Chào cả nhà. Tớ bận tối mắt chả vào nhà được, tạm lướt qua vài mục mà các bà buôn "hàng khủng" thật. Gặp các bạn một tẹo hôm đi thăm Minh Bon trong viện mà lại phải sấp ngửa về vì Ôsin giở chứng, lại về quê. Lại vụ Ôsin. rất thông cảm với Bình Mộc. Tớ từ Tết ra tới giờ là 3 người rồi, bà đầu tiên làm 1 tuần, sau khi đào tạo việc nhà xong, vẫn chưa cho con ăn được thì phải về chăm bố ốm nặng. Đi lấy người khác thì họ nhất quyết không làm cho nhà có ông bà già. Híc. Đứa thứ hai là đứa 2 năm trước làm theo giờ cho tớ, nay đến xin lại ngọt như mía lùi, thỏa thuận lương xong, đến trưa khăn gói xếp gạch ở nhà tớ rồi đùng đùng bỏ về quê lo cho anh ruột cưới vợ, làm mình đang đi thăm Bon với HR phải vội ăn trưa rồi đi về. Thứ ba là con bé 15 tuổi anh trai tớ lấy hộ từ bạn một bé ở cùng cơ quan. Đựoc 1 hôm thì tối qua khóc nức đòi cháu nhớ nhà lắm, nhớ em cháu lắm, cô cho cháu về ngay, rồi tuyệt thực không ăn và không làm gì hết. Mà cả ngày hôm qua tớ ở nhà chiều nó lắm cơ, toàn mình làm cho nó mang em ra sân chơi đu quay thôi. Đến khổ. Sáng nay tớ đành cho về rồi. Đang chờ bà thứ tư thứ 2 này ra đây. Mình tử tế mà sao hội đấy nó trở mặt thế cơ chứ. Tức thật!!! Mà tớ thứ ba tới anh trai cưới rồi, chả có ai ôm con cho mình tiếp khách cả. Híc. Tớ vẫn phải nghỉ phép, nay và mai chỉ đi làm nửa ngày thôi.Nhà cửa thì bụi mù chả ai dọn nữa. @Giang May: Chúc mừng sinh nhật muộn ấy nhé. Chúc ấy năm nay thật khỏe mạnh và hạnh phúc! @Thoa Mít: Chúc mừng sinh nhật em Toon nhé. Chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn cho mẹ Thoa yên tâm công tác và chiến đấu nhé. Tớ ngoài thực đơn tối đổi bửa cả nhà, lại còn phải đau đầu thêm cả thực đơn trưa cho bà ngoại, GV và Xíu ở nhà nữa cơ. Nhiều khi rối hết cả đầu lên ý. @Mẹ Chip&Tôm: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà ấy nhé! Chúc 2 vợ chồng ngày càng hạnh phúc. @huyền Civill: theo tớ thì các bé nhỏ thì không nên cho đi chùa chiền, trừ phi con cầu tự hay bán khoán thôi. Đặc biệt các bé con nhà HR tớ thấy nhà nào cũng xinh xắn đáng yêu cả. Đấy là kinh nghiệm của riêng tớ thôi nhé, không có ý gì đâu nhé. @Nhiễu nhiễu: Chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Chúc con luôn khỏe mạnh, không sợ trời rét, đi học ngoan nhé! Còn quên ai cả nhà thông cảm nhé. Có vụ gì thì SMS cho tớ qua di động nhé. Thanks các bạn.
Bái phục bà này, bảo là bận nhưng làm 1 trang, nếu không bận chắc tôi không có thời gian mà đọc mất...
Ôi, đi vắng mấy hôm mà vào Topic tớ choáng quá, không biết nên đọc gì và còn nhớ được gì nữa, thôi thì: Xin chúc mừng các bạn HR có ngày SN trong thời gian tớ đi vắng nhé, hehe.... Chúc các bạn luôn trẻ trung xinh đẹp và gắn bó với HR! Xin chúc các mầm non tương lai của đất nước, các bé xinh xắn và đáng yêu của HR thêm tuổi mới thật ngoan, khỏe mạnh và vâng lời bố mẹ! Xin chúc các cặp đôi kỉ niệm ngày cưới thật lãng mạn và luôn nồng nàn tình yêu như thuở chàng dắt nàng về dinh nhà mình! Và.., một lời chia sẻ muộn màng với Minh Bon. Tớ biết tin muộn vì nhờ có một bạn nhắn tin cho tớ (tớ đoán là mẹ Ngọc Bin phải không?). Cầu mong cho bé siêu thoát và Minh sớm vượt qua nỗi đau này nhé! Nắm tay bạn thật chặt! Mình không dám đến thăm Minh đâu, vì sợ, vì mình sẽ khóc mất mà mình không muốn làm điều đó trước mặt Minh. Mình sợ nỗi đau lại ùa về, cả bạn và mình .... Chóng khỏe Minh nhé, mình tin con sẽ về với bạn như mình đã tin và cầu nguyện.
Bà này cứ khiêm tốn nhé, bà không đảm đang thì ai đảm đang vào đây Giới thiệu với cả nhà bạn Quyên là mẹ của bạn thân của con trai tớ ( kekeke, nghe thì có vẻ hơi lằng nhằng nhưng đúng thật là vì có các con thì các mẹ mới đến được với nhau Q nhỉ - đi dép cả đôi, mẹ của 2 hoàng tử - cực kỳ dễ thương, nhẹ nhàng , đảm đang thì có thừa. Thỉnh thoảng vào đây đi nhé, ra làm gì .
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới bạn Minh Anh 2T Chúc mừng sinh nhật bé nhiễu nhiễu 77 vốn toàn người khiêm tốn mà
Này, bà còn ở đây mà bảo tôi loằng ngoằng cái giề? Không đến lấy đồ là tôi lôi hết muối ra ăn rồi khát nước thì sẽ lôi nước cốt dâu ra pha để uống giải khát đấy nhé !
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới bạn Minh Anh 2T. Chúc mừng sinh nhật con gái NHiễu Nhiễu . CHúc con hay ăn chóng lớn , ngoan con nhé !
Bà mà lôi ra mụ biu binh bà chít...Bà cứ thử mà xem...Bà ý là Rắn Hổ mang bành đấy.....:lol::lol::lol:
- Chúc mừng ngày cưới của Minh Anh (2 ti ), chúc vợ trẻ chồng già mãi mãi hạnh phúc bên nhau - Chúc mừng sinh nhật con gái Nhiễu Nhiễu, chúc con ngoan, hay ăn, học giỏi để mẹ Trang còn yên tâm sinh em bé nhé (u)
- Chúc mừng ngày cưới của vợ chồng Minh Anh, chúc 2 vợ chồng bạn luôn luôn hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và sức khỏe dồi dào để ............ - Chúc mừng sinh nhật bé Hồng Ngọc, chúc bé luôn mạnh khỏe, ngoan và học giỏi.
Chào các bạn hội rắn 77, mình là thành viên mới rất muốn được tham gia HR của các mẹ. Hy vọng được các mẹ đón tiếp nồng hậu. mình giới thiệu qua nhé: mình sinh năm 77, 1 chồng và nhiều con,hihi ( 2 nhóc), bé đầu của mình 8 tuổi, bé 2 của mình mới sinh. Hihi đây cũng là thời gian nghỉ sinh của mình nên có nhiều thời gian vào mạng hơn, và đọc qua topic hội rắn của các mẹ thấy hay quá, nhưng thấy các mẹ ai cũng đảm đang, rất mong được nhập hội với các mẹ để mình học hỏi các mẹ nhiều điều, để nuôi chồng khéo và dạy con ngoan, hehe. rất mong các mẹ ủng hộ nha.
Hi cả nhà! Tớ vào điểm danh nhé! Tối qua tớ vừa làm một món mới, ăn ngon ra phết, tớ post lên đây để mẹ nào chưa nghĩ được món ăn cho chiều nay thì có thể áp dụng được ngay nhé! Thịt ba chỉ ( loại nac nhiều) số lượng là tùy mỗi gia đình ăn nhiều hay ít, hoặc các bà có thể mua nạc vai cũng được. Sau đó là nước mắm và đường tỉ lệ là đường bằng 2/3 nước mắm, hỗn hợp này các bà quấy đều cho tan đường rồi cho vào nồi đun cùng với thịt. Làm món này tốn nước mắm lắm, ít nhất cũng phải ngập 2/3 miếng thịt đấy. Các bà đừng sợ thịt sẽ bị mặn, không mặn đâu, rất vừa ăn. Những miếng thịt dày các bà có thể thái đôi ra cho đỡ phải cho nhiều nước mắm, sau đó đun cho đến khi cạn. Chú ý là khi nước mắm đường gần cạn thì thịt cũng rất dễ bị cháy, các bà phải chú ý nhé, thực ra khi gần cạn thì thịt cũng chín rồi. Chúc các bà thành công nhé!
eo căm Rắn mới, à mà tôi chưa thấy list của HR, túm lại là Hội mình có bao nhiu Rắn rùi bà Ngọc ơi...
Mụ Trà này đúng là quá ham chơi, he he, 34 tuần rồi mà vẫn còn đi chơi xa thế Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bạn MInh Anh 2 T và anh Minh Đại nhé, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau Chúc mừng sinh nhật bé Hồng Ngọc, chúc con ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, xinh đẹp và là niềm tự hào của mẹ Trang nhé (hình như tớ chưa biết mặt mẹ Trang nhiễu nhiễu)