Tất cả nhờ bạn sách "Thực đơn hàng ngày" tôi mua về thôi mà. Đọc thích món nào thì lôi ra chứ nghĩ đau đầu lắm.
Huyền ơi, tớ chọn phương án nào mà tiện cho Huyền nhất ý, vì tớ chưa cần gấp, tớ cứ xin dự phòng trước hi hi
@Ngọc: Xem lại ảnh ọp buffet ở VTĐ thấy mình sao trẻ trung và xinh tươi thế nhỉ hi hi Mới đó mà đã 3 năm rồi nhỉ hi hi
Báo cáo cho cả nhà biết, ngày hôm qua, CQ tớ đi du xuân đầu năm và tớ với bản tính ham chơi nên cũng quyết chí lên đường. Và tớ còn tha cả bạn Chíp nhà tớ đi, vì nghĩ đến cả hè này mẹ nằm ổ, chắc con cũng chả được đi đâu. Và thế là lại cái điệp khúc, mẹ ngồi dưới, em bé trên bụng mẹ và chị Chíp nằm trên em bé he he (vì chị ý say xe, nên nếu mẹ bế ngủ thì k sao, chứ thức là lại "huệ ơi" liên tục). Nghĩ lại thì thấy mình cũng liều, gần 34 tuần (tức là 8 tháng) mà còn đi chơi và tha con đi ke ke Hôm qua tớ cũng tham gia từ A-Z các hoạt động vui chơi, kể cả bơi lội hi hi Nói chung là đi chơi thì rất thoải mái, thư giãn, thích hơn đi làm rất nhiều he he Ảnh thì sẽ up lên để khoe sau nhé!
Ui, làm sao mà phải ra hả Quyên? Ấy quen Minh, quen Uyên thì lại càng phải tham gia cho vui chứ. Gớm, mụ này là có khoa nói lắm nhé. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như rót mật vào tai người khác. He he. Ấy vẫn còn ảnh lần ọp ở Quán Ngon à? Mấy cái ảnh trên diễn đàn không xem được nữa rồi. Nếu ấy còn lưu thì post lại nhé. Cảm ơn ấy trước. Hi hi, nhanh nhỉ. Hồi đấy Trà cũng vừa mới vào Hội được vài tháng P/S: Bắt quả tang hôm qua bà bầu đi du hí Kim Bôi nhé.
>>Trà: Trà ơi, ấy lấy được bánh đặt của em Tú chưa? Em ý đang bán sẵn đế pizza đấy 20K/1 đế thì phải, có cả hình trái tim nữa
@ALL: Tớ đi vắng có 1 ngày mà HR tăng đến mấy trang, mà chủ yếu là liên quan đến ăn uống hi hi Thế mới biết là cái vụ đầu vào quan trọng nhỉ. Như kinh nghiệm của tớ thì tớ ít khi cho con ăn kiểu công nghiệp (vì MC tớ cực dị ứng với cách ăn đó), nên con ăn ngày 3 bữa là 3 bữa hì hục nấu. Chỉ có cháo trắng là tớ nấu cho cả ngày, còn lại thì thức ăn bữa nào là chế biến bữa đó. Chỉ có 1 số món như cá, cua là tớ cho cấp đông vì mỗi lần gỡ cũng lâu, còn các loại thức ăn khác thì tớ dùng thức ăn của cả nhà để nấu cho con. Ví dụ như nhà ăn cua đồng thì tớ cũng nấu cháo cua với rau dền hoặc cải... Nhưng nếu cho con đi chơi (ít hơn 2 ngày) thì tớ hay dùng đồ ăn sẵn. Ví dụ như sáng trước khi đi thì mua 1 gói cháo dinh dưỡng để đến nơi là con có thể có cái ăn luôn chứ không phải chế biến nữa. Các bữa sau thì nhờ nhà bếp nấu hộ ít cháo trắng hoặc nếu không có thì dùng máy xay và cơm để chế biến thành cháo. Nếu đi chơi vài ngày thì tớ thường mang theo dụng cụ để tự chế biến cho con, nhưng nói chung là yếu tố, nhanh, gọn, đơn giản được đặt lên hàng đầu. Bữa nào cứ ăn ít thì bổ sung thêm bằng sữa, phomai, váng sữa...
Tớ lấy bánh nhà em Tú rồi, ăn gần hết rồi hi hi. Cái bánh hạnh nhân Chíp nhà tớ thích lắm. Đế pizza thì tớ mua nhà Kún Kín, vì có kèm sốt luôn, tớ cũng mua chesse nhà em ý luôn. Hôm trước tớ mua 5 đế, làm được 5 cái với các loại nhân: salami tỏi, hành tây, ô liu đen; cá hồi xông khói với ô liu đen và nấm; jambong với ớt ngọt và dứa Nhà tớ ăn hết roài he he
Cơ quan tớ hôm qua cũng đi Chùa Bái Đính. Trời nắng nóng như mùa hè! Người thì đông. Cả tuần trước cơ quan cũng toàn "ăn chơi", đi chùa gần như cả tuần. Hê hê Đúng là tháng Giêng là tháng ăn chơi!
Hôm nào Trà mua đế nữa thì cho tôi bon chen 1 cái. Đồng thời hướng dẫn tôi làm loại nhân jambong & dứa, Chíp nhà tôi thích ăn loại này lắm. Thứ 2 tuần sau lại lấy cho tôi 1 lít sữa nhé. Nhờ vả bà bầu hơi nhiều
Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của bạn Đỗ Minh Anh (mechip&tom) và Anh Nguyễn Minh Đại. Chúc anh chị mạnh khỏe và mãi hạnh phúc
Chúc mừng sinh nhật bé Phạm Nguyễn Hồng Ngọc.(con mẹ Trang nhiễu nhiễu)Chúc con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và xinh xắn.
Hôm nọ bảo lấy luôn thì không lấy he he chịu khó đợi sang tuần tôi lấy thêm đế thì làm Pizza sau nhé!
Hi hi, em ý cũng bán kèm cả sốt và có bán chesse mà. À, tớ tưởng ấy chưa được lấy bánh vì tớ chưa có bánh nên hôm qua khiếu nại cho cả nhà ấy. Hóa ra vì tớ đặt cookies trà xanh mà em ý chưa mua được bột trà xanh nên mai tớ mới được lấy Em ý cũng sắp bán bột để làm cookies ngàn lớp và bột patesso đấy. P/S: Ấy post lại cái bài tự làm pizza đi. Thanks.
Điện thoại của tớ có cái phần mềm kết nối mạng dự báo thời tiết 6 ngày. Hiện giờ nó đang dự báo là ở Hà Nội từ hôm nay tới Thứ 7 là tời vẫn nắng nóng như mấy hôm nay. Chủ Nhật trời mát hơn, khoảng 21-25 độ. Thứ 2 là trời mưa u ám 18-23 độ, Thứ 3 trời mưa 12-15 độ. Cậu đi công tác ở đâu? Ở HN thì mới thế, chứ ở vùng khác cần dự báo ở đâu thì bảo tớ, tớ check cho. Chính xác ra phết đấy!
@metram: còn đây là dự báo extended của Yahoo! Weather: http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/extended/VMXX0006
>>Minh Anh 2T: Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc ấy sẽ được chồng tặng một món quà bất ngờ nhé. >>Trang: Chúc mừng sinh nhật nhiễu nhiễu nhé. Chúc con càng lớn càng xinh xắn và duyên dáng nhé. Mẹ Trang nhớ cho em đi giao lưu với các anh chị HR nhiều vào nhé.
@Minh Anh mẹ chiptom: Nhà này cưới sớm nhỉ! Đã phải vô địch HR (ko kể nhà hienhanh tảo hôn) chưa? Chúc mừng 2 vợ chồng nhé! Trang Nhiễu Nhiễu: Chúc mừng sinh nhật con gái có tên giống cô nhé! Mẹ Trang dạo này ít online thì phải?