Tự nhiên thấy chán việc

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kikoshop, 22/2/2010.

  1. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Chị ơi em cũng nghĩ như chị. Cho con học cái trường khác, nhưng ngoại ngữ là thứ không thể thiếu nên em sẽ luyện con em ngoại ngữ giỏi. Em nghĩ thế chị ah
     
    Đang tải...


  2. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    èo, em cũng nghĩ thế, bảo sau này ko cho con học ngoại ngữ chính quy, học thêm lấy chứng chỉ thôi, phải học cái nghề khác để còn có nghiệp vụ chứ ngoại ngữ chỉ là công cụ thôi
     
  3. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Em cũng định nói thêm như chị đã viết đây nhưng mà ngại gõ nên viêt thế thôi :D
     
  4. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Nói chung làm ở đâu cũng có lúc chán, như mình cũng vậy nhiều lúc cũng chán lắm, đành tìm nguồn vui khác để lây lại thăng bằng, hình như dạo này già rồi hay sao ấy ngại chuyển việc lắm
     
  5. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em đang muốn về mở công ty riêng, hoặc kinh doanh buôn bán cái gì đó nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa có ý tưởng nào hay cả. Các mẹ có ý tưởng nào thì chia sẻ với em cái.
     
  6. luna25

    luna25 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/2/2009
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ cũng thế .... đang muốn có ý tưởng j đó để KD mà chưa nghĩ ra được j???
     
  7. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn Kiko sales cái gì cho công ty? Bạn có kiến thức về sản phẩm đó rồi có thể lập Biz riêng về cái đó hoặc những sản phẩm tương tự :)
     
  8. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi em làm biz về máy móc và nguyên liệu thép cho công ty Nhật nên cũng muốn áp dụng thực tế nhưng có vẻ ít đất để diễn quá. Em đang có ý định muốn hợp tác với đối tác nào đó bên Nhật có ý định kết hợp với phía Việt Nam mở công ty hay VPDD hoặc làm đại lý gì đó cũng được nhưng em vẫn chưa bắt được kênh nào cả. Mẹ nào có thông tin thì share em với.
    Tks
     
  9. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    hoho,
    hai vợ chồng mình cùng học ngoại ngữ ra,chỉ biết mỗi tiếng Anh...chả học thêm chuyên ngành gì hết nhưng tới giờ vẫn thấy ok.
    Lương khá ( hai vc học cùng nhau,ra trường năm 2003),tới giờ 2vc đã mua được nhà HN,đồ đạc tương đối đầy đủ và ok,cuộc sống khá tốt.Có con gái 3 tuổi học trường tốt.
    2 vc ko nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào của gia đình ( 2 gđ ở quê,làm nông dân).

    Nên mình nghĩ,ngoại ngữ cũng quan trọng đấy chứ.Các chuyên ngành khác cứ vào làm rồi khắc quen,khắc biêt,chứ ko có ngoại ngữ khó làm lắm đấy a

    PM: Mình làm XNK ( chả học gì về nó vẫn làm ngon lành,còn hơn học ngoại thương ra ấy),chồng mình làm QA ( về may mặc) ( chả biết tí gì về may mặc,chồng mình vụng cực ---> giờ thì học kỹ thuật may ra chưa chắc bằng chồng mình
     
  10. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em xin trả lời chị như thế này:
    Thứ nhất: Có lẽ chị ra trường cũng lâu rùi và tiếng Anh của cả 2 anh chị cũng thuộc vào hàng topten thì cả 2 anh chị mới dễ dàng đạt được những thứ mà chị kể ở trên, chứ còn bây giờ trong cái thời đại Tiếng Anh nhiều như lợn con ngoài đường mà mình lại không thực sự giỏi thì xem chừng rất khó.
    Thứ 2: Cho dù hai anh chị có kiếm được công việc dễ dàng chăng nữa thì với công việc làm công và hưởng lương chính đáng thì em nghĩ để mà có tiền mua nhà, sắm tiện nghi như chị ở cái đất HN cái gì cũng đắt đỏ này, thì xin lỗi chị có ngồi mòn ghế công ty cũng chưa dám nghĩ tới. Các mẹ cứ thử làm một bài toán mà xem, nếu không có một nguồn thu đột biến nào xem chừng mua nhà và đất HN vẫn là giấc mơ xa xỉ với những người làm công hưởng lương và không có một xuất phát điểm tốt.
     
  11. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nói chưa đúng rồi.Vợ chồng mình không có nguồn thu đột biến nào cả.Chỉ do tích cóp lương và thưởng của công ty,cộng với việc biết tìm kiếm cơ hội và sự may mắn.
    Mình mua nhà rẻ,ở khu ĐT Hà đông,102m,cách đây hơn 1 năm có 700tr và giờ thì hơn 2ty,đó là cơ hội và cũng là may mắn.
    6 năm làm việc,mình nghĩ,2 vợ chồng cũng không khó để bỏ ra được 700 triệu đúng không bạn,nếu mức lương của chồng tầm 30tr và của vợ cũng tầm đó?

    Làm công ăn lương cũng có ba dăm loại,bạn biết rồi đấy,làm cho công ty nước ngoài thì ngoài lương và thưởng thì khó mà có thể có nguồn thu nhập nào khác.Do vậy,chỉ có thể phấn đấu vào công việc để được cân nhắc,được thưởng nhiều mà thôi...

    Cái mà mình muốn nói ở trên là: Không như nhiều bạn nói,ngoại ngữ chỉ là công cụ và không cho con học ngoại ngữ,mà chỉ cho học ngành khác
     
  12. mrtiger911

    mrtiger911 Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,917
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123


    Em cũng đồng tình với Mẹ này.

    Em ra trường cũng được gần 2 năm rồi, làm bên vận tải hàng không, thu nhập phải nói là cũng tốt nhưng tháng nào cũng hết tháng đó, không tiết kiệm được xu nào cả, vẫn còn phải đi con xe máy cà tàng. Còn vấn đề mua được nhà hay đất trên đất Hà Nội này phải nói là chỉ có " nằm mơ giữa ban ngày thôi.

    Ví dụ như ông anh trai em, có công ty riêng, làm ăn cũng tạm (bên CNTT mà) thế mà chật vật lắm mới mua được được căn hộ chung cư ở Bắc Linh Đàm, còn phải vay bố mẹ vợ mất gần 1/2, được cái nhà vợ cũng kha khá.

    Còn chuyện làm công ăn lương thì chỉ có mà đến khi gần đất xa trời rồi may ra mới tiết kiệm mua được căn nhà, lúc đó lại dành cho con cái chứ biết làm gì.:)

    Vất vả lắm, chẳng lẽ cầm cái tấm bằng Đại học mà về quê đi cày ruộng. Em quê 5 tấn mà, nhà nước chỉ cho phát triển 10% công nghiệp còn 90% là nông nghiệp và một số nghành lẻ tẻ khác. Hỏi như vậy thì về quê làm gì, cố gắng bám trụ ở Hà Nội thôi.

    Lên đây than vãn chút cho đỡ nặng đầu óc, bác nào có lời khuyên bổ ích hay động viên gì thì pm cho em nhé. heheheh

    Thân
     
  13. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em hiểu điều chị nói. Nếu quả thật nếu mức lương của cả 2vc chị khoảng 30tr/tháng mà chỉ với trình độ Tiếng Anh thôi, em nghĩ chắc chắn Tiếng Anh của anh chị phải cực kỳ xuất sắc, bởi vì em cũng có những người bạn tốt nghiệp đại học Tiếng Anh ra, cũng rất giỏi mà mức lương chẳng thể nào sánh được với chị. Và có lẽ vc chị cũng đã may mắn phần nào.
    Thứ 2, có lẽ vc chị cũng không gặp gănhs nặng nào nhiều về chi tiêu trong cuộc sống nên mới có thể tích cóp được tiền mua nhà như vậy. Chị cứ thử nhìn đa số những người đi làm công ăn lương mà xem, giấc mơ được làm công dân thủ đô nghe còn xa vời lắm chị ạ.
    Điều em muốn nói ở đây là: Chị rất thành công và may mắn khi chỉ với Tiếng Anh mà chị đã gây dựng được nhiều thứ như vậy--> Chị rất giỏi. Và có thể VC chị không chỉ giỏi Tiếng Anh mà còn giỏi cả nhiều thứ khác, chẳng hạn như quan hệ...Chứ thực tế có nhiều người cũng rất giỏi chuyên môn nào đó nhưng để thành đạt được như chị là điều rất khó khăn.
    Chúc mừng vc chị với những thành quả đạt được.
     
    homeshopping thích bài này.
  14. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn em.
    Thì chị cũng đã nói là cũng do một phần may mắn và cơ hội đến đúng lúc với mình mà.
    Theo mình biết bây giờ,làm cho các công ty nước ngoài tầm trên dưới 1000$ nhiều lắm.
    Cái mình nói là: chuyên môn có thể học được nhưng tiếng thì khó lắm nhé,hì hì.
    Hiện vc mình khá tốt về chuyên môn đang làm đấy.

    Còn về gia đình: nuôi em chồng ăn học cao đẳng,xin việc rồi mua xe.Phụ cấp mẹ chồng ở quê ( bố chồng mất sớm) hàng tháng.Lo cưới xin cho em chồng...khá nhiều việc,vì chồng mình là con cả,con trai duy nhất.Mẹ chồng mình chỉ có chồng và 2 cô em gái.Nhà đằng mình thì ko phải lo,vì mình là con út.
    Mình có anh bạn làm ngân hàng sacombank,lương của anh ấy là 12tr,chuyên môn rất tốt,sếp cực tin tưởng,nhưng...vẫn thua người cùng phòng chỉ vì người kia tiếng anh Tốt đấy.
     
  15. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    nhưng rõ ràng mình vẫn phải công nhận ngoại ngữ là một công cụ thôi đúng không chị
    em nghĩ ý các mẹ nói là đang nói về số đông chứ ko nói đến những trường hợp cá biệt, vì những trường hợp cá biệt như chị là thực sự rất ít , nó ko nằm trong đa số
    rất ít người thành công chỉ riêng với ngoại ngữ, bắt buộc phải kết hợp với chuyên môn, nếu chỉ có 1 mình ngoại ngữ , ko có một chuyên môn gì thì ko thể thành công được, nếu có chuyên môn mà keémngoại ngữ thì chỉ là ít cơ hội tốt hơn thôi
    nếu lương 2 vc là 60tr/tháng như vc chị thì chắc 2 năm thôi là nhiều mẹ mua được nhà HN với giá tiền tỷ rồi vì mỗi năm ít nhất cũng phải dành được 600tr ấy chứ (vẫn tha hồ đi du lịch, chăm sóc gia đình và người thân vì tương đương với mức lương ấy thì thưởng còn khủng hơn, lại còn khoản bất ngờ nữa)

    thực ra ý các mẹ nói là ko cho con theo ngoại ngữ sau này là ko cho con học ngoại ngữ chính quy, mà chỉ sử dụng nó như công cụ, nghĩa là học chính quy một chuyên ngành nào đó, học thêm ngoại ngữ trau dồi ngoại ngữ để hỗ trợ tôóthơn cho chuyên môn, như thế mới dễ thành công hơn ạ

    à, mà chị học trường nào ra, ra trường lâu chưa ạ, chị đang làm cho tổ chức nước ngoài nào thế ạ
    hai vc chị như vậy là được coi là thành công sớm đấy ạ, ngưỡng mộ quá:rolleyes:
     
    homeshopping thích bài này.
  16. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Hic hic, bái phục nhà chị này. Công nhận chị là niềm mơ ước của em đó. Hi vọng nếu có cơ hội, em rất mong chị share cho em chút kinh nghiệm cuộc sống và công việc và những gì có thể tạo nên con người chị ngày hum nay nhé.
    Thân chào.
     
  17. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn.
    Cả hai vc mình đều làm cho công ty nước ngoài.Chồng mình làm cho 1 công ty của Mỹ ( hồi chưa ra trường đã được bộ CA xin về làm nhưng làm được 8 tháng thì ko làm vì bảo làm thế này thì bao giờ mới có tiền cưới vợ).Ra trường cũng từng làm dự án cho Bộ NN & PT NT lương đã 18tr/tháng.Nhưng 3 tháng nghỉ vì đi miền tây nhiều quá,phải uống nhiều quá...rồi lại vào nhà nước,rồi lại bỏ,rồi vào công ty này.
    Mình cũng làm công ty của Đức.Nhưng hết tháng 3 này mình nghỉ ở nhà nghỉ ngơi rồi.Định làm một cái gì đó của riêng mình.
    Hai vợ chồng mình sinh năm 81,ra trường tháng 6/2003.Học cùng nhau.2006 cưới nhau,2007 sinh con
     
  18. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    OK/mình sẵn sàng.
    VC mình đã trải qua nhiều khó khăn lắm bạn ạ.Nhiều nụ cười nhưng cũng ko ít nước mắt.
    Giờ đây thì tương đối ổn và hy vọng,nụ cười mãi hiện hữu
     
  19. kikoshop

    kikoshop Baby fashion-VNXK

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng hai vc chị. Qua chị nói, em thấy anh chị thật giỏi, giỏi ngay từ khi còn đi học. Nên em cũng không ngạc nhiên nhiều như lúc đầu. Em học ĐH chuyên ngành Tiếng Nhật, ra trường cuối 2007 giờ mới làm tèm tèm cho cty thương mại của Nhật, lương có 500$. Em chỉ sử dụng Tiếng Nhật (và chút tiếng Anh) để làm phương tiện làm việc và học hỏi. Giờ công việc của em sales và cả XNK nữa. Nghĩ đến chị mà em thấy thèm. Nếu có thông tin nào tốt hơn chỗ này thì chị cho em biết nhé.
     
  20. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    tuổi 81 có vẻ giỏi về làm ăn kinh tế, anh con bác họ bên chồng nhà em cũng 81, chưa vợ con gì mà mua đất, rồi lại bán, năm rồi bán 2 mảnh, chơi chứng khoán...nói chung năm rồi cũng lãi được vài trăm (mà là ở quê nhé, ko phải thành phố gì đâu)
    cty của đức và Mỹ , theo em các nước châu âu bao giờ lương cũng khá và chế độ tốt hơn hẳn
    làng em có 1 chị chỉ học trung cấp ra, ban đầu làm cty may Hàn Quốc, lương đôi triệu, sang cty Đức làm thủ kho, 450$, có 1 chị trong cty ấy ra mở cty riêng, cty sợ chị này đi theo chị kia, tăng 1 phát lên 800$
    mình thì ĐH ra trường mà ko bằng được 1/3 của chị ấy
     

Chia sẻ trang này