HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    >>> vụ nào bà? Bà du kích oánh lẻ hử?
     
    Đang tải...


  2. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Bà ơi, nhà tôi ở Hà Đông cơ mà, hi hi. Đi khám bác sĩ Dương, nguyên trưởng khoa Nhi BV103. Bác này gần nhà, thuốc nhẹ nhàng, em Bon toàn đi khám bác ấy.
    Cái vụ beautiful (phun sạch sành sanh) của các em đúng là làm các mẹ khổ nhất đấy. Nhiều khi tớ không kìm chế được, vừa dọn hậu quả vừa gầm gừ với con, xong rồi lại thấy thương con quá.
     
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Con hợp bác sỹ nào thì mình cứ theo bà ạ, tôi cũng đâu đầu vì em Bi lắm; em ấy ko có sữa mẹ nên đề kháng yếu cực, ốm đau suốt.
     
  4. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bà này đúng là ma mới nên chưa biết Trà có biệt danh là Trà Biết tuốt nhỉ. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, kể cả cái mà mụ S vẫn thích nhá.


    Uầy, tưởng bà đi du hí ở đâu lại vào SG à? Vào đấy rồi cả nhà làm chuyến ra Phan Thiết chơi hoặc đi Phú Quốc ý.


    Khổ thân bà An, hành xác thế có gầy được tí nào không? Tối qua về chồng thưởng gì chưa :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2010
  5. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Lúc đầu là định tuần này ọp Cầu Giấy nhưng vì bà An đi công tác nên cancel. Mụ Huyền này chưa gì đã sợ mất quyền lợi.
     
  6. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chào cả nhà !
    An Khổ thân bà, vất vả nhỉ, thảo nào thấy mất mặt.
    Thủy X Lại có chuyện gì thế? hay vẫn chuyện ý? thôi bà ạ, suy nghĩ ít thôi ko lại ảnh hưởng đến nhan sắc !
    Thủy S, Hằng kevin, Momo ghen tỵ với các bà quá
    All Quân nhà tôi hôm qua cờ him bị sưng, tối ông ngoại về bóp ra có mủ, sáng nay đi lên viện ông, nhờ người tách ra, lột xuống, rửa và bôi thuốc, đau khóc quá trời. Thứ 2 lại phải vào tiếp, ko biết phải làm mấy hôm. Mà nó vẫn đái bình thường, tia to. Tôi bảo bố tôi lâu rồi là nó bị hẹp,nhưng bố tôi bảo ko làm sao, biết thế cho đi làm sớm thì đỡ đau,giờ bị viêm nên đau hơn.
     
    SuSu_ThuThuymebekevin thích.
  7. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Hihihi, Tớ dự đinh làm chuyến CAMPUCHIA cho biết thế nào là đất nước chùa tháp
     
  8. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    @Phương : Khổ thân em Quân. Bị cái đó đau lắm đấy, hồi xưa tớ chứng kiến rùi. Giờ tớ cũng hay phải để ý Kevin mấy vụ này lắm. Ai bảo con trai sướng hihih, Khổ phết :p
     
  9. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    All : Tớ đã hỏi anh Hiếu, anh Hiếu nói em Vân sẽ được xếp lịch để mổ vào dịp hè để em không phải nghỉ học, khi nào có lịch chính xác anh Hiếu sẽ báo lại.
     
    Me_beBin thích bài này.
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hôm nọ vừa bàn vụ cờ him xong nhỉ. Nhưng cứ yên tâm, vài hôm là hết ý mà. Bin híp nhà tớ hồi xưa đau đến mức còn sợ đi tè cơ mà. Phương cho nó uống cái anphachymotripsin cho nó giảm phù nề đi là được. Bin nhà tớ hồi bị viêm cũng phải uống thuốc đấy mấy hôm cho nó giảm phù nề rồi mới đến tách. Tách xong thì hàng ngày vệ sinh, lột xuống, bôi thuốc vào (thuốc này bác sĩ cho) và vẫn uống kèm anpha, khoảng mấy ngày là đỡ thôi. Giờ cờ him ngon lành rồi. Nhưng nhớ là tách xong thì phải rửa và lột thường xuyên nhé không là rất dễ bị dính lại.
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  11. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    thế có phải uống kháng sinh ko? bố tớ bảo phải uống kháng sinh. Chú bác sỹ ko thấy nói gì, chỉ thấy bố tớ bảo về kéo nhẹ xuống rồi xịt nước muối cho uống kháng sinh
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2010
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hồi Bin nhà tớ bị thì không phải uống kháng sinh, chỉ uống anpha và bôi thuốc anh bác sĩ cho. Thuốc đấy không bán ngoài hiệu thuốc mà là anh ý nhờ bạn là dược sĩ làm theo yêu cầu của anh ý. Nó là dạng thuốc mỡ màu trắng. Tớ cũng không biết là thành phần có kháng sinh không nữa. Nhưng bôi khoảng 2-3 hôm là đỡ.
     
  13. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    đi giữa tháng 4 ah , chính xác ngày nào để xem tớ có bon chen đi cùng không cho nó có đồng bọn !!!!!!!!!!!!
     
  14. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ nhận được quà 8/3 trước Tết rồi. :D
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @nhu hang: nhà HR mình vô địch trớ chắc chỉ có con nhà tớ thôi. Suốt năm đầu tiên và năm thứ 2. Bây giờ vẫn thế, cười nhiều quá cũng trớ, chạy nhiều cũng trớ, dễ trớ kinh khủng, tất nhiên có đỡ hơn. Bây giờ đi ngủ, luôn phải có cái chậu con ngay dưới chân, ko phải dưới chân giường mà ngay dưới chân mẹ, đặt trên giường luôn, vì nếu em Bảo Anh mà trớ thì ko kịp trở tay. Trên giường luôn có 1 cái khăn bông nhỡ. Bọn trẻ con hay trớ và bị ho thì buổi tối không uống sữa và nước cam sau 7g tối (bác sĩ tai mũi họng bảo thế) và buổi tối trước khi ngủ nên cho uống siro giảm ho THERALENE là sẽ giúp bọn trẻ con ngủ yên (vì trong siro có chút chất an thần).
     
    nhu hang thích bài này.
  16. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Cái vụ trớ này có di truyền k bà nhỉ? Chàng Bill nhà tớ giờ 8 tuổi rồi mà ăn no một chút là cũng phun sạch, ộc ra cả đằng mũi luôn. Viêm mũi quanh năm là vì thế. Giờ đến lượt cô em.
     
  17. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    >> Tuần trước tôi chả bảo ở sờ kai là là thứ 5 tôi về thì ọp là gì? Chả mụ nào nhớ à? Tôi định bụng ọp chúc mừng sinh nhật bà Thủy S sớm mà.
    Mua 2 bịch seri to đùng khao các bà, gọi cho bà Thương bà Thủy bảo rủ hội Cầu Giấy ọp mini mà chả bà nào đi được. Bà Thủy thì bận ở nhà chăm Cua bị ốm, bà Thương thì bận phát lương, còn bà bíu thì bận gì gì đó. Tóm lại là ko bà nào đi được.

    >> S : Cua đỡ chưa ? làm sao mà sốt thế ?

    >> Ngọc: Tất nhiên là được thưởng rồi. Mệt mấy thì mệt nhưng được thưởng cái đó thì tỉnh hết cả người.

    >>Civil huyền : Hôm qua tôi không vào mạng, tôi giao nhiệm vụ cho bà Thương kêu gọi, chả biết bà ấy gọi những ai... sory bà.

    Tôi định thứ 3( ngày 9/3) tuần tới ọp lẩu không khói. Các bà Cầu giấy ( weo căm cả hội trung tâm nữa nha ) bố trí kế hoạch đi ọp nhé. Mục đích ọp :

    - Họp mặt đầu xuân
    - Chúc mừng ngày phụ nữ 8/3
    - Chúc mừng Sinh nhật Thủy S ( tuy hơi muộn)
    - Khám phá 1 địa chỉ ẩm thực mới
    .....
     
  18. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Theo như tớ biết thì không có yếu tố di truyền đâu, mà yếu tố tâm lý chiếm vị trí quan trọng hơn. Cháu tớ 12 tuổi mà có khi đánh răng cũng nôn sạch sành sanh.
    Trẻ con khi bé dạ dày còn nằm ngang nên dễ phun, lớn hơn 1 chút thì đỡ, nhưng nếu bạn nào mà phun quá nhiều thì đi BS cũng sẽ cho uống thuốc dạng an thần (trước khi ngủ) để tránh ho ban đêm gây nôn. Tuy nhiên, theo quan điểm của tớ thì không nên cho uống an thần kéo dài, mà nên khắc phục bằng cách cho ăn ít đi 1 chút, và chia nhỏ bữa ăn. Sau khi ăn tránh nô đùa hoặc chạy nhảy.
    Đấy là trừ yếu tố bệnh lý ra nhé!
    Tớ cũng chỉ biết đến thế thôi :D
     
  19. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Hờ hờ, NKT xa quá là xa, không biết thứ 3 tôi có việc gì ở dưới đó không nhỉ?
    @AN: Thèm sơri quá :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  20. mengocduy

    mengocduy Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    1,137
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    ÔI cái vụ chim cò này phải hỏi kinh nghiệm thôi, giai nhà mình mới 3,5T, đã phẢI để ý chưa, nghe mấy bà nói mà thương các bé quá.
     

Chia sẻ trang này