30/4 thì chắc là khó rồi, 30/4 nào gia đình chị cũng đi với nhau. Năm nay hai đứa em chị vào đi chơi chung
đồng ý liền. Ra HN chỉ ăn với uống, ngồi một đống, chẳng làm gì, hôm qua vừa cho bé đi chích ngừa, mẹ nhảy lên cân phát hiện tăng 2 cân , huhuhuhu
chị tăng kg thì buồn , còn mebecòi đang muốn tăng kg mà ko tăng dc kìa ! chị ra ngoài HN ăn tết vui ko chị ? có hình đẹp up lên cho cả nhà ngắm với chị nhé !
chích ngừa ở pasteur hỉ ..?bà lên 2 cân mà kg nhận ra ..chứ tôi cân nào là nhận ra liền.. mấy hôm nay nặng nề như bà chửa
trước Tết khoảng nữa tháng mình tự dưng phát hiện tăng 3kg, sợ quá, kg dám ăn nhiều, bi giờ cũng kg dám cân xem lên bao nhiêu nữa hixhix ...
hehehhe..Thanks chị, mình cũng đi đợt đầu để lấy hình ảnh thực tế sau đó sẽ post sau...trên tinh thần nhân ái ....alalalalallal
hỏng phải bỏ muh là tấm đó chụp trong máy của mesusu, mesusu có up roài muh chưa kịp load lên phôtbucket đó
cho em 2 kg dư đó đi chị ..... sao thế gian này bất công quá, người mong ko cho người dư 2kg muốn dục bỏ cũng lưỡng lự chưa cho...akkakaka
trước tết thôi chứ hôm 29 và 30 tết chắc 3kg đó đã giảm lại roài...vì chị tất bật làm bánh cho khách quá nhiều ==> nên chắc là đã giảm, em nhìn chị rất okie, dáng đẹp lắm... ( nịnh vậy có kẹo ăn không ta ..??? kakakakaka )
xấu che,tốt khoe.. nhưng chị ok thì khoe..còn e thì mỡ thì khoe gì..?tự ái dân tộc ghê á!..chỗ nào ra chỗ nấy nên mai mốt hổng dám đi biển chung với chị rồi.là vì kg biết đến bao giờ khoe được ..
làm mesusu tủi thân huh... có gì đâu chị 2 lửa muh dáng chị cũng mode lắm, mặc đồ gọn gàng chứ không sồ xề...thế nên mỗi người đẹp 1 kiểu ... ehehhe ( hum nay sao mình thích nịnh người đẹp ko vậy ta...chắc tối ni thu hoạch kẹo nhiều ah nha )....akakakkaka
trùi chị cứ đi lo giề... mặc đồ như chị là okie roài...mọi thứ cứ thế phát triển....ahhahahah...chị cứ ví nét đệp của chị là thúy vân còn metieucan là thúy kiều ( mỗi người 1 vẻ mười phân vẹn mười )...ehhehehhhe
e nhắc mới nhớ..chứ tính thêm 1 lửa nửa đây,..nhưng chắc thành thị nở mất,phải lên kế hoạch giảm cân đây..nhưng như thế cũng từ giã luôn sự nghiệp ăn chơi ,chỉ chăm bẳm vào tập luyện thôi.. lúc e về đến giờ có ăn gì thêm kg?
vậy là 2 chị em hả ?chắc 2 chị em này dành nhau kim trọng quá:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
chị ơi, e với chị, phải tăng cân lên chứ, làm gì đã tới mức để chị ngồi lo cân nặng thế nhỉ, chị sợ thua mấy cây tre àh, hihihihi e áh, e cứ tăng tẹt, ăn nhiều, càng đồ dễ gây béo e càng sướng, hề hề, ăn xong về uống trà đốt năng lượng, lại đâu vào đấy nhưng mà e nói thật, phụ nữ có chồng rồi, nhìn nó phải đẫy đà 1 tí chồng mí nhà chồng mới thích nhá