Khoảng hơn 1 năm trở lại đây em thấy mình bế tắc trong công việc quá. Em đã làm nó được 9 năm. 9 năm có quá nhiều khi ở mãi một công việc không nhỉ? Nản đến mức không muốn làm một điều gì mới. Em nên làm gì để thoát ra khỏi đống lộn xộn này. Khoảng cách đây hơn 1 năm em có bán quần áo em bé online nhưng nhiều việc ở cty nên cũng đành dẹp lại, cũng bị sếp nhòm ngó hỏi có muốn nghỉ không. Công việc cũng đem lại mức lương trung bình. Có nên nghỉ không các mẹ nhỉ?!
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Công việc và sự nghiệp là mục đích chình của cuộc sống, còn bán hàng online chỉ là phụ Tại sao lại phải nghỉ việc?... thời buổi kinh tế khó khăn tìm cho mình một công ăn việc làm đã là khó rùi bạn ạ.........
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc cố gắng lên bạn ạ. Đứa bạn mình cũng bị khủng hoảng như bạn sau 6 năm đi làm, mức lương lúc nó nghỉ là gần 7tr. Bây giờ ở nhà ăn chơi nhảy múa từ tháng 1 tới giờ, chả có thu nhập, cuộc sống bế tắc lắm. xong vừa có bầu đứa thứ 2 nữa chứ, Nhìn nhà nó giờ mệt mỏi lắm.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Hoàn cảnh của mình có vẻ giống như bạn của nàng, nghỉ bây giờ thì đi kiếm việc khác nhưng chắc lương sẽ không bằng chỗ cũ. Chỉ là cảm thấy không còn sự đam mê trong công việc nữa, nhìn thấy những việc đáng lẽ nên vui thì bây giờ cũng thấy bình thường... Công việc không phải chỉ có cố gắng thôi là đủ, mà nên cần 1 chút đam mê, 1 chút hỗ trợ, 1 chút mục tiêu. Bây giờ tớ chẳng có gì trong 3 cái đấy, cứ như đứa mù trong rừng thẳm ý.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc hầu như ai cũng có lúc khó khăn, bế tắc và tinh thần chán nản nhưng hãy cố gắng lên chị nhé! rồi mọi thứ sẽ ổn
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Hơ hơ, sáng nay ra đọc cái tít này mình thấy bình thường. Giờ vào đọc nội dung thấy sao mà giống tâm trạng mình quá thế. Tớ đi làm được 10 năm nay rồi, và gắn bó từ khi tập tọe đến giờ chỉ mới 1 chủ thôi. Dưng cơ mà có đến cả năm nay thì chán nản quá. Muốn nghỉ việc nhưng mà nghĩ là nghỉ việc mà tìm việc khác thì có ổn không nhỉ? Rồi có khi cả năm chả tìm được việc thì chán biết mấy. Lương chỗ tớ thì tạm ổn. Giờ mà đi kiếm chỗ có thu nhập như thế cũng không dễ (tớ làm Nhân sự nên tớ có thể đo lường được mức lương trên thị trường cho vị trí hiện tại để đưa ra nhận định như thế). Thôi thì đành phải tự thay đổi mình trước khi môi trường công việc thay đổi. Mình ngồi viết lại những cái gì làm mình chán: Bản thân mình chán công việc? môi trường làm việc làm cho mình chán? Đồng nghiệp làm cho mình chán, hay còn cái lý do nào to hơn thế. Từ đó rồi tìm ra cách giải quyết dần dần. Tạm thời tớ đặt cho mình một giải pháp là phải tự đặt ra khẩu hiệu "Mỗi ngày mình phải chọn được một niềm vui". Từ đó sẽ cải thiện được vấn đề "bế tắc" hiện tại. Vài dòng chia sẻ với bạn. Tớ sẽ oánh dấu TOP này để thỉnh thoảng vào tâm sự với mọi người. Chúc chủ TOP sớm tìm được niềm vui trong công việc.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Em với bạn bè cũng nhiều đứa chán việc chị ah, có đứa bỏ ra lập cty riêng, suy nghĩ vàng mắt ra. Thôi, bác yên tâm công tác, có xin được đâu thì nghỉ, không rồi ăn chơi nhảy múa lại không có đầu tiên. Mà sêp ghê thật. Bọn e lắm lúc nhàn rỗi, không cho đi lăng quăng, nhưng mà tám trong phòng thì không sao, dù cho sếp ở bên.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Mình ở nhà chơi có đến 5 năm nay rồi, giờ nghĩ đến đi làm thấy hoảng he he he. Cố lên chủ top, bạn đừng nghỉ việc ở nhà chơi là giống tớ đấy, chỉ ăn bám ko thích đi làm nữa đâu he he he.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc em cũng đang gặp bế tắc, chưa tìm ra lối cho công việc của mình, mới bị sếp phê bình, chán
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Đúng đấy mn ạ, em cũng xác định bán hàng online chỉ là thỏa mãn sở thích thui còn cv vẫn là quan trọng nhất
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Chị ơi! em thấy tìm một công việc bây giờ khó lắm, nếu chị mà muốn chuyển mục đích nghề nghiệp thì hãy tìm chỗ dừng chân nào cho chắc chắn đã. Em là sv mới ra trường học 4,5 năm ra mà em cảm thấy muốn vứt tấm bằng này đi quá, chẳng thể tìm được việc phù hợp. Có Công ty mình vừa đọc thông tin hum nay thì mai tới họ đã biểu là tuyển được ng rồi. Chị chán cảnh ở trong chăn còn em bây giờ đi tìm chăn mà đắp không có chị ạ!!! Chúc chị đưa ra quyết định hợp lý nhất trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Nếu được làm cả 2 việc chắc tớ cũng không chán lắm, nhưng 1 việc chiếm nhiều thời gian và sếp ý kiến nên đành phải dẹp lại.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Tks bongnamlun, Chắc tớ phải học mẹ nó rồi, "đời thay đổi khi ta thay đổi" mẹ nó nhỉ. Phải tìm lại niềm vui bnl nhỉ?
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Quan trọng vẫn là do suy nghĩ của mình thế nào thôi. Nếu bạn là người năng động thì ở môi trường nào mình cũng phát triển được. Nếu bạn làm nhà nước lương hơi thấp nhưng nhàn và ko phải lo nghĩ nhiều lại có thể làm thêm được tay trái và rất ổn định (mình cũng làm nhà nước ). Còn bỏ ra ngoài kd hay thay đổi công việc khác có thể thu nhập cao hơn nhưng rất mệt mỏi lại bấp bênh. Người VN mình là toàn trong chán ngoài thèm nên bạn muốn thay đổi sang một công việc nào khác thì hãy hỏi nhưng người đang làm nhưng công việc đó họ sẻ trả lời cho bạn một cách thỏa đáng nhất, biết đâu khi nghe câu trả lời của họ rồi bạn lại thấy yêu cv hiện tại của bạn hơn và yêu đời hơn . thân!
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Hơ, mình không biết mình nghĩ có đúng không chứ cảm giác bạn này vẫn còn trẻ lắm, chưa đi làm nhiều hoặc được làm ở 1 chỗ cực kỳ perfect. Em không làm nhà nước, dĩ nhiên rồi. Năng động là chuyện của 5 năm về trước, còn bây giờ thì hết cảm giác muốn làm 1 cái gì đó. Chắc phải tuyển 1 em 9X về làm cho refresh mới được.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Đúng rồi chị ah công việc của mình là chính nên đừng tập trung buôn bán quá ảnh hưởng tới cv sếp không hài lòng đâu.
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc Mẹ nó nghỉ liệu có xin được 1 cv nào khác tốt hơn ko? mà công việc hiện tại của mẹ nó có vấn đề j mà mẹ nó muốn nghỉ>?? mẹ nó cứ suy nghĩ kỹ kẻo giờ kiếm việc khó lắm!
Ðề: Cảm thấy bế tắc trong công việc câu hỏi của mn có rất nh ng hỏi nhg để trả lời nó thì ko dễ tẹo nào.Chúc mn sáng suốt