hì!cái này phải nhờ bác chatathinh rùi!!! e thấy ai cũng có tác phẩm cuối cùng của m bjo cũng vui hơn!!!chứ làm bánh tròn cắt ra cứ thấy tiếc tiếc ý ah!ít bánh thía tranh nhau trang trí thì chít!
khuôn chữ nhật nhà em có . nếu mẹ nào đã có thì mang đi vì sáng em dạy bên gia lầm qua nhà lấy đồ rồi lên trực thăng đáp xuống hầm đi bộ ngã tư sở . em có ý kiến . hôm đó chúng mình sẽ lại là nhưng cô học trò dễ thương ngồi nghe thầy giảng bài . rồi ta sẽ trả bài bằng những hình ảnh . Nếu mà cứ tranh nhau thì thành cái chợ mất đúng không ạ một điều nữa xe cố phải gửi dưới gầm cầu không hay là đáp trên trần nhà luôn ạ
mẹ Me_Bau05_0982421105 spam kinh quá ah!!!! hì!kiểu nào e cũng chơi!!e vẫn thích có mini cake hơn!!!vì chả mấy khi các mẹ có dịp ntn!!!có cái j mang về khoe chồg con cũng tốt hơn!!! e thì chả mang đc j về nên các mẹ cứ cho ý kiến đi ah!!!
Oài đang đêm mà chị mốt đẹp post như vậy làm sao mà ngủ ngon được ...ui,ui.. Sao tự dưng lại đói quá trời thế này
ôi, thấy các mẹ xôm tụ vui quá, em chưa liệt vào danh sách "mẹ" thì có được tham gia k ạ, nhà em k có đồ j cả nên k bít mang j thôi thì em xin góp chục trứng gà được k ạ
chj tittom ơi!!!chj còn nhớ mua wilton bao nhiu xiền 1 lọ k ah???của chj là 1oz hay 0,5 oz ah????
Sau khi trao đổi với mẹ Ỉn, mẹ cháu thông báo dừng vụ bánh Moka nhé - để cả nhà toàn tâm toàn ý thưởng thức "sản phẩm" của chính mình, nhà cháu sẽ đóng góp 1 cốt bánh & là cốt bánh hình chữ nhật cho các mẹ tiện cắt ra để trang trí ạ. Thông báo hết!
E ới ời, c ko nhớ là bn đâu vì mỗi lần đi là mua nhiều thứ lỉnh kỉnh mà. Nhưng c nhớ cái lọ vani bé bé cùng size lọ màu là 25K, lọ màu chắc cũng khoảng khoảng đấy e ạ. Nhà c còn nhiều men nở (instant dry yeast) để làm bánh mỳ, đế pizza.. e có lấy ko để c mang luôn 1 thể.
Mình không theo dõi từ đầu vụ hội họp này, hay các mẹ tổ chức vào chiều CN hay thứ bảy đi cho thỏa mái. Mình đăng cai tại nhà mình luôn, nhà mình ở Cầu Giấy!
Các mẹ ơi cho em đăng ký tham gia học hỏi với. Cũng ko xa cquan em mấy, nhưng sợ ko trốn làm nhiều đc thôi.
Mình mất gần 1h mới theo dõi lại được hành trình của cả nhà, đông vui quá nên bài trôi nhanh. Mình có máy ảnh sẽ mang đi chụp nhé. Vấn đề ăn uống mình nghĩ chỉ nên đơn giản thôi, ăn vừa để bụng còn thử bánh nữa chứ. Mà còn cái vụ Cân các thành phần ko ai nhắc đến nhỉ, sợ mọi người quên đến khi không biết liều lượng thế nào lại sai công thức.
Cho em đánh dấu. Hôm qua em đã học buổi đầu tiên lớp làm bánh của trung tâm Quả táo vàng. Em chỉ mới biết làm 2 loại bánh thôi thì có được tham gia off ko các chị ơi? Bây giờ em mới khám phá ra là em thích làm bánh lắm ạ.
mẹ này nhìu hội quá!!mà đề ngị mẹ nó mang bé đi đc k nhờ???cho e sờ lấy vía hơi đây!!!nhìn nhìu bé bjo chỉ mún cắn thui ý ah các chj mang cho e xem cái bộ thìa đong nữa nhá!!!hôm qua nhìn mấy bộ trên Amazon mà ham quá ah!!!lần này chồng e về có tiền dự án ,e quyết mang đi đốt hết đây ah!!!
Hí, mấy hôm bảo qua em mà chưa qua được đấy, hôm nào học bài tiếp ới chị, chị nghỉ mất bài mouse chanh leo, dạo này lười quá, đang bầu bì rồi đâm lười, tháng đầu người cứ mệt lả ra ấy. Mấy hôm nữa chị qua nhé