các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me besau, 5/3/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ ạh e đi lấy chồng gần 2 năm nay cháu nhà e thì mới có mấy tháng thôi,từ ngày sinh cháu e phải nghỉ làm hẳn để trông cháu trong khi nhà còn cả 2 ôb mà ô thì còn khỏe mạnh lắm nhưng bảo ko trông cháu được thôi thì vợ chồng e cũng chiụ chứ bt làm sao
    trong khi kinh tế ở vợ chồng e hết,ôb về hưu 1 cục nên đều ko có lương hưu có khả năng trông cháu nhưng mà ko trông chỉ thích chơi với cháu thôi còn đâu thời gian để ông còn đi chơi,bà thì hơi mệt nên e ko nói
    thế mà nhà có bà chị chồng cưới sau vợ chồng e vài tháng,hồi chưa đẻ cứ 2 ngày thì ở lại nhà e 1 ngày,vì chồng làm 1 ngày nghỉ 2 ngày nghĩa là đêm nào ko có chồng ở nhà thì chị ko về nhà luôn mặc dù nhà chị cũng ở chung với bố mẹ chồng.ai cũng bảo vợ chồng e hâm,vì chị ở thế mà ko đóng góp gì vợ chồng e cũng chả nói gì nhưng thôi e chả quan tâm vì e ũng ko phải người quá khó tính.nhưng mà cũng hơi kho chịu vì ở nhà chị ko có máy giặt nên toàn mang lên nhà e giặt có hôm có 3 cái quần áo cũng cho vào máy nước xả thì cứ vèo 1 cái là hết chai 2 lít bột giặt dùng phải mua liên tục.có 2 tháng nay c đẻ chị không lên mà nhà e giảm hẳn gần 200k tiền điện,thế mới thấy kiếp đến chồng e cũng phải giật mình vì "tháng này ít tiền điện"
    chị đi lấy chồng nhưng họ khẩu vẫn để nhà e,vì muốn sau này cho cháu đi học trên này(chị lấy chồng Đông Mỹ) và có ý định cho nó ở trên này cho ông bà ngoại chăm sóc vì ko muốn ôb nội dưới đấy trông.trong khi kinh tế vợ chồng e lo hết con e thì ôb bảo ko trông được các mẹ bảo e có ko bức xúc được ko?
    bj e ko bt nghĩ làm sao ở chung như vậy sẽ rất phức tạp e còn phải lo cho con e "ốc còn ko mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu" thế này thì ko chịu nổi chỉ nghĩ đến thôi e đã khó chịu rồi.chị chồng e thì ko hợp nhà chồng dưới đấy lúc nào cũng có tư tưởng muốn về ôb ngoại mà bố mẹ chồng e cũng muốn con gái về để chăm sóc -->thế vợ chồng e là bù nhìn rơm àh???mà cái nhà chồng e lạ lắm cơ,ai ko bằng lòng nhau cái gì chỉ để trong lòng thôi ko dám nói ra người nhà với nhau mà buồn cười thế đấy.
    các mẹ ơi ý kiến đi e đau đầu quá!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me besau
    Đang tải...


  2. smallbee

    smallbee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Xin phép ob ra ở riêng mẹ nó ah. Vợ chồng mẹ nó vẫn thường xuyên qua lại thăm nom và đưa cháu về chơi với ob, vẫn chu cấp thêm cho ob chứ ở thế cũng mệt lắm. Mẹ nó có thể thuê NGV để trông bé. Ở chung mà nếu muốn đi làm thì mẹ nó vẫn phải thuê NGV mà. VC mình cũng ở chung với ob nội, mình vẫn thuê NGV vì bà sk yếu, ô thì khỏe nhưng ô thỉnh thoảng chơi với cháu thôi. Đàn ông khó trông trẻ con đc lâu lắm bạn ah.
     
  3. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Rồi, vấn đề muôn thuở................
    Bàn với chồng trước, thăm dò "cây cột" của mình và trình bày tư tưởng trước cho chồng hiểu thôi. Chuyện tiền bạc vặt vãnh cũng khó nói thật, nhưng nếu ăn ở lâu dài thì cũng phải nói và đề nghị đóng góp.
    Nên đi làm lại sớm nhất nếu có thể, có đi làm ở ngoài thì về nhà dễ ăn dễ nhờ hơn.
    Chuyện chăm cháu ông bà chăm được lúc nào thì chăm, không thì thôi, coi như con mình mình chăm. Đừng suy nghĩ nhiều, thậm chí ông bà yêu con gái và cháu ngoại hơn cũng là điều rất bình thường, cứ nghĩ giống mình khi trở về nhà cha mẹ ruột vậy, không để ý sẽ thoải mái hơn. Mấy chuyện này không phải muốn là được, không phải dùng lý lẽ là xong, cũng khó có sự công bằng, cũng khó khẳng định đúng sai trong gia đình.
     
  4. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng đã nghĩ thế nhưng mà việc nó cứ lù lù ra trước mắt làm e cứ khó chịu,e cũng mong đi làm lắm nhưng bố nó ko cho cứ bảo e ở nhà trông con vì chính chồng e cũng ko yên tâm vì sự chăm sóc của ôb chồng e thừa hiểu hơn e ý chứ
    e cũng đề nghị việc thuê ngv rồi nhưng mà ôb ko bằng lòng bảo là:để bố trông mỗi tháng đưa thêm triệu rưỡi nữa:(thế e có bị dở hơi đâu mà làm thế.mà nghĩ lại thì thue ngv trong khi ôb ở nhà ko làm gì mà ô đã nói thế rồi thì khó cho e lắm.trong khi ở riêng thì vợ chồng e chưa đủ đk,bn mới mua nổi cái nhà cơ chứ xa vời lắm:confused:
     
  5. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ ơi có mẹ nào ý kiến nữa ko e vẫn chờ đây
     
  6. Hieu_Nguyen

    Hieu_Nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bạn, theo mình bạn nên bàn bạc với xã đã sau đó đưa ra các hướng giải quyết nên thuê người trông con để bạn đi làm, vì thực ra khi đi làm bạn sẽ giải tỏa bớt những điều khó chịu khi ở nhà ôm con hihi. Còn bà chị chồng thì nên nói khéo với chồng và để chồng bạn ra mặt nói chuyện với chị chồng vì chuyện này hết sức tế nhị nếu không khéo bạn sẽ bị vào thế ... chắc bạn hiểu ý mình. Mong bạn và gia đình nhỏ sẽ giải được bài toán này.
     
  7. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn ý kiến của mẹ nhưng như e đã nói ở trên đấy là nhà e ko cho thuê người giúp việc mà cho về nhà ngoại thì bố cháu ko nghe thế mới khó cho e chứ bj e ko bt nói thế nào nữa các mẹ giúp e với
     
  8. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là "trong chăn mới biết chăn có rận" bà nhỉ.
    Thứ nhất là bây giờ bà chỉ có bảo chồng bà ra mặt nói chị chồng thôi.ở đấy thì phải biết đóng góp.ko nhiều thì ít.ko thể cứ ở ko như vậy đc.bảo rằng bm chồng bà nuôi 2 vc bà thì chị chồng về ăn ké bm thì cũng đỡ ức chế,nhg đằng này lại 1 tay vc bà lo tất.Như thế mà bà cũng để yên đc.mình ko nên nói ra nhg phải bảo ax nói.
    Thứ 2,nếu như mọi chuyện ko thay đổi,bà xin ra ở riêng,ko có tiền mua nhà thì thuê nhà.vc tôi cũng bôn ba mấy năm rồi.cưới đc 1 năm vì xích mích với bố chồng mà tôi nhất quyết ra ở riêng luôn.hồi đó cũng khó khăn lắm vì mình chưa đi làm và chồng lương thấp.thế mà cũng sống đc đấy.hjhj.giờ may mà bà ngoại đi xa nên dọn về nhà bà ở,trông nhà luôn nên đỡ nhiều khoản.
    Mà tôi ra ở riêng lại hay,bm chồng yêu quí hơn.ngta vẫn bảo"xa thơm gần thối" mà,ra ở riêng lại lo lắng suốt ngày cho tiền.Thực tế thì bm ch tôi hiền lắm nhg chỉ tại ông bị nghiện rượu nên hay lên cơn tôi.Tôi thì nóng tính nên thẳng với bm ch lắm,ko vừa lòng tôi nói luôn.mẹ ch tôi vẫn gọi đùa tôi là "dâu tây" mà(bà bảo dâu ngày xưa ko dám to tiếng với bm ch mà tôi dám to tiếng ;) )
    Bà cứ thử nói chuyện với ch xem hướng giải quyết nào tốt nhất nhé.
     
  9. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    uh cũng biết thế bà ạh nhưng mà chồng tôi nó cũng xót bm lắm.đôi khi thấy chồng có hiếu với bm cũng là điều tốt nên tôi đành nhịn.nhưng dù sao cũng ức chế chứ bà bảo mình lo cho cả nhà đã là cái thiệt thòi rồi bg còn lo thêm chuyện vớ vẩn ai mà chịu nổi.đã thế thứ 2 tới này chị chồng tôi tròn tháng nên cho cháu về ngoại chơi 1 tháng đây.cứ nghĩ đến cảnh chung đụng là tôi lại khó chịu rồi con nhỏ máy giặt chạy suốt ngày chưa kể ăn uống và các khoản khác tôi hôm nọ tức quá bảo chồng là chỉ đưa như mọi khi thôi thiếu thì kệ ko hơi đâu mà đèo bòng nhá nhưng chồng tôi nghe thế thôi cũng ko nói gì đâu nhưng mà có đưa thêm thì tôi cũng chịu.tôi chả hiểu bmc tôi với chị chồng tôi nghĩ gì chả hiểu thấy như thế có được ko hay thấy vợ chồng tôi ko nói gì bao giờ lại bảo là 2 đứa nó đần???
     
  10. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện giặc bên Ngô luôn là chuyện muôn thưở thôi các mẹ ơi. Túm lại là ta xác định phải sống chung với lũ trừ khi ta ở xa thât xa hẳn luôn. Chứ còn biện pháp ra ở riêng mặc dù chung nhà cũng sẽ xảy ra cực nhiều vấn đề. Ví như nhà mình đây này. Chẳng may có ăn cái gì đến bữa thứ 3 vẫn ko hết, thế là đổ đi và chị chồng nhìn thấy: một ngày sau đến tai MC luôn rằng nhà nó ăn hoang ở phí. Gần một năm nay mình mắc bệnh nên chỉ ngồi nhà bán hàng onl và làm hàng ở nhà, thế mà hầu hết các anh chị em nhà chồng đều bảo nó chỉ ở nhà ăn chơi rồi chat chít chẳng chịu làm ăn gì cả. Mà nào có xin của ai cái gì bao giờ, có ăn nhờ của ai cái gì bao giờ?!?!
    Túm lại, mẹ nào trót dại lấy chồng mà nhà có nhiều giặc bên Ngô thì ráng chấp nhận thôi. Ko giải quyết được vấn đề gì đâu.
     
  11. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    ôi mẹ nó ơi dọa e đấy àh khiếp quá
     
  12. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    cố lên đi bà.tôi là lúc nào cũng khuyên mọi ng đi làm Dâu là phải đấu tranh.mình có ăn ko ăn hỏng của nhà ngta đâu mà ko dám lên tiếng chứ.Giờ thời nào rùi mà cứ phải giữ kẽ với bm chồng?Tôi nói ko phải là lúc nào cũng trong tình trạng chiến tranh.Nhg nếu bm chồng thương mình như con thì mình phải đối xử tốt,con nếu coi mình ko ra gì,sống trong nhà như osin,giúp việc thì phải nói.Cứ nghĩ đến việc bm mình sinh mình ra nuôi mấy chục năm trời mình còn chưa phụng dưỡng đc,giờ về nhà ngta lại hầu hạ từ trên xuống dưới ai mà chịu cho nổi.Sống là phải công bằng.Ừ thì giả sử ob đi làm kiếm tiền về nuôi vợ chồng con mà con ở nhà ngồi ko đã đành,lúc đó thì mình chấp nhận im hơi lặng tiếng.Nhg đằng này cháu thì ko trông,việc nhà ko làm,tiền ko đóng góp,1 thân 2 vc nuôi cả bm chồng lẫn chị dâu,cháu chồng mà bà ko nói năng gì thì đúng là....Bà hiền quá đấy.Làm như vậy chỉ tổ họ sướng còn vc bà khổ thôi.
     
  13. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    ko phải vậy đâu bà ơi trước thì quả có thế thật tôi đi làm thì bà nội đi chợ lúc nào tôi đi làm về thì nấu cơm rửa bát với lại dọn dẹp phòng tôi là chính vì tô cưới xong thì cũng chửa ngay mà nên ko có làm gì được nhiều.xong từ ngày tôi đẻ xong thì bà thổi con ông dọn nhà còn tôi chỉ chăm con và rửa bát thôi tầng vợ chồng tôi ở thì đương nhiên tôi tự don rồi.căn bản thằng này nhà tôi nó cứ bám mẹ và quấy lắm nên ko ai trông nổi thành ra tôi cũng chẳng phải làm gì ngoài trông con.nói là như oín thì cũng ko phải nhưng đây là tôi mới đẻ thôi chứ ko thì cũng mệt đấy.bà có tin từ ngà tôi về làm dâu đến cái bát đôi đũa đến con dao tôi cũng sắm sửa hết ko?tôi thì tính vô tư ko tính toán đâu nhưng mình dung chỉ đủ ấy thế mà lúc nào ông bà cũng nghĩ là tôi rỗi hơi sắm lắm nghĩ là thừa hay sao mà suốt ngày cứ rình xem nhà thừa cái gì để cho các bác ý mang về.đấy như hôm nọ đấy trước vợ chồng tôi có cai đầu chảo thu truyền hình từ ngày choòng tôi lắp truyêng hình cáp thì ko dùng đến thật nhưng ông nội thấy ko dùng chả hỏi han gì vợ chồng tôi bảo con rể lên trần tháo cái chảo mag về đã thế xuống còn hồn nhiên hỏi còn cái đầu kts theo chảo cho a nốt,chồng tôi về thì chảo đã tháo tức nổ đom đóm mắt mà chỉ nói với vợ chả dám nói gì anh rể với ông nội làm tôi càng điên.đã thế có thèm cảm ơn vợ chồng tôi câu nào đâu cứ thế mà vác về bà bảo sao ko tức???
     
  14. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    Khổ thân mẹ cháu nhỉ, mình xin chia sẻ nhé ........... vì mình cũng đang ở trong tình trạng nhà ở như một cái chợ nên mình hiểu rùi
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    nhà tớ cũng rứa nhưng mà ko lộ liẽu quá, mà nahf tớ ăn riêng lâu rùi, có điều hoàn cảnh nhà tớ khác là nhà tớ cho thuê nahf nên ông bà cũng có đồng ra đồng vào, h bạn cứ ăn riêng đi, điện nước thì đưa ông bà mỗi tháng mấy trăm thôi, nhà chồng như thế thì tốt nhất mình có thân mình lo b ạ, ghét cái kiểu như này thía
     
  16. Mèo Bông béo

    Mèo Bông béo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    Mình nghĩ là chuyện này có 2 vấn đề rõ ràng:
    - Nếu xoay xở đc, v chị đi làm lại đc thì bàn với chồng ra riêng + thuê người giúp việc. Nhất là xác định, lg của bạn chỉ đủ trả người giúp việc thì cũng vẫn thuê. Đến khi con tuổi rưỡi thì cho đi lớp. Chứ bmc bạn có trông hộ đâu.
    - Nếu tạm thời vẫn phải chịu cảnh chung đụng thế này thì chị nên nhẹ nhàng nói với chồng để chồng chị góp ý với chị chồng chị. Bảo chồng chị góp ý với chị ấy theo khía cạnh là "chị nên đóng góp, vì làm như thế là giữ thể diện cho chị với vợ em nữa"! Làm j có chuyện vc chị cáng đáng kinh tế gia đình rồi lại còn vác thêm 1 người nữa... Sau này chị ta về ở rịt đấy thì lại còn con chị ta nữa chứ! Mah chị chồng của bạn có phải què cụt, k có sức lao động đâu?! Đi làm cả rồi chả nhẽ chỉ biết xót tiền của mình?!
     
  17. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    Các mẹ thân mến nhờ sự góp ý của các mẹ vc e đã ra ăn riêng và thế là êm thấm, tuy có vất vả hơn nhưng nhẹ nhõm và thanh thản lắm,bận rộn quá giờ mới quay lại topic này,sau những buồn phiền thì cuộc sống lại đẹp rồi,rất cám ơ tât cả những mẹ đã chia sẻ và chúc các mẹ luôn hạnh phúc,nhờ mod đóng dùm em topic này,thanks mod
     
  18. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    nhà bn cũng như nhà mình nhà mình còn là út có chị chồng và anh chồng, nhà trc kia ở tổng là 11 ng cơ khủng chưa?...sợ lun ấy...giờ chị chồng ở riêng vì mình sinh cháu nên buộc bà ấy chủ động ra riêng ở (thuê nhà gần nhà mình luôn).Bày này thì cũng mt tháng có 30 ngày thì 15 ngày ăn cơm , tắm giặt cho con bên nhà mình...mình nghĩ ốm luôn..Có thể bn muốn ra ở riêng nhưng mình thấy gđ bn có mình xã bn là con trai thì ko nên. vì nếu mình ra riêng ng ngoài họ đáp đá đấy..khổ lắm ý..kiểu gì cũng khó..tốt nhất bn bgio ở nhà rùi thì thi thoảng nc với mc, bố chồng quan điểm và nói khéo sao cho ng ta hiểu...ví như là, có chyện bên nhà chị chồng bạn là không hợp với mng bên nhà chồng chị ấy thì mình vin vào đấy nói luôn ngay tình cảnh của mình nhưng mình fair nói khéo là chị nên chấp nhận vì là nhà chồng mình coi như bm đẻ...ect...đấy bố chồng bn hiểu ý bn liền...rùi tiếp tục cứ vậy là họ hiểu thui...
    Tớ cũng làm thế vài lần để ngầm nói rõ quan điểm sống của tớ đấy..không thìd mình kà bù nhìn thật đấy bn ạ..
     
  19. sieuthihangthung

    sieuthihangthung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ ơi giúp e với quan hệ phức tạp bên nhà chồng

    mình thấy vấn đề là bạn nên làm sao để chồng bạn đồng ý với quan điểm của mình. bạn ko ở riêng được vì nhà bạn mỗi chồng bạn là con trai, nên lão se ko đồng ý đâu. ông thì ko thể chăm cháu nội nhung lại chăm được cháu ngoại vì họ biết chồng bạn cũng thuận theo ý của họ. Tóm lại mấu chốt là chồng mình. Bạn nên tác động tư tuỏng cho chồng. theo kiểu mưa dầm thấm lâu, vừa đấm vừa xoa ý. hehee.. còn bà chị dâu đuơng nhiên phải đóng góp rùi. trước đây có chưa ko nói làm gì, nhưng sau này đẻ con xong định ở nhà ông bà ăn ở đây thì phải đóng góp ko nhiều thì ít. à chị dâu của bạn hay thật. ko biết tiết kiệm gì hết dung fnhuw của chùa ý. Bạn nên nói trước với chồng để chông nói với bố mẹ. Nếu giả sư bạn chỉ đóng góp với ông bà 1 phần thôi thì ko nói đằng này bạn phải lo hết thì ko thể có chuyện chị ấy cứ ăn ko đóng góp được. mà chị ấy cũng mặt dày, mình đây này về nhà mẹ đẻ 1 tuần là mình đưa tiền ăn 1 tuần. lúc có n thì đưa n lúc có ít thì bảo con chỉ có từng này thôi mẹ cầm tạm..bà chị chồng bạn là số 1 đấy
     
    Sửa lần cuối: 16/11/2012
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này