Kinh nghiệm: Nhật ký đau đẻ của tớ!

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Mẹ con nhà Cốm, 13/6/2013.

  1. Nguyễn Văn Bình

    Nguyễn Văn Bình Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    đọc bài của chị lúc đầu e thấy bùn cười lắm n đến đoạn đau đẻ và rặn đẻ thì sợ chảy nước mắt , đoạn cuối nước mắt tèm lem vì thấy hạnh phúc :)) đầu t8 e cũng sinh , e đang bị sợ dần đều rùi híc híc :(( e bé iu lắm , chúc mẹ con chị mạnh khỏe , bé hay ăn chóng lớn nhé :)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Hehe.sợ thì có sợ nhưng mẹ nó cứ kiên gan lên nhóe. Rồi tất cả sẽ ổn thui mà :x
     
    Nguyễn Văn Bình thích bài này.
  3. lucky chiaki

    lucky chiaki Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/2/2012
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Mẹ nó ơi, khi khâu tầng sinh môn ở viện 103 họ khâu chỉ tự tiêu hay là phải quay lại rút chỉ hả mẹ nó? Nghĩ đến cảnh họ rút tụt 1 cái chắc đau chết điếng :(( Mà tiêm gây tê màng cứng bên đó bnhiu hả mẹ nó? 1tr giống PSHN ah?
     
  4. bonxinhgai

    bonxinhgai Yêu 2 công chúa nhiều

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Vâng chị ơi. Bé nhỏ tháng 9 này sinh nhật đấy. Em đang rủ rê chồng đồng ý cho đi chụp ảnh. Nghe chị nói thì nhà chị cũng giống nhà em à. Nếu thế thì chị có muốn phấn đầu với em không?
     
  5. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Gây tê màng cứng cũng 1 tr mẹ nó ơi. Còn khâu thì là chỉ tự tiêu nhé. Hình như bâyh bệnh viện nào cũng khâu chỉ tự tiêu hết mà?
     
  6. Nguyễn Văn Bình

    Nguyễn Văn Bình Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    mẹ nó ơi mẹ nó đẻ ở PSHN dịch vụ hay thường đấy ạh ? e cũng đẻ ở đấy n t8 e mới sinh ạh . đẻ dịch vụ thì làm hs kiểu gì và mất k? bao nhiu tiền ạh ?
     
  7. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    giờ đa số các bv khâu chỉ tự tiêu mẹ nó à
     
  8. Dạy Thanh Nhạc

    Dạy Thanh Nhạc www.thanhnhac.vn

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    7,907
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Đúng là k gì đau bằng đau đẻ nhưng cũng k có thứ gì hạnh phúc, thiêng liêng bằng được làm mẹ!
     
  9. me Tialu

    me Tialu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Cho con qua Suri sutudio chụp ảnh em nhé, đẹp lắm. Chị thấy có 2 con gái thật tuyệt nhưng ước gì có thêm thằng cu thì không có gì phải ước thêm. Hì hì.
     
  10. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Chuẩn đấy mẹ nó ơi. Giờ buổi trưa, đội nắng đội mưa tranh thủ tiếng rưỡi nghỉ mà cũng phi 7 cây về nhà. Chỉ kịp cho con bú rồi lại đi làm tiếp. Càng ngày càng yêu con nhiều hơn
     
  11. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Hì, thực ra bác sĩ cũng có sờ qua cái bụng, bụng mình căng lắm, cứng nữa, nên bác sĩ chẩn đoán là đa ối, bắt đi siêu âm lại cho chắc :D sau này nhiều khi tớ đùa mọi người là chắc tại bụng căng quá nên chả thấy cơn đau đẻ đâu :D
    Bụng tớ cũng to nhất phòng khám luôn =))
    Mẹ nó đẻ thường được là mừng rồi, mổ tưởng là ko đau mà cũng đau lắm, mà lại hại người, sau này tập thể thao cũng thấy ko được thoải mái như trước. Lúc đẻ mổ tớ lại còn bị nhằm đúng lúc oái ăm hết giờ làm nên còn nằm vật vã qua đêm với mấy mẹ cơ =)) lúc đó vừa đau vừa ngứa, cả hội nhìn nhau thều thào: kiểu này chắc ko dám đẻ nữa, ấy thế mà về phòng chăm sóc cái tỉnh cả người, 2 hôm sau quên sạch cả đau. Thế mới bảo không biết đau đẻ thật nó như thế nào :D
     
  12. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Em đẻ mổ ở Bạch Mai thấy vẫn phải rút chỉ, nhưng tầng sinh môn em nghĩ là phải dùng chỉ tự tiêu chứ nhỉ.
    Thấy mẹ em bảo lúc khâu đau mà xót mất mấy ngày. Hồi chị em đẻ bên Đức mẹ kể người ta khâu chỉ tự tiêu mà còn tẩm thuốc tế, bà chị nói chuyện bình thường trong khi người ta khâu, chả đau đớn gì, sau đó đi vệ sinh cũng chả đau xót gì. Mẹ em cũng tấm tắc: ở đây người ta đẻ ít nên phải chăm lo chứ đã đẻ ít rồi mà lại đau như đẻ ở Việt Nam thì dân bên này chả ai dám đẻ :))
     
  13. Mẹ Cún Bông

    Mẹ Cún Bông Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Chuc MUNG me con ban me tron con vuong. Chi da hoan thanh xong nhiem vu cao ca roi nen hieu ca nhung gi e viet. Co gang len tap 2 se chuyen da ngan hon nhieu va de dang hon tap 1 nhe. Cu dc nhin thay con yeu thi moi Dau don tan bien het
     
  14. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Em cũng đã từng đau dồn dập 26 tiếng đồng hồ mới sinh được công chúa nhà em. Mà bé canh thế nào đúng 09/09/2009 để sinh cơ chứ. Làm mẹ đau suýt chết.
     
  15. chaien999

    chaien999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    1,901
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Ủa thế mẹ Cốm cũng ở Hà Đông hử, con gái yêu thế cũng bõ cơn đau mẹ ạ. Ké chủ top tí nhé kể chuyện của chị. Tập 1 tuy "Giừ" rồi nhưng chả có tí kn nào, được các chị trong phòng "truyền hồn' là thấy dấu hiệu thì chưa cần vào ngay để lúc nào cơn đau cách nhau 5p thì vào nhưng hôm đó 4h sáng đi vs thấy có dấu hiệu ra máu cá nên báo chồng ngay, lão chồng cũng "ếch" lại hỏi thế giờ đi bv hay vào ngủ tiếp :(, lúc đó chưa có dấu hiệu đau nhưng vì lo nên mình cũng bảo chồng ra viện (vì trước đó đi khám định kỳ một số bs khuyên con to thì nên mổ, nhưng một số ng lại bảo cố để đẻ thường, vì mình cũng hông to lại khá cao), đồ đạc đã để lên xe sẵn từ trước rồi nên 2vc ung dung đi, qua nhà bà ngoại đón bà xong vào viện, lên bàn ktra thì mở 2p thế là bs thụt và đưa cho viên thuốc uống, chưa đầy 10s sau đã phải chạy vội vào wc rồi (vừa chạy vừa nghĩ sao cái thuốc này nhậy thế k biết :D), xong xuôi ra ngoài ngồi chờ, chồng đi mua cho bát phở ăn được nửa thì thấy có cơn đau cách nhau 5p luôn, lại vào khám, bs bảo đi đi lại lại nhiều cho dễ đẻ, nếu cơn đau mau hơn thì vào, thế là cứ vịn tường đi đi lại lại, hôm đó mình vào viện lúc 5h sáng nên nhiều ng khám quá, lại đông sản phụ nữa, sáng giao ca lại khám bs khám, y tá khám, ôi mà mỗi lần bs, y tá thọc tay vào mà thót ng, lại xấu hổ nữa chứ (lúc đấy cũng chưa đau nhiều nên vẫn thấy xấu hổ), xong đi SA bs SA hôm đó SA thế nào mà con lại bé hơn những lần khám trước, lại lo lắng, chờ đến giờ lv nhờ bs cũ SA lại thì thấy con vẫn ptbt, lại bảo to quá nên mổ lúc đó lo lắng đã rơm rớm nước mắt rồi, nghe đến mổ mà sợ xanh mặt, chẳng hiểu sao lúc đó lại toàn nghĩ đến điều xấu, lo lắng đủ thứ, ngộ nhỡ..... :(, lên phòng đẻ lại tiếp tục đi lại, đến khi thấy cơn đau mau hơn khoảng 3p thì gọi bs--> lại leo lên bàn khám, vẫn chưa mở thêm nên bs quyết định truyền để mở nhanh thế là cứ đứng khom khom ở bàn đẻ để truyền, mệt quá thì ngồi, cơn đau đến lại đứng khom lên, đứng đó nhìn mọi ng lên bàn rồi lại xuống sao mà đẻ nhanh thế mà thèm, vì còn phòng trường hợp phải mổ nên trưa chẳng được ăn j, chỉ được uống ít nước, trước đó uống 1 hộp sữa xong lúc đó vừa đói vừa mệt, bs lẫn y tá đi ăn trưa hết trong phòng còn mõi mình và chị dâu ngồi, 2 chị em lo lắng quá vì cả khoa vắng lặng, mãi khi bs về chị dâu bàn với anh trai cho mổ luôn (anh chồng mình cũng làm trong bv) lúc đó chồng đi ăn chưa về, thế là qđ mổ, ngồi lên xe lăn đẩy lên phòng mổ mà vừa đi vừa đau, chỉ muốn khóc, lão chồng thì lúp xúp chạy sau mặt cắt k còn hạt máu, nhìn cảnh tượng vừa đau vừa buồn cười, vào phòng nằm tơ hơ lên bàn gây mê, chưa kịp j thì đã thấy xung quay chao đảo và lịm đi, hic nhưng mình k bị gây mê hoàn toàn nên lúc mê lúc tỉnh, có một số hoạt động vẫn cảm nhận được, vẫn thấy hơi đau, lúc bs lôi con ra vẫn biết, nghe thấy con khóc rồi lại lịm đi, lúc bs lôi nhau thai ra (chắc thế) vẫn cảm nhật được loạt xoạt (kiểu như lôi ruột ra ý :(), lúc khâu vẫn cảm nhận nhói đau lúc mỗi mũi kim cắm xuống rồi lại lịm đi, rồi khát nước khô họng quá cố mở mắt ra để nhờ ng lấy nước mà k thể mở miệng ra được, có vật j đó trong miệng mình đau quá nhưng k thể nói được, chẳng biết bao lâu sau thấy có ng cứ tát vào mặt mình bảo mở mắt ra, ôi lúc đó làm sao mà mở được ý thức u mê lẫn lộn chỉ nhấp nháy mắt được rồi lại chẳng biét j nữa, khi lờ mờ tỉnh lại thấy chồng ngồi cạnh đòi uống nước nhưng y tá bảo k được uống, chỉ kịp hỏi chồng con mấy kg rồi lại chẳng biết j nữa, mãi sau khi hơi tỉnh thì được đẩy về phòng lúc đó mới lờ mờ thấy đau, hóa ra mình cũng phải nằm >3h trong phòng hậu phẫu, về phòng mọi ng mang con đến cho nhìn mà cũng chẳng mở được mắt, chỉ mờ mờ nhìn thấy con rồi lại thiếp đi. Hết thuốc mê mới gọi là kinh khủng, đau khủng khiếp, nhất là lúc rút ống xông ra đi vs thì khóc hu hu, rồi còn tập ngồi, tập đi...thật kinh hoàng. Lão chồng thì kể lúc thấy vợ vào phòng mổ sợ quá quýnh quáng chẳng biết làm j, đến khi con ra rồi gọi điện báo tin cho mọi người mà vẫn còn run :D, bs bảo may mà mổ chứ để đẻ thường cũng k được, con to quá 4,1kg lại 'tràng hoa quấn cổ' 2 vòng. Sau vụ này nghĩ sẽ cạch hoặc lâu lắm mới dám đẻ lại thế mà, lại thế mà, con được đầy tuổi đã bị nhỡ, vì 'giừ' rồi nên bs bảo để được, vì lần này đã biết trước phải mổ rồi nên cũng đỡ sợ hơn, lần 2 thì gây tê tủy sống, cột sống mình lõm nên mãi mới gây tê được, ôi mà gây tê cũng đau kinh cũng, bụng thì to mà bs cứ bắt phải cong gập người, vừa đau vừa xấu hổ xong lại nằm tênh hếnh chờ thuốc ngấm, vì HA mình thấp nên lại phải chờ nó ổn định rồi mới mổ. Lúc mổ nhìn lên đèn mổ phản chiếu thấy mình nằm như con heo, bs rạch một đường ở bụng rồi lôi con ra, lúc con ra thấy hẫng một cái như quả bóng bị xẹp hơi í, xong bs giơ con lên bảo cháu nhìn thấy con chưa, thấy cu con khóc é lên cái mà chảy nước mắt. Vì gây tê vẫn tỉnh táo nên được về phòng ngay, đến tối vẫn chỉ thấy hơi đau nên tưởng lần này k đau bằng lần 1, hóa ra là chưa hết thuốc tê, ai dè đến đêm thì đau thừa sống thiếu chết, đau vết mổ, đau co dạ con lăn lộn k yên được, lão chồng còn động viên thôi vợ cố ngủ đi sẽ quên đau :(, các khoản sau này thì y như lần 1. Phù giờ thì qua rồi cu con đã 14 tháng, từ nay tôi cạch đến già chẳng làm bệnh nhân khoa sản nữa :D
    Và trải qua 2 lần đau đớn thành quả của mẹ cháu đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/824510-Hổ-và-Rồng-chào-các-bác-các-cô-các-chú-nhé-hí-hí
    Chúc các mẹ đã, đang và sẽ lên bàn đẻ luôn mạnh khỏe để chăm các thiên thần nhé, mỗi bà mẹ là một anh hùng (u)
     
    matphaleIUNNA thích.
  16. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,460
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    bé kháu quá cơ :heart::heart::heart::heart::heart::heart:
     
    Mẹ con nhà Cốm thích bài này.
  17. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Hihi, thanks mẹ nó vì lời cảm ơn nhóe
     
  18. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Em bé đáng yêu kháu khỉnh quá. mẹ nó đã trải qua cơn đau kinh khủng quá, thế mới biết sinh con vất vả thế nào.
     
  19. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    Em còn 2 tháng nữa sinh, hôì hộp quá..................
     
  20. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ!

    ình thì ko có khái niệm đau đẻ haizzzz
     

Chia sẻ trang này