Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt mình quát con, con mìh mới 8th, thế là đêm đấy nó ngủ và khóc, mình thấy ân hận vô cùng
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Ui. Biết là vậy nhưng khó lắm cac mẹ ạ. Con minh vừa lười ăn vừa nghịch mẹ nói chưa xong tai nọ chạy sang tai kia bay ra ngoài mất rùi nên mẹ bưc cáu là quát luôn. Mình cũng muốn tìm cách khác để dạy con nhưng khó quá tuỳ đứa trẻ mà áp dụng phương pháp thôi
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Mình thấy đúng đó, cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ làm bạn với con là được không nhất thiết phải quát mắng, nhiều khi làm con nó chống đối.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt em thấy các mẹ quát con thậm chí đánh con còn nhìu, chưa có bé nhưng chắc sau em cũng sẽ không dùng cách đấy để nạt nộ con cái. Nghiêm khắc có nhiều kiểu mà, bữa em thấy có nhóc bị quát hoài mà đến lúc thấy mẹ nó lẩm bẩm: mụ phù thủy độc ác đấy
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Mình cũng hay mất bình tĩnh lắm. Cố gắng sửa, nhẹ nhàng với con hơn.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Kể chuyện thằng con zai gần 14 tháng của mình cho các mẹ nghe: Bố nó bảo, Kem, không nghe lời à, đánh cái đét vào đầu gối bố. Nó đang ngồi nhìn, thế là tiến lại gần bố, cũng giơ tay lên đánh cái đét vào chân bố luôn. Một bữa khác thì bố bảo Kem, lại ngồi lên ghế (giờ ăn con bỏ chạy đi chơi), bố đập tay vào ghế ý là lại ngồi vào chỗ này, Kem cũng tí tởn đi lại, đập tay ngay vào chỗ bố vừa đập. => Bố rút kinh nghiệm luôn, lần sau không đánh cái gì nữa, con bắt chước nhanh quá trời nhanh.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt thi thoảng cũng hay quát con vì bực quá . cố gắng nhẫn lại hơn nữa
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Khó lắm bạn ơi , b chưa có gia đình nên chưa thể đặt vào vị trí những người đang làm mẹ được , ngày xưa m cũng như bạn ,cũng suy nghĩ là sẽ không mắng quát nạt con như nhiều người mẹ khác nhưng giờ mới hiểu được ,sự kiên nhẫn có giới hạn ,không thể không quát to ,không thể không đánh được.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt hôm wa em vừa quát con vì con nhất định ko ăn gì cả. tới nửa đêm mới biết con bị đau bụng nên ko muốn ăn gì. tội nghiệp con gái quá! ân hận quá!
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Hiếm bố mẹ VN nào mà hok quát mắng con, hic hic! Mình cũng quát khi cần, nhưng ngay sau đó phải giải thích tại sao phải như thế, và chỉ rõ con sai ntn... Trẻ con công nhận mỗi đứa một tính, tùy cơ ứng biến và cố gắng hạn chế tối đa khi nóng giận thôi chứ chả ai nói trước được cả.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt sao mà giống con em thế! tại con còn bé quá chưa hiểu mà. Lúc đấu nhìn con chả muốn đánh nữa chị nhỉ? nhưng mà em nghĩ là vẫn phải đánh con khi con hư
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Nhà chị cũng phát mong cho suốt hicc bảo nhẹ con nó có nghe đâu ạ hicc
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt hix, cu nhà e 1 tuổi nhiều cái chẳng biết gì mà bố cứ quát rồi đánh mông, nghĩ lại thương con e thì chỉ quát thôi
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt biết là vậy nhưng nhiều khi nói con không nghe lời cũng bực mình lắm. Lúc nào điên quá cũng phải phát cho 1 nhát vào đít rồi quát lên là nàng í mủi giải khóc lóc xin lỗi mẹ Tuy nhiên các mẹ cũng nên hạn chế đánh,quát mắng con ầm ĩ kẻo con nhờn với đòn roi nhỉ.
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Hic hic tớ cũng hối hận vì hay quát nạt con lắm, nhưng mà lúc tức lên chẳng còn nhớ đc j lại mắng xối xả thôi, ko biết làm sao để sửa đc bây giờ, dạy con khó thật
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt haizz..................................................................
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt = tuổi chủ top ná ^^ haizz... mẹ tớ ở nhà cũng hay quát nạt lắm, thằng ku em tớ thì năm nay lên lớp 12 rồi, suốt ngày ăn mắng xối xả nói chung là vẫn hiểu bố mẹ phải lo toan nhiều, cơm áo gạo tiền chăm sóc con cái...bla bla...đủ thứ chuyện, nên nhiều lúc không thể kìm chế được cơn giận hiểu thì vẫn hiểu nhưng cứ thấy sao sao á, túm lại là rất đau đầu nói góp ý thì cụ cứ gạt đi (mama tớ cũng gần 50r). thực sự nhiều lúc đi làm xong không muốn về nhà luôn
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt có lẽ chị chủ top đang ức chế chuyện gì đó nên dễ nổi cáu chỉ muốn quát lên cho hả dạ
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt trẻ con tùy độ tuổi, có tuổi nó chỉ thích làm trái ý mình nói, mình nói đừng thì thể nào nó cũng phải làm bằng đc thì thôi nên bố mẹ hay cáu, các ông bố bà mẹ nên xác định được giai đoâạ ẩm ương này để đừng cáu giận mà quát mắng con vừa mệt mình mà con thì chẳng nghe theo đâu, hihi
Ðề: Đừng dạy con bằng cách quát nạt Con em mới 18 tháng nhưng bướng lắm, chỉ ưa nịnh, không ưa quát nạt nên lúc nào cũng phải ngọt với nó thì nó mới nghe.