Nhà tớ hai anh em đều phải đi BS xử lý vụ này. Anh Zin ngày xưa đi nong lúc 8 tháng, còn em Zon nhà tớ 5m tớ đã phải cho đi rồi vì hẹp khó đi tiểu quá. Nhưng mà em Zon nhà tớ da ở đầu mỏng quá cơ, sau đó mỗi khi lột ra làm VS tớ phải làm rất cẩn thận, ko thì rạn da ngay, anh Zin thì chả sao, BS làm một đợt, sau đó về mẹ chỉ việc mỗi lần tắm lột ra làm sạch là xong, chả bị rạn da bao giờ. Sau khi đi BS làm về rồi nếu mình mà ko thường xuyên lộn ra làm VS là rất dễ bị dính lại đấy. Ngọc ơi mỗi khi tắm cho em phải lộn ra, nhưng mỗi ngày phải làm mạnh tay hơn 1 tý thì nó mới lột hẳn ra được đấy, chứ mình làm nhẹ tay là ko bung ra được đâu
Siêu gì đâu. Tớ tranh thủ còn đang nghỉ ở nhà thì đi học không ít nữa đi làm thì chả có thời gian. Còn Phương làm việc ở nhà thì giờ giấc cũng thoải mái mà.
Cảm ơn Thương nhé. Tớ cũng rút kinh nghiệm từ anh Bin nên phải làm sớm cho em Tom. Cháu tớ nó cũng bị bí tiểu nên phải làm từ lúc 3 tháng cơ. Nhưng anh bác sĩ bảo làm lúc đấy là tốt vì nó còn bé nên đỡ đau hơn và lúc lớn thì nó chả có ấn tượng gì nữa chứ để đến lúc lớn mới cho làm thì nó đau và nhớ lắm.
Con nhà Momo chưa chắc đã giật giải vô định nôn trớ đâu. Sinh hoạt, ăn uống như bình thường thì con nhà tôi mãi đến lúc 5 tuổi mới hết hẳn đấy. Bây giờ ốm phải uống thuốc tôi vẫn phải phòng bị 1 cái chậu nhỏ để bên cạnh để hứng. Trộm vía là đứa sau ko bị thế, ăn uống vô tư nên tôi cũng đỡ vất vả khoản đêm hôm thay ga gối hay vừa nhồi con ăn hết bát cháo lại quay ra lau dọn chiến trường rồi lại cho ăn.
Chúc mừng năm mới tới hội rắn nhà mình nhá!! Tớ vài tháng rồi mới vào cái hội này đấy! Đi công trình suốt, chẳng có tg vào mạng!
oh con nhà ấy hơn con nhà tớ 1 tháng mà chưa p đi là à, tháng này tớ p đi rồi, ngại quá. nghĩ đi làm lại thương con ghê. Vì p ở nhà với Osin, bà nội nhà tớ vẫn đi làm
Em Zon nhà tớ sau khi nong về mẹ phải thường xuyên lộn ra làm VS, nhưng chả hiểu da em mỏng hay sao có đợt bị rạn da chảy máu, tớ sợ quá ko dám lộn ra nữa, sau khoảng 10 ngày mới dám làm lại vì phải để cho da liền, thế mà bị dính lại luôn. Lại phải đến BS, người ta cho thuốc để bôi vào đầu chim, sau khoảng 10 phút thì lộn ra, cũng làm từ nhẹ tay đến mạnh tay hơn, khoảng vài ngày thì lại lộn ra được hết. Tớ thấy anh BS bảo nếu bạn nào bị hẹp nhẹ thôi thì có thể bôi thuốc này sau đó lộn dần dần ra thì trong khoảng 5 - 7 ngày là lộn được, ko phải đi nong đâu. Tớ ko nhớ thuốc đó tên gì, để về nhà xem lại sẽ post lên đây cho các mẹ có con bị hẹp bao quy đầu tham khảo nhé.
Tầm này em ý chưa ăn dặm nên đi mới dễ chứ (trộm vía). Tớ học em Ngocmai trên LCM. Link đây Chỗ tớ làm ca nên được nghỉ 5 tháng. Trước khi nghỉ đẻ tớ lại dồn phép của năm 2009 để nghỉ thêm nên thời gian nghỉ đẻ của tớ tính từ 26/10 cơ mặc dù thực tế là 9/10 tớ đã nghỉ rồi. Hết 26/3 là tròn 5 tháng, nhưng tớ lại nghỉ thêm 5 ngày nghỉ dưỡng sức theo chế độ từ 29/3--> 2/4 nên mùng 5/4 tớ mới phải đi làm cơ. (27,28/3 và 3,4/4 là thứ 7, chủ nhật nên đương nhiên mình được nghỉ). Nếu tớ nhớ không nhầm thì bạn này hình như là man dùng nick của vợ thì phải.
Cu Tom nhà ấy có chịu ti bình k, anh này nhà tớ lười ti bình lắm, chỉ ti mẹ thôi, tớ toàn p lừa lúc ngủ gà gật mới đẩy bình vào thì cu cậu mới chịu, nhưng k biết có ảnh hưởng gì k, vì vừa ăn vừa ngủ
ơ năm đầu tiên khác chứ nhỉ, lúc đó đã làm gì phải cuống cuồng về đón con, và thế nào tối hôm đó cũng có gì gì chứ
Nhưng mà thế thì tớ lại ko thích. Thôi thằng nào thích ăn kiểu gì thì làm kiểu ấy. Vui vẻ cả đôi đường.
Tom nhà tớ thì cũng chịu ti nhưng nói chung là vẫn thích ti mẹ hơn. Ngày tớ cho Tom ti bình 1 lần thôi, cu cậu cũng chỉ ti khoảng 100ml thôi nhưng lúc hết lúc không. Tớ thì thấy cũng nhiều đứa vừa ăn vừa ngủ.
Thế ấy cũng nhiều sữa nhỉ, tớ k nhiều lắm, ngày p cho ăn 4 bình, nhưng lúc đầu p mồi = ti mẹ trước cho đến khi gờ gờ ngủ thi mới nhét bình vào. Ấy đã cho uống nước hoa quả hay chè Hip gì chưa
>>ALL: Ý tưởng về CLB tiếng Anh cho các con của các thành viên trong HR. Hôm trước tớ, Thủy X, Hoa chíp còi và một số thành viên nữa có đăng ký tham gia CLB tiếng Anh cho các con bên WTT. Lúc đầu cũng nghĩ là ít bé thì tham gia cho vui nhưng giờ số lượng lên đến hơn 150 bé rồi nên nếu có tham gia thì chắc con mình cũng chẳng giao lưu được mấy. Vì vậy tớ và X mới nảy ra ý tưởng là sao HR bọn mình không tự tổ chức CLB cho các con. Tổ chức mỗi tháng 1 lần cũng được, các con vừa học vừa chơi còn các mẹ tranh thủ buôn bán. Nếu mọi người ủng hộ thì bọn mình cùng bàn kế hoạch cụ thể xem nên triển khai thế nào. P/S: Nếu tổ chức CLB thì rất cần sự giúp đỡ của mấy bà siêu tiếng Anh như Minh Sếu, Ngọc momo, Đôi bờ...
Trà Hipp thi tớ cho uống lâu rồi, còn hoa quả thì chưa. Tớ đang định tập cho ăn sữa chua và phomai tươi.
Không phải "nàng" mà là "chàng" thì phải.???? Đề nghị member này lên tiếng giới thiệu lại nhé Lặn kỹ quá nên chúng tớ quên mất mặt rồi
Trà : Mai tôi share 1 ít gửi ông Hải mang lên Hàng bài Bà chịu khó qua lấy nhé? Ở mà typing xong mới nhớ ra là mai thứ 7 Trà được nghỉ? Nếu bà đi làm thì nhắn tin cho tôi tối nay để tôi kịp gửi "hàng" nhé.