Ây ơi cho tớ hỏi mua vé đời cười 9 có dễ mua k, đợt ra tết bon chen mấy lần mà chưa mua đc, giá bn. Có mua được hộ tớ k
Con nhà ấy đẻ 17/10 là sau Tom nhà tớ mấy hôm. Tom nhà tớ đẻ 13/10. Hàng ngày tắm cho Tom thì tớ vẫn tự lột nhẹ xuống. Mỗi hôm một tí thôi, giờ vẫn chưa thấy đầu đâu nhưng cứ làm kiên trì là sẽ được.
Ngọc Bin ơi: hồi trước Trà Chíp hay ai phổ biến cách làm caramel ấy nhỉ? Tớ vào trang đầu của HR ko thấy. Ngọc có lưu ko hay search đc ra ko thì cho tớ với?
@Trà: Hôm trước tớ hỏi Trà chỗ mua quần kaki loại tốt, tớ mua được rồi Trà ạ, hàng VNXK nhá, đẹp tuyệt vời, hàng của Esprit mà giá lại Việt Nam chứ, size cho người Châu Á, chất liệu mềm, co giãn tốt. Ngày trước bên Đức tớ có mua hạ giá tính ra cũng phải 600k, thế mà giờ mua có 185k, còn rẻ hơn cả hàng Quảng Châu bán trong shop. Tớ đưa địa chỉ thì khối bà biết nhưng quan trọng là họ mới mở cửa hàng ở gần nhà nên tớ thấy rất tiện. Cửa hàng fshop68 165 Giảng Võ các bà ạ.
Vào skype báo cáo ngay nhé. Thứ ba này bà nội lại đi ăn cưới, không đi thì tiếc mà đi thì phải cho cả em Tom đi. Làm thế nào bây giờ
Đọc mấy bài này của Ngọc thèm quá đi mất. Tớ cũng thích những món chua chua ngọt ngọt này lắm, khổ nỗi AX lại ko thích. Sở thích ăn uống 2 VC tớ ngược hẳn nhau nên bữa cơm nhà tớ buồn cười lắm : 2 VC mỗi loại thức ăn chế biến 2 kiểu, đến nước mắm cũng 2 kiểu. 2 VC mà đến lúc dọn bát đến hơn chục cái bát đĩa đầy cả chậu bát luôn.
Con nhà tớ là 17/11 ấy à, tơ lúc tắm cũng hay kéo lên kéo x cho cu cậu lắm, được chị yta truyền đạt lại lúc đến tắm cho Bốp nhà tớ. Thế con nhà tớ là sau con nhà ấy khoảng 1 tháng đấy nhỉ, có gì trao đổi nhé. Ah Tom nhà ấy lật lẫy gì chưa, anh này chưa thấy gì cả
Cảm ơn An nhiều, Cua nhà tớ đỡ rồi, nó bị sốt viêm họng, mũi chảy dòng dòng, trộm vía sốt nhưng vẫn đòi ăn cơm và uống sữa bột Nhất trí là thứ 3 nhé, tại hôm qua đột ngột quá nên chưa sắp xếp dc mọi thứ, hôm nay ở cq thì ngồi chơi dài cổ, An lại bận họp. Thứ 2 An cho địa chỉ nhé
Chỗ này có quần kaki cho người béo không ấy? Tớ đẻ xong giờ 59-60kg cơ. Hi hi. Hi hi, thế thì ấy đừng cho dấm nữa chỉ ngấm mắm thôi. Ấy vào trang 1 có bài bò (lợn) ngâm mắm đấy, không có dấm đâu. Thế thì ấy gửi nhầm thông tin cho tớ rồi. Hôm qua ấy gửi ngày sinh của con giai cho tớ là 17/10 nên tớ mới nghĩ trong đầu là "a, em này kém Tom có mấy ngày". Tom nhà tớ lẫy lúc 3 tháng 3 tuần nên ấy đừng lo, em nhà ấy mới có 3,5 tháng thôi mà. Hi hi. Tom tít nhà tớ bây giờ đang trườn lùi và xoay khắp giường rồi nên giờ đi đâu là phải cắp theo hoặc có người trông.
Mang Kevin đi theo thì đi Campuchia tôi khuyên bà đi máy bay. Để đến đc cái chỗ chùa tháp tức là đenSiemriep ấy, nếu đi ô tô từ sài gòn thì phải mất nguyên 1 ngày (xp 5h sáng đên 8-9h tối mới đến Siemriep) còn nếu chỉ tới Phnompenh thôi thì đỡ hơn, 2h chiều là đến nơi. Hoàng cung ở Phnompenh cũng đẹp - nhìn hao hao giống hoàng cung Thái Lan nhưng ko đẹp & to bằng
Chào cả nhà. Trước hết tớ thay mặt chồng cảm ơn mọi người đã chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của tớ. Tiếp theo tớ báo cáo vụ hôm qua.Ngày hôm qua chỉ có con số là đáng nhớ thôi chứ còn thì vưỡn như mọi ngày chỉ hơi khác tý là 2 anh chị già trốn việc đi xem Avatar( tớ phải nhờ em đi xếp hàng mua cho từ hôm 26/2 chứ xã nhà tớ thì chả nhớ gì), xem xong cuống cuồng về đi đón con. Tối chồng vẫn xách vợt đi chơi cầu lông, về ăn cơm dọn dẹp xong là lên giường ngáy khò khò, hết 1 ngày lãng...xẹt, quà TT cũng ko có vì tớ đang đặt thuốc. Cả nhà thấy sau 9 năm kỷ niệm ngày cưới của bọn tớ vẫn như năm đầu tiên.
Chào cả nhà, mấy hôm nay em Zon nhà tớ ốm quá, hết một đợt KS rồi mà vẫn chưa khỏi, họng vẫn khò khè ghê lắm. Tớ đang thử áp dụng cách chữa viêm họng như của Giang May trên trang 1 bằng lá diếp cá + nước vo gạo, mới được có 1 ngày, hy vọng là khỏi
Ngọc, Phương siêu thế nhỉ, vẫn còn time để đi học trang điểm cơ à. Tớ dốt cái món này lắm, cùng lắm chỉ biết quẹt qua tý má, tý son thôi, mắt thì chịu chết, ko biết làm gì cho nó đẹp hơn.....
Trước tôi cũng hay mua đồ ở Fshop68, nhưng ở Đại La cơ. Ngõ hơn nhỏ nên cũng ngại, cuối tuần về Giảng Võ tôi thử lượn qua xem có bon chen được gì ko
He he, đang chờ bộ quây cũi nên em vẫn nằm với bố mẹ. >>MA 2T: Đúng là tính của từng ông nhỉ. Nhưng cũng an ủi là được đi xem Avatar.