@Minh Anh 2T: Chúc mừng ngày cưới của 2 VC nhé, chắc được chồng tặng quà TT nên giờ vẫn chưa thấy thò mặt vào nhà nhỉ hi hi
Chúc mừng sinh nhật bé Ngọc nhà Trang nhé, chúc con hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn để mẹ yên tâm " chiến đấu", "lao động", "sản xuất" và "canh tác" nhé!
Túm lại là Trà làm hộ Hằng nhưng nhà nào măm đây ??? :axe: Trà hôm nay quăng vó đánh bắt xa và gần hay sao mà post phát 1 thế?
hi hi, nhà Hằng có chồng ở nhà đâu mà nhậu, Hằng nhỉ hi hi Tớ đang có ước mơ vươn tới một ngôi sao, nên quăng vó lung tung
Bà ơi, cho con đi khám ngay nhé, uống thuốc sớm cho đỡ. Hôm trước em Bon cũng chỉ hâm hâm, tôi xót con không cho uống kháng sinh, cứ nã Bạch Long Thủy, đến lúc em ho rít lên, sốt hơn 39o thì mới cuống lên. Giờ làm liền 5 ngày kháng sinh mới đỡ đây này.
Tớ chưa nhận được quà gì cả, mà chỉ suốt ngày đi lo quà cho các Cô ở trường đơi... Năm nay tớ tặng mỗi cô 1 cặp vé xem Đời cười 9 và mỗi cô 200k...
Cám ơn mẹ Chíp nhé, sao mà khỏe biết thế nhỉ? Cái gì cũng biết. Em Bon đỡ rồi ạ, hết sốt, chịu ăn nhưng thi thoảng vẫn trớ.
Nhà tớ cũng hay ăn bắp bò; hôm qua bonchen đặt 0,5kg bắp bò ngâm mắm của một bạn; xã ăn xong phán: em làm còn ngon hơn. Lại nhớ hôm trước order cá kho, xã xem biên lai thanh toán rồi phán: đắt, mà làm ăn không ngon bằng e vẫn kho. He he, tự dưng thấy mát lòng mát dạ, Cứ tưởng lão xã nhà này thuộc dạng Rồng ẩn tinh lợn; ăn bát nháo gì cũng là ok vì bthường nấu cho ăn thì cứ chén chả mở mồm ra khen vợ bao giờ. Tớ nghĩ là bọn mình nấu bếp cũng đâu vác cân ra cân, mà nhiều khi là Ngửi vị; hoặc áng áng chừng mà nêm nếm thôi. Tớ chưa học lớp nấu ăn nào; nên nấu gì cũng run tay run chân, nhất là khi xã mời vợ chồng anh bạn cùng cơ quan đến nhà ăn. May hên thì chuẩn phêt, lại làm hài lòng xã. Bắp bò luộc với mắm sả cũng ngon. Nhà tớ rất hay ăn món này. Tớ thường làm thế này: Bắp bò lúc mua mới nhờ người bán cuốn chặt, bên trong cho tiêu sọ hột, vì có người ăn cay người không, cho tiêu xay nhìn nó lem nhem, nước thiếu độ trong. Bắp bò luộc sơ, đổ nước đi. Đập sả vài củ (bỏ phần già) xếp dưới đáy nồi lẫn gừng thái lát giữ nguyên vỏ; cho bắp bò vào rồi phủ thêm ít xả lên nữa. Nước mắm cốt pha cho một ít đường, một ít mật ong, một ít mỳ chính, nước lọc rồi cho vào nồi bắp bò. Thế rồi luộc. Món này nhà tớ thích ăn hơi mềm mềm một chút, thái to bản; khi ăn chấm mắm cốt ớt, gừng băm nhỏ. Nhà tớ chỉ ăn nông dân thế thôi.
Thông báo cả nhà là tớ với Kevin cũng đã book được vé HAN - SGN rui Tổng thiệt hại hai mẹ con 4186K - Khứ hồi. Đi vào giữa tháng 4. Hix, thấy người ta bon chen cũng bon chen
Trời mùa này thời tiết thay đổi là các em ấy lại ốm; em Bi Khang nhà tớ từ hôm qua tới giờ trớ mấy lần, lại không chịu ăn, rồi hắt xì hơi, ho nữa. Hôm qua ở lớp cô bảo con bị sốt, thấy trán cứ hâm hấp. Tớ cũng đang lo lắm. Lạy trời, các em ấy cứ khỏe mạnh chơi nghịch, mẹ mệt nhưng mà vui; chứ cứ nhìn các em ấy thiểu não, đẩy cháo, sữa ra là mẹ nẫu hết cả ruột. Nhà Hằng cho em Bon đi khám ở đâu thế?
Con mụ nì làm tớ thấy ghen tỵ thêm roài nhá. Thế hai mẹ con mụ vi vu mấy ngày? Có máy ảnh mang theo hoặc máy quay gì chưa?
Ngọc pót công thức rồi còn gì, nhà tớ thì thích cay và nhiều tỏi thì tớ cho nhiều hơn, và ít đường hơn. Thế thôi!
Chào cả nhà tớ đã đi công tác HCM về. Đúng là đi hành xác 2 ngày 1 đêm không được ngủ (nói đúng hơn là chỉ được ngủ 2 tiếng ban đêm, còn lại là thức đêm soạn tài liệu, chạy xô 3 meeting và không được ăn uống 1 bữa nào cho ra hồn, chỉ có gặm bánh mỳ và uống nước lọc trên taxi trên đường di chuyển đến các địa điểm họp. hic hic hic.... Nhà mình tám nhanh quá, thôi bắt đầu từ hôm nay tua lại để đọc và cập nhật thông tin vậy.
Mừng bà An đã về; thế thành quả: bà vứt đi mấy kí lô xịt? Tôi cũng muốn bị hành xác cho nó xẹp bớt đi mà mãi chưa có dịp