Thấy các bà kêu ca về anh Lương lại thấy tủi thân huhu...Bây giờ ở nhà ăn lương chồng bùn nẫu cảnh,Hi bà OAnh ơi bà đấu tranh lương lậu thử xem có khấm khá hơn ko .Lần trước cũng vì cảnh lương lậu tôi mới off nên bây giờ đang nằm chết đói dài răng rồi đây này.Các bà xem ở đâu có tuyển OSIN bảo tôi với nhá
Tức chết được đang định 8888 thì AX gọi điện bảo đón zai nhỏ,bực ghê phân công nhau rõ rồi mà vẫn đá lấn sân
đầu tháng tôi bận tối mặt mũi nhà mình leo nhanh quá, tôi chẳng đọc được , thôi đành vào điểm danh trang cuối không các bà lại quên tôi.
giờ này các bà về nhà hết rồi, nhưng đây mới là thời gian tôi rảnh hichic...........chẳng bít buôn với ai?
thấy các bà kêu lương lậu mà tôi sốt ruột quá, cả 2 vợ chồng tôi cũng làm gì được từng ấy nhưng mà đã có nhà ở đâu, phải đi thuê, lấy lương về vèo 1 cái là hết luôn, khổ thế???
bà Ly ơi con trai đoạt giải rồi à, chúc mừng con trai nhé. hôm nay tôi mới vào chuồng được, nên thông tin bị chậm, lại sắp được đi măm kem rồi bà nhỉ
Tôi đây , vớ vẩn nào . Tôi pm ko thấy bà nói gì thế . Mai mấy h dậy để tôi qua nào ? Sang Nguyễn Trãi chơi với tôi nhá
Mẹ Đạt ơi, hôm nay tôi mới chuyển tiền được, tôi chuyển ủng hộ anh Sìn 100k và bé Nguyên 100k bà chuyển giúp tôi bà nhé!
bà Diễm Ngọc ới ơi!bà khai trương cửa hàng hum nào đó?tận nguyễn trãi à?xa thế...hic hic...có j cho bà béo này mặc ko????