Dạ chị 2, tui nói là tina cũng muốn làm 1 buổi quyên góp thì mọi ng góp, nghĩ sao đồ cỡ tui đem xuống ai mặc vừa bà. Cỡ tui với bà bít cửa rồi Quần áo thì chỉ nhận ít thôi, dân Cần Thơ nghèo cũng n lắm, đi mấy bận biết mà. Chủ yếu đồ ăn, tiền bạc, đồ dùng thôi. Cái gì cũng nhận cuối buổi đem về mà để kỉ niệm k hết đó bà
Bà dùng" giang hồ" với tụi nó để có đồ cho tui đi. Hổng được thì dùng" mĩ nhân kế". Hổng được nốt thôi thì để tui năn nỉ vậy. Chứ mấy hôm nay đi làm, bận đồ văn phòng mà hét lớn tiếng...kì. Hình ảnh không ăn khung
bà mới là hông hiểu ý t thì có..bà hỏi t có quần jean chưa..vì bà mặc quần tây lính lác nó chẳng sợ..nên t mới nói là chiếc áo làm nên thầy tu..có nghĩa là bà vận jean vào tăng thêm cá tính.......................
thì cái đoạn t bôi đỏ ý!..thui nó kg sợ bà mặc quần tây thì bà mặc váy luôn :yawinkle::yawinkle::yawinkle::yawinkle:
chị xem vật chất thì gd đậu đậu thiếu thốn gì , bé mấy tuổi .... và chị làm chi tiết cần thực phẩm hay thuốc men gì .....
Nghe được những lời của anhtuan thật ấm áp, nó thôi thúc tina phải cố gắng và cố gắng thiệt nhiều hơn nữa để bù đáp lại cho những người có lòng muh không thể giúp....thế nên anh đừng băn khoăn nhé, hội mình sẽ luôn giúp anh giải quyết vấn đề này...Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe
mebecoi ơi vì sau vụ Rada nên tina muốn rõ ràng để mọi người có niềm tin vào hoạt động của hội mình hơn, thế nên xin phép mọi người cho tina được công khai bảng theo dõi chuơng trình bao gồm người giúp đỡ và số lượng vật chất.,...Thanks
e ơi, nếu nhà mình có sẵn đồ thì có thể đem góp, còn nếu ko, thì chị nghĩ ít nhiều gì mình góp tiền sẽ thuận lợi hơn, vì nhiều khi bé cần tới tiền tiêm thuôc đặc chủng cơ, chắc là tốn kém lắm
tina vẫn tiếp nhận mọi thứ mọi người giúp đỡ nhưng vì chuyến đầu tiên đi nên tina ko mang được hết, thế nên, nếu nhiều quá thì tin sẽ để lại cho đợt sau, muh tình hình tina biết cần tiền hơn
có mỗi cái khoản kia kìa là ko thấy đâu thôi, mẹ nào mẹ đó bít kín như bưng ý, hổng thấy cái 2 mảnh nào hết, chán thía, e mà đi, e chỉ chơi mảnh rưỡi thui, kekkeke