Vì là em không biết có ai đi được không nên theo tiêu chí nếu ai đó ko đi được thì em đi xe đò, hẹn nhau ở bến xe miền tây xuống tới đó thì đi xe ôm , ngày 27 âm lịch buổi tối tầm 6h ngày duơng lịch là 12 /3 đó chị.... Người đóng góp từ thiện 1/ lucifer : 300k 2/ mesusu :200k 3/ kitty-rubi : 200k 4/ mebecoi: 100k Danh sách nhận quà giúp đỡ đấy chị
Giá ổn định,không lên xuống thất thường cho dù có lạm phát nên mọi người cứ an tâm chọn nhé.Quảng cáo thế òy mừ...kekekekekeke Chạy cho lẹ không thì nhỏ lấy bom dí theo thí chít...
cám ơn e nha ..dạo này ngủ ngon ghế .. ăn được ,ngủ được lun chứ kg phải 1 thứ.. haha..chắc khoe tùm lum..hôm nay có 1 con nhỏ đáng tuổi con,cháu t,mà kêu t bằng anh..
nói chung khách sạn ok nhưng cái phần ăn sáng free ấy ...ẹ quá chừng ..chị bắt 2 nhóc ngồi ,đi lấy cơm chiên ,2 nhóc bỏ đi chơi đem đồ ăn đến mất ghế...đi lấy ghế khác ,bắt nhóc về lại ghế ngồi đi lấy nước chúng chạy đi chơi đem nước về thấy mất ghế lấy ghế khác ..và lại tiếp tục,mà lấy khi thì nước ,khi thì trứng .bánh mì..cuối cùng cũng chả ăn gì..mất hứng.
Mesusu, tuần sau tui mở thêm mục chocolate, rãnh ghé tui lấy 1 hộp về cho tụi nhỏ. Gọi trước để tui dặn nhà.
trời...cuối cùng t hoa cả mắt luôn đây..! 1 ngày của bà phải 36g mới được...khi nào t ghé báo cho bà nha!
Uh, nếu được ghé ngày thứ 3 đi, hôm đó là hàng mẫu& cũng là mẫu thử tui làm luôn để bọn thợ làm mẫu. Qui kết lại đều là kinh doanh thôi, chứ có gì đâu hoa mắt bà, giống em bà vậy thôi, bán quá trời!