Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Tình hình của e thế nào rồi, e đã nói chuyện thẳng thắn với chồng chưa?
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Chắc em tạo cho chồng em cảm giác là kiểu gì em cũng lo đc tiền để lo cho cả 2 rồi. Chồng gì vô tâm ??? hết hiểu nổi luôn, tiền thì để mua điện thoại mới cho mình mặc kệ vợ bầu bí, mệt mỏi phải lo chi phí sinh hoạt cho cả 2. Giờ em cứ bảo với chồng là em ko sao vay đc ai cả, chồng xem thế nào, em hết sạch tiền rồi, mai chẳng còn tiền đi chợ, em thì ko sao nhưng còn con trong bụng, ko ăn sao đc để xem chồng em nói gì
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ chồng em có lúc như trẻ con ý, chắc thấy thích quá ah, cũng mua cho em cái đắt hơn ạ. Vì 2 v ck mất máy, em mượn của bạn 1 cái, tối hôm đó em bảo là mai bạn ấy đòi nên phải trả ko có gì dùng, chắc định mua cái cục gạch cho em thôi nhưng lại cao hứng quá xách về 1 đôi ạ
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ hôm qua em đi tiêm phòng, đưa ví cho em thì trong ví cũng còn có mấy đồng, mà anh ấy phải xăng xe (đi làm thái nguyên) vs ăn trưa a, cũng ko hiểu hoàn cảnh chồng mình là thế nào nữa cơ, lỡ hiểu nhầm thì cũng tội lắm.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ đàn ông kể cả có đưa lương cho vợ thì vẫn nghĩ cách bớt xén, viện đủ lí do để đưa thiếu, đưa ít, chả anh nào chủ động đưa 100% trc rồi khi nào cần mới lấy đâu. chưa kể nhiều ông chỉ nghĩ cáchh đưa tiền về cho mẹ cho nhà chồng, anh chị em chồng vs danh nghĩa cho vay, cho vay kiểu gì mà chả khi nào bạn đòi đc đâu. mình làm vợ lấy đc đồng nào hay đồng đấy thôi nên quan trọng nhất là phụ nữ phải có việc làm, tự bản thân phải kiếm ra tiền mới k bị chồng, nhà ck khinh, dắt mũi, chủ độnng trong cuộc sống, đường đời rất nhiều tình huống bất trắc, hạnh phúc gia đình chỉ là cái gì đó rất mỏng manh,dễ vỡ. chồng và vợ chỉ là cách gọi thôi chứ chả có ông chồng, bà vợ nào tuân thủ theo đúng luật hôn nhân và gia đình về quyền và nghĩa vụ cả. khi kiếm đc tiền rồi thì nghĩ cách đừng để chồng, nhà chồng bớt xén, rút lõi của mình. phụ nữ sẵn sàng bỏ tất cả vì tình yêu chứ 1 thằng đàn ông sẵn sàng bỏ vợ chứ k bỏ ng thân đâu.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ hix, e pải coi lại xem, sao chồng m mà m cung k hiểu hoàn cảnh thế nào là sao? chẳng có nhẽ hai vc trước khi lấy nhau chưa biết gì về nhau
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em hiểu 1 sự thực là anh ấy đã thất nghiệp 1 năm (xây dựng a). Trước kia kiếm dc thì cũng xây dc cái nhà ở quê vs cũng phụ mẹ nuôi em gái học ĐH (mẹ làm ruộng và bố đi chốn khác). Chuyện nợ là có thật vì anh ấy nc với mẹ với chị nên em rõ. Trước khi cưới ko có tiền. Bjo hoàn cảnh em ko rõ ở đây là lương anh nhận vào ngày nào, dc bn và sử dụng làm gì ạ.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Không phải ném đá nhưng mình thấy bạn này kể chuyện cứ mâu thuẫn sao ấy. Khó khăn lắm mới lấy được nhau thì em nghĩ là phải hiểu và chia sẻ với nhau rất nhiều thì mới quyết tâm lấy nhau, lấy về rồi lại thấy 2 vc không chia sẻ nhiều kiểu việc ai nấy làm. Bảo ng yêu còn ngại đã đành, đã là vợ chồng thì em nghĩ là còn gì mà ngại mấy chuyện này nhỉ mà không chia sẻ với nhau
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em dâu mình đây này, chồng không đưa lương, đi nhậu hết, đến bữa nó đặt giữa mâm cơm một đĩa muối trắng, chồng vằn mắt lên. Nó bảo lương em có 3 triệu lo cho 2 con hết rồi, vợ chồng mình ăn muối trắng vậy. Chồng tức ói máu mà không làm gì được. Tháng sau bắt đầu thấy đưa lương cho vợ.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Thế là vẫn chưa đâu với đâu hả mẹ nó? Sao mẹ nó ko hỏi lương anh thánnayfayf được bao nhiêu. Mà la thật chôngd tớ đi mua cái gì toàn rủvowj đi chọn cho thôi chứ ko tự quyết 1 mình thế đâu.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em muốn vui nhà vui cửa, chứ nặng nề quá em lại sợ ạ
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vui cửa vui nhà thì cũng phải có nền tảng là đồng tiền nàng ạ. Bây giờ ra đường cái gì cũng cần tiền, không có tiền,thiếu thốn đủ thứ, nàng ăn không dám ăn ,mặc không dám mặc trong khi chồng nàng vẫn chứ thoải mái tiêu pha thì có vui được không??? Cái gì ra cái đó nàng ạ , vấn đề đầu tiên để bền vững là phải chia sẻ với nhau , cùng nhau gánh vác mọi chuyện chứ không phải đẩu hết mọi thứ lên vai người phụ nữ. Nếu 1 người yêu bạn thật lòng, thì mình nghĩ người ấy sẽ luôn mong bạn được hạnh phúc vui vẻ và sẽ không bao giờ có chuyện như ck bạn ( đấy là ý kiến cá nhân của m nhé )
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ chuẩn đấy chị ak, em cùng quan điểm vs chị, ng ta thườg bảo hạnh phúc k mua đc bằng tiền, đúng! nhưg nếu k có tiền thì k xây nên dc 1 viên gạch hạnh phúc nào cả !
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em lại like 1 cái ủng hộ ý kiến của chị, giờ cái j cũng pải có tiền cần tiền, đi ra đường là mất tiền . Kể cả là vợ chồng cũng pải có tiền mí sống đc với nhau, đừng bảo tớ thực dụng nhé, đấy là sự thật mà. Chẳng hiểu nàng nghỉ j nữa. Khó khăn lắm mí lấy đc nhau, nhưng cưới nàng lại pải đi mua sắm đồ cưới, nàng cầu hôn chồng hay chồng cầu hôn nàng thế. Biết là chồng đi làm vất vả, nhà chồng ko có điều kiện nhưng chồng đi làm chồng cưới vợ rồi thì chồng phải có trách nhiệm nuôi vợ con chớ. Tiền nàng ko đủ chi tiêu, nàng tiêu cho nàng, nàng tiêu cho con, nàng tiêu cho chồng. Là chồng dù ít hay nhiều, lương cao hay thấp cũng pải phụ vợ lo cho gia đình. Ít hay nhiều chồng cũng phải góp vào. Nàng cứ thương thế làm hư chồng, chỉ cần chồng đưa thì bao nhiêu cũng được, đỡ được phần nào và biết là chồng có trách nhiệm. Nàng ko rắn từ bây giờ sau này chồng nàng làm ra nhiều tiền mà ko đưa vợ thì sao?
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ còn em thì chồng thuộc dạng bất trị, nói chuyện nghiêm túc thì cũng ừ hữ được dăm bữa nửa tháng, rồi đâu lại đóng đấy, mà nhắc lại chuyện chi tiêu tiền nong đóng góp nọ kia thì lão chồng lại cùn lên, bảo cô mua ăn được bao nhiêu bữa mà kể lể.... Trường hợp này các mẹ bảo em nên thế nào ạ?
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Đã hỏi như thế thì nàng mua bữa nào, những đồ gì,ghi hết vào quyển sổ, cuối tháng đưa cho ông ý đọc , dưa cà mắm muối,gạo..đủ cả xem ông ấy có hoa mắt lên không. Nàng cứ tổng hợp tất tật 1 tháng chi tiêu cho gia đình , đảm bảo tháng sau ngoan ngoan đưa tiền chi tiêu ngay. Mà ổng ý cùn quá thì kệ ,mỗi ng 1 mâm, vài ngày để ông ý tự đi chợ mà nấu xem ntn.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ ah, lúc cãi nhau em có nói luôn, chả cần tính xa nguyên 2 ngày cuối tuần đi chợ có 1 lần mà đã hết hơn 200k... lão cùn lắm, còn bảo từ sau cô tự nấu tự ăn, không khiến cô phải chăm lo cho cái nhà này, tôi cấm cô đưa tiền cho mẹ tôi, đưa cho mẹ thì kể lể với thằng con...(em ở với mẹ chồng thôi, bố chồng mất rồi, mẹ chồng cũng tốt lắm nhưng lại ko nói được con) Mỗi lần như thế em ức vô cùng, vì em với MC thì ko có gì cả, tất thảy cũng do lão ngang bướng, ích kỉ. Nhiều lúc em muốn buông xuôi lắm.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ phức tạp quá các mẹ nhỉ. Hôm qua em mở ví thì còn 500k nên ko nỡ hỏi, vì đi làm thái nguyên đường xa có ít tiền phòng thân. Đầu tháng tới em sẽ hỏi lương ạ.