Nhiều lúc thấy các bà từ thiẹn nhiu, minh chảng bon chan được cung ngai, nhưng đợi tý đã nhé, ước gì lương ta bi giờ được 3m/1 tháng keke
làm sao mà phải buồn như con chuồn chuồn rồi chán như con gián hử???hay lại thèm đứa nữa mà chồng chưa đồng ý?kakakaka ko bà ạ!tôi cứ lượn hết topic này sang topic khác,cơ bản có mụ nào ở chuồng đâu cơ chứ.mà dạo này tôi cũng đang bận,nên buôn ít thoai!he he he
Bà mà cứ buôn thế này thì chắc lên tận trang 200 luôn ấy chứ!! Cứ vào là boom cả trang luôn!! Chúng tôi chẳng đang ở chuồng là gì đây??
. Không dám chị Bean, tỏng thu nhap 2 vc 1 thang ko qua 6m ( mà chong thi ko nay nào vang mat o co quan lại còn làm 12 tieng) ca 2 vc cung di lam xa ( bình quan cả di và vè là gần 50km/ 1 ngay mà bi giờ mụ bảo đứa nữa thì nhà em đang hỏi có nhà ai còn sung ko để em sung phong đến há mồm.....
Bà bảo trong tét thỏa thuan luong duoc tang ty teo suyt soat 3m.thang thé ma ngoai tet lại co thong báo tạm hoãn bảo có chán ko cơ chứ ....
Nhà tôi cả 2 VC chưa được 5M bà ạ!! Mà trên này cái gì cũng đắt hơn HN 10-20% bà nhé!! Cũng vì thế mà sợ chưa dám sinh nữa!!
2 vc tiền giải đường cuối tháng chảng còn là bao.................... bà ơi tui thì còn được nghỉ chủ nhật, còn chồng hiếm lắm mới được 1 chủ nhật nghỉ ở nhà....
Tôi thì thứ 7, CN đều được nghỉ, làm thì ko nặng nề lắm, chỉ bận lúc có sự vụ thôi! Nhưng OX thì T7, CN ko biết, buổi tối cũng còn phải đi làm cơ!! Mệt lắm!!
các bà lại đi đâu hết rrồi................................................đang chán đời mà ko ai tiếp chuyện cho quên nỗi bùn chán này àh....................
Keke.................ừ nhỉ, vì sung bi giờ có khi lại là của hiếm có khó thấy, nếu có thi chỉ có vào quan ốc thoai nhể..................