhai theo. Lúc này bé cần đi nhiều cho cứng cáp. Nhưng nên cho bé đi những nơi an toàn (tốt nhất là sàn gỗ, hoặc nền đất) hoặc luôn có người theo bên cạnh. Mang cho bé loại vớ có cao su bám dính ở đế để ít trơn trợt. Bé rất thích mang vác (con mình là con gái mà hồi 15, 16th còn "vác" luôn cái bàn ủi đồ đế thấp đi luôn đó!) nên mẹ Bu cần dọn dẹp nhà trống để bé khỏi "tiện tay" "dọn dẹp" đồ đạc. Dĩ nhiên té trúng đầu là ko an toàn tí nào cả mẹ Bu à. Cố gắng giữ bé thôi... Nay mai bé còn leo cầu thang nữa đó nha! :lol:
Viêm mũi họng nếu do virus, do dị ứng, chưa bội nhiễm thì ko cần dùng kháng sinh đâu. Khi bé chảy mũi trong: - Làm vệ sinh mũi thông thoáng bằng tăm bông. - Nhỏ mũi bằng NaCl 0.9% nhiều lần trong ngày. - Giữ ấm cho bé Xit rửa mũi ko là biện pháp điều trị tốt nhất đâu bạn ạ, nếu ko muốn nói là bp ko an toàn tí nào vì vô tình gây bội nhiễm và đẩy VK vào sâu hơn cũng như làm tổn thương niêm mạc mũi xoang tùm lum hết! Viêm mũi khi thay đổi thời tiết chỉ là 1 kiểu dị ứng. Mà đã là dị ứng thì chỉ hết khi "đoạn tuyệt" được dị ứng nguyên - ở đây là thời tiết đó! KS, rửa mũi, xông mũi ko thành công 100%
May quá,hôm nay mới biết topic của chị.Em đọc bài của các chị mà lo cho con gái em quá.Mấy tháng trước thì vẫn tăng cân,đc 12kg,rồi đợt gần tết gửi ông bà nội để làm nên lộn xộn hết cả.Giờ 23th rồi mà mới đc gần 12kg,78cm,mọc 16 răng rồi ạ.So với trẻ xung quanh thì thấp nhưng vẫn mập.Ăn uống thì từ hồi về ông bà là lộn xộn,ko có giờ giấc gì cả.Nhóc lại ko chịu ăn cháo,chỉ ăn cơm và uống sữa thôi.Em thì cũng ko giỏi trong việc đưa ra 1 thực đơn trong ngày đúng giờ cho nhóc ,nên phải nhờ đến chị giúp.2 hôm nay là nhóc sốt nên sút mất gần 1kg,ko chịu ăn gì ngoài uống sữa.Chán lắm cơ.Chị giúp em lập 1 thực đơn cho trẻ 2 tuổi để em áp dụng nhé.Có cần bổ sung gì ko chị?
Ăn 2 hay 3 bữa cháo thì tùy bé. Quan trọng là bé có ăn đầy đủ dinh dưỡng, có uống sữa. Đúng là sữa dễ hấp thụ (mình ko nhớ tỉ lệ) nhưng sau 1 tuổi do nhu cầu hoạt động của bé, mỗi ngày bé phải nạp năng lượng nhiều đến nỗi nếu chỉ quy ra sữa thì chắc phải nhờ đến mẹ uống phụ :lol: Hơn nữa, tuổi này cũng cần tập đi vào nề nếp những bữa ăn chính phụ... Muộn hơn sẽ khó tập. Bạn nghĩ sao nếu trước 2T bé toàn uống sữa thì khi đến 5, 6 tuổi bé sẽ ăn những gì? Vì vậy nếu bé sau 1T mà vẫn ăn toàn sữa thì ko ổn tí nào cả bạn ạ. KO phải bé chán thì mẹ bỏ luôn nhé! Mình hay gặp nhiều mẹ hay ép con đến mức tội nghiệp bé, nhưng cũng có nhiều mẹ "thương" bé quá mức đến nỗi bé ko chịu thì thôi đổi cái khác! Bạn phải tập cho bé biết ăn và ăn ngon như thế nào. Cùng bé ăn, cho bé xem cả nhà ăn, hoặc ngồi chung mâm để bé hào hứng tham gia...
Mít hơi thấp rồi nhé. CN thì ổn. Làm gì có thực đơn chung cho trẻ nhỏ bạn ơi. Bạn tham khảo nhu cầu của bé rồi chia ra theo khả năng dung nạp của con mình nha. Tham khảo bên này nè: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=92009&page=3 Muốn cho bé ăn đúng giờ, đâu có gì là khó. Điều cần thiết là mẹ phải siêng năng và kiên nhẫn. Đúng giờ: dọn cho bé - ăn cùng bé. Ngoài giờ kiên quyết cự tuyệt những đòi hỏi vô lý của bé. Dĩ nhiên cái gì cũng có ngoại lệ cả. Ví dụ: bé sốt, bé mệt thì phải "chìu" bé 1 chút!!! :lol:
Ồ ko phải "rập khuôn" như vậy. Cái chính là số bữa, còn lượng thì tùy mỗi bé. Bé nhà mình mỗi ngày được 500ml sữa thì tốt quá. Vẫn nên chèn thêm 1 -2 bữa Neosure để bù năng lượng cho bé trong 1, 2 tháng để bé kịp đà tăng trưởng chung rồi thôi. (Sữa cao năng lượng ko nên và cũng ko cần thiết phải dùng kéo dài)
Chị ơi cho em hỏi con em còn vài ngày nữa là đc 8 tháng rồi nhưng giờ bé chỉ nặng có 7kg (2 tháng nay ko lên lạng nào cả vì bé có bị sốt virit phát ban 1 lần trước tết). Bé ăn 2 bữa bột/ngày (mỗi bữa là 1 bát ăn cơm nhưng bữa hết bữa ko) + 1 bữa hoa quả + bú mẹ 4-6 cữ vì từ khi sinh tới giờ bé chỉ bú mẹ thôi (em cũng tập cho bé ăn sữa ngoài nhưng bé ko chịu bú bình, nếu đút bằng thìa nhiều cũng chỉ được khoảng 60-100ml nên em chỉ cho bú mẹ thôi) Nhưng sợ bé cứ bú mẹ thế rồi quen, đến lúc em đi làm lại thì ko biết phải làm sao? Vậy làm thế nào để bé chịu uống sữa ngoài và bú bình? Mà giờ bé vẫn chưa mọc được cái răng nào cả, lúc ngủ và ăn bột với khi bú ra nhiều mồ hôi trộm như thế có phải bé bị còi xương ko chị? Bé chưa biết bò nhưng ngồi vững từ lúc 7,5th. Vậy em cho Biobaby vào bột của bé để bé dễ hấp thụ hơn được ko? Em để ý là từ lúc ăn bột tới giờ bé lại chẳng lên cân tí nào cả mặc dù bột em nầu đủ 4 nhóm : tinh bột, chất đạm (thịt, tôm, trứng), rau củ, dầu mỡ. Có phải bé ko hấp thụ được ko chị? Vì bé nhà em ko ăn sữa ngoài, sợ ko đủ đạm/ngày nên em cho bé ăn 100g thịt/ngày Còn vụ còi xương thì em cho bé uống canxi corbier mỗi ngày 1 ống 5ml, em cũng mua cả vit D3 loại BON rồi nhưng chưa cho uống vì sợ liều hơi cao nhưng nghe bsi nói uống 1 ống đấy là đủ nhu cầu vit D trong 6 tháng. Em hỏi nhiều nhỉ nhưng còn thiếu kn quá mong chị tư vấn giúp. Thanks chị!!!!!!
Hồi em mới sinh cháu, em ăn kinh lắm, ngày 6 bữa lần, 3 bát cháo móng giò/ngày, chân lợn, chân dê đủ cả nhưng hồi đó em uống hơi ít nước, vì MC em khó tính lắm, cụ k cho uống nước với ăn canh đâu,rồi suốt ngày trường ca thịt nạc kho nghệ (nghĩ lại vẫn sợ) mà em chẳng biết gì, cụ bảo gì thì nghe theo hết. Sữa ít MC với chồng suốt ngày cằn nhằn làm em càng xì trét, Cũng tích cực cho con bú lắm, chắc do uống ít nước nên sữa ít. Giờ thấy sữa ngày càng cạn đi (em đi làm xa nhà k về trưa được, mãi 7h tối mới về đến nhà) sữa đã ít lại càng ít. Giờ thử cải thiện xem sao (đúng là mất bò mới lo làm chuồng). thời gian ăn của bé nhà em hiện nay: 3h : ăn 100 ml sữa 9h: ăn bát bột ngũ cốc Hipp (khoảng 120ml cả nước và bột) 10h : uống 50ml nươc cam (giờ bà nội k cho uống nữa, cụ bảo cam chua)..hik 12h: ăn 120 ml sữa (ăn 70 rồi nghỉ 15 đến 20 phút mới ăn hết được) 3h : ăn 120ml sữa 6h: ăn bột ăn đêm của HIpp 9h: ăn 120ml sữa (có hôm ăn k hết) 12h: ăn 120ml Em mới cho cháu ăn bột dặm của Hipp thôi, hoa quả thì bà ở nhà hôm nhớ hôm không, mới cho ăn chuối thôi. Em định 6 tháng cho cháu ăn bột say. Chị bận việc thế mà vẫn tư vấn hết cho mọi người. Cảm ơn chị đã giúp những bà mẹ thiếu kinh nghiệm như em có thêm phần tự tin chăm nuôi con.
Chị ơi, lại là em nữa rồi ! Nhân đọc tư vấn có liên quan đến viêm mũi họng cùng lúc Sóc nhà em cũng vừa bị xong, em có vài băn khoăn phiền chị tư vấn giúp em : - Với tháng tuổi của Sóc (7 tháng ) thì có thể dùng nước biển dạng xịt phun sương Sterimar thay vì NaCl 0.9% được chưa ạ ? Và nếu được thì liều lượng thế nào ạ ? - Sóc từ lúc ngoài 6 tháng có chiều hướng bị viêm mũi họng dày hơn trước, và nhất là khi thời tiết thay đổi ( ông Nội & ba của Sóc đều bị viêm mũi dị ứng) và chỉ khi uống thuốc thì Sóc mới khỏi ( kháng sinh, tan đàm và thuốc ho). Như vậy việc vệ sinh mũi có thể giúp bé tránh viêm mũi họng không ạ ? -Ba của Sóc có người bạn giới thiệu về việc dùng sữa dê để hạn chế các bệnh về hô hấp nhưng em không biết có đúng vậy không nên nhờ chị tư vấn giúp em ( vì hiện tại Sóc dùng sữa bò CT vẫn tốt, lên cân đều, output đều ) -Đã hơn 7 tháng nhưng Sóc vẫn chưa mọc cái răng nào mặc dù em vẫn duy trì tắm nắng đều đặn 15-20ph mỗi ngày trước 8g, và tắm cả người. Nên em không biết đến khi nào và làm cách nào để phần nào khắc phục việc chậm mọc răng này ( dù Sóc lên cân đều, 7 tháng 9.2kgs ). Hiên tại em vẫn chưa cho Sóc ăn cháo vì chưa có răng -Em có cần bổ sung thêm Multivitamins & Ceelin mỗi ngày cho Sóc không ạ ? Còn canxi thì đến khi nào em mới nên cho Sóc dùng ạ ? - Sóc có thể ngồi vững 1 lúc lâu, vậy em có thể cho Sóc ngồi ghế ăn cao khi bú và ăn đc cũng như cho Sóc 1 bộ muỗng riêng để Sóc "tập múc" chưa ạ? Vì ngồi ghế rung như hiện giờ, Sóc cứ ngóc cả người dậy. Nhân tiện, em cảm ơn chị nhiều về hướng dẫn chăm sóc da cho Sóc. Sóc đã hết bị khô da 2 bên má rồi chị ạ Chúc chị 1 cuối tuần thật vui !