3 tháng đầu: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi saothuy43, 4/11/2012.

  1. songlongquahai

    songlongquahai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    1,730
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    em cũng thế , 10h đêm là phải ăn rùi ún 1 cốc sữa bầu mới ngủ dc, ko ăn thì đói lắm hihi.
     
    Đang tải...


  2. nhanma0707

    nhanma0707 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,049
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    chào buổi sáng các mẹ nhé, mấy ngày nay mưa mát mẻ , ngủ ngon quá ạ.............
     
  3. lienxinhxinh

    lienxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Cho em hỏi trong nhà mình có mẹ nào mà tập 1 sinh mổ k ạ? share cho em ít kinh nghiệm sinh mổ với ạ. Em lo và sợ lắm ạ. hức hức
     
  4. Bun Bé Bỏng

    Bun Bé Bỏng Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    5,195
    Đã được thích:
    776
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    nhà t công chúa rùi có mẹ nào đặt gạch thì đặt nhé. cứ tg là đẻ sớm.ai dè huhu. hnao sinh xog t update tình hình ngay
    tất nhiên là fai thông báo tình hình rùi. hia sẻ kn hehe
    tháng 6 hay 7 đều như nhau mà mn. ở đây chunga mình chia se kn cơ mà :d
     
  5. Ku God

    Ku God Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Mình thì ăn cơm xong là tầm 7h30p rồi tầm 8h30p ăn hoa quả túc tắc đến lúc đi ngủ thôi, chả ăn thêm j nữa đc cả. :( dạo này ăn chán lắm lắm ý. hic hic.
     
  6. Me.Be.Bi

    Me.Be.Bi TOTshopping

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    hihi ăn được ngủ được là tiên đó, mẹ bầu chịu khó ăn nhìu nhìu cho con lớn là phải rùi :p

     
  7. mehaycuoi

    mehaycuoi ĐT: 0986509187

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Em sinh mổ nè. Em sinh non lúc 36t 3 ngày. Hôm đó tự dưng thấy đi tiểu bất thường nên đúng 8h tối mùng 1 mẹ em và chồng em đưa em vào viện khám bác sỹ khảm bảo ctc mở được 1 phân rồi, đo con gò tử cung thấy nhiều nên chỉ định cho em nằm viện dưỡng thai vài ngày rồi đẻ. Ặc ặc, đi bộ có vài bước vào phòng cấp cứu khám lần nữa bảo cho em nên phòng đẻ. E sợ quá vì nói thật em chưa có tâm lý đẻ tự dưng thấy sợ lắm. E bảo chưa đẻ đâu. Họ cho em ngồi xe lăn lên phòng trước sinh nằm đó theo dõi mất mấy tiếng sau đó bác sỹ cho em đi mổ. em sinh trong HCM nên thấy bác sỹ rất nhẹ nhàng và tử tế lắm. Trước khi đi vào phòng bọn em được y tá vệ sinh sạch sẽ vùng kín và nằm ở đó. Hỏi em là yêu cầu bác sỹ nào mổ em chọn bác sỹ và bác sỹ đó qua gặp em động viên em rất nhẹ nhàng. em cũng đỡ sợ sệt hơn. Họ đưa em vào phòng mổ thêm 2 bác sỹ phụ tá và gây mê và thêm vài y tá phục vụ nữa. vào đó nhìn máy móc em hoảng lắm, nhưng mọi người trấn an tinh thần vào sẽ nhanh và mọi thứ sẽ ổn, họ đo huyết áp và xem kết quả thử máu của em trước khi tiến hành thủ thuật. Họ vệ sinh bụng và vùng kín cho em sạch sẽ, nối ống thông tiểu cho em, đặt cái dụng cụ gây mê vào miệng cho em dần dần em mê man và không biết gì nữa. Hihi. Lúc tỉnh dậy em nằm ở phòng chăm sóc sau sinh, họ chải đầu, lau răng và rửa mặt cho em, cuộn lại tóc cho em. Vừa lo mơ tỉnh cầu đầu tiên em nói "Chao ôi đau quá vậy". Hihi. chị y tá bảo phải đau chứ sẽ ổn thôi. Em nằm đó họ theo dõi huyết áp mấy lần sau vài tiếng em được gặp bé yêu.
     
  8. lienxinhxinh

    lienxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Em sinh ở bv nào vậy? Trong HCM mình thấy dịch vụ tốt hơn ngoài HN. hxhx, chả biết bs, y tá ngoài này có đc nhẹ nhàng như vậy k nữa
     
  9. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Mình sinh mổ cách đây hơn 1 năm đây, sinh mổ chủ động vì con mình không chịu ra, lại to quá nên quyết định mổ luôn. Mình thấy nhẹ nhàng lắm, tâm lý lúc vào phòng mổ cực thoải mái, vẫn cười phớ lớ, có lẽ vì nhìn thấy các mẹ đau đẻ nên sợ, nghĩ mình may mắn:) Sau khi mổ mình cũng chả thấy đau mấy, có em gái nằm giường bên, mổ ngay trước mình, rên la cả đêm, mình thì chỉ thấy ran rát chỗ vết khâu, nghĩ bụng:" Chắc mình chưa hết thuốc tê, tẹo nữa hết thuốc mà đau thế chắc chết". Thế rồi cứ nằm chờ, chờ mãi, chờ mãi mà thấy cũng chả đau hơn là mấy, đến trưa hôm sau là ngồi dậy tập đi luôn, còn em gái kia thì 3 ngày không dám xuống giường:) Nên mình thấy, cái quan trọng nhất là tâm lý, tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái thì tự nhiên cũng thấy có thể chịu đựng được.
     
  10. Ku God

    Ku God Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    mình thấy có mẹ sinh mổ xong bảo chả đau j, mà đỡ phải rặn, đỡ mệt. Nhưng có mẹ thì kêu đau lưng, buốt lưng lắm. chả biết thế nào, hay tùy cơ địa từng người và tùy đội ngũ bác sĩ dùng thuốc gây tê liều lượng và tiêm chuẩn chỗ ko. Mẹ nó sinh ở Hồng Ngọc thì chắc yên tâm rồi, đừng lo lắng quá.
     
  11. Mẹ Bắp Bun

    Mẹ Bắp Bun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Mình sinh mổ cả 2 tập đây, ngon lành hết nhé. Tâm lý khi đi sinh là thoải mái, hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ bác sỉ mổ cho mình. Sau khi sinh nằm hậu phẫu và đêm đầu tiên sẽ rất đau đến nỗi ko ngủ được. Lúc ấy hãy tìm 1 điều gì đó để nghĩ đến, điều gì thật vui có thể giúp mình nghĩ đến mà quên cả cơn đau ấy (vd như gương mặt con, tiếng khóc của con...). Chúc bạn đi biển dễ dàng và thành công nhé.
     
  12. BeFull

    BeFull MontblancWorld.com

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    3,680
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013


    Chị ơi, đi tiểu bất thường là như thế nào hở chị? chị nói rõ để các mẹ học hỏi nhé.
     
  13. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,010
    Đã được thích:
    3,696
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    mình sinh mổ ở BV DH Y Dược TPHCM - bác sĩ rất tận tình, y tá thì dễ thương, vệ sinh sạch sẽ.........rất hài lòng
     
  14. BeFull

    BeFull MontblancWorld.com

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    3,680
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013


    Phải nói thật là trong TP HCM các bác sĩ nhẹ nhàng + dịu dàng hơn bác sĩ ở ngoài hà nội nhiều, ngeh giọng sài gòn đã muốn iêu rồi :)
     
  15. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,010
    Đã được thích:
    3,696
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    khi nào rãnh vô SG du lịch 1 chuyến đi em
     
  16. Mẹ Bắp Bun

    Mẹ Bắp Bun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    hehe hoặc là vào SG sinh luôn lol. Mình thì sinh ở Hùng Vương, phòng dịch vụ riêng. Nói chung là rất hài lòng và thoải mái trong suốt 3 ngày nằm viện.
     
  17. lienxinhxinh

    lienxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Tks mẹ nó nhé. Mình lo lắm vì thấy nhiều mẹ kêu bị đau sau khi mổ nên mình cũng sợ bị đau lắm. huhu
     
  18. lienxinhxinh

    lienxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    mẹ nó mổ ở bệnh viện nào thế? Mình thì lo lắng lắm, đứa đầu mà và mình cũng lo là k có sữa cho con bú nữa. Bạn mình cũng đẻ mổ nó cũng bảo là nên tập đi lại sớm, càng nằm thì càng mệt.
     
  19. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Dung day me no.e moi sinh bt o san hn o vien 7-8hom ma mat co 1.6 thoi (co bao hiem) chiu kho mot ty,tiet kiem tien mua cai khac cho con
     
  20. thaotjn88

    thaotjn88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013

    Mẹ này đẻ mổ gây tê hay gây mê vậy. E đăng kí đẻ ở 108 ko bít có vụ gây tê màng cứng ko? Hay là gây mê lun. Gây tê thì lúc chích thuốc vào tủy sống chắc chắn sẽ đau lắm đây,nhưng mà đc tận hưởng cảm giác đón con ra khỏi bụng, nghe con khóc chào đời, đc ôm con ngay khi vừa sinh ra nữa chứ. Còn gây mẻ chả bít j sất, chán lắm
    ku nhà tớ 9,1 thôi mà tớ tg đã to oy. Thế này ko lo oy, còn vụ cân nặng bsi ko nói chỉ nói bt thôi. Ku nhà tớ đc 2,5kg từ hồi 34w oy ^^
    có nhà tớ đây, đang nằm mà ngồi dậy là cực hình lun, cảm giác như có quả bóng ngay chổ cửa mình, n khi vừa đi vừa đỡ bụng như sợ con rơi. Nhưng mà bụng cứ đau nhoi nhói hoặc tức tức thật, h cái dáng đi ko thể mê nổi >.<
     

Chia sẻ trang này