Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi tiotrang, 27/6/2013.

  1. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Lật lọng quá các mẹ ạ, tình hình là e bán hàng Úc, hôm trc có một mẹ hỏi mua một hộp sữa ong chúa, thuê shiper qua em lấy, được 1 hôm thì gọi điện lại, bảo là bị bệnh, rồi bác sĩ kê ko đc uống j, chỉ tập trung uống thuốc, đòi trả lại e hộp sữa ong chúa. E bán hàng dễ tính quá chăng, ng ta nói thế rồi cũng ok, cho trả lại. Lỗi cũng tại em, shiper mang hàng đến, nhìn qua qua cái hộp trong túi bóng, rồi cứ thế trả tiền shiper mang về. về đến nhà giở ra thì ôi thôi, hộp này là hàng giả rồi, nó khác hẳn hộp e bán, liên lạc lại thì ko đc. Bực bội wa, ngu wa, bán hàng bao lâu thực sự lần đầu e bị thế. Hộp nó thì đắt, bán bao nhiêu hộp mới đc giá gốc hộp đấy.

    Thôi bài viết này để cho các mẹ bán hàng như e cảnh tỉnh a,đừng bị mắc lừa như em nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tiotrang
    Đang tải...


  2. nguyenlizy

    nguyenlizy

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    10,280
    Đã được thích:
    1,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Cảm ơn bác cảnh báo, con sâu làm rầu nồi canh bác ợ
     
  3. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    chắc nó 1 là số quá nhỏ, vì e nghĩ ,hiếm có ng suy nghĩ đc như nó ấy
     
  4. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    cứ bảo ship per đi đòi tiền hộ cho, không được cho em thông tin vào inbox - phải làm ra lẽ chứ ai để nó lừa đảo thế..........
     
    Linhkat thích bài này.
  5. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,487
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    shipper của nó hay của mình mẹ nó??? coi chừng cả shipper thông đồng ấy
     
  6. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    của nó mà,nó gọi mà mẹ nó,:(...................
     
  7. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    thê thì xong rồi, đúng là shiper có khả năng liên quan roài.
    - Cũng có thể Shiper cũng là nạn nhân, thử gõ sđt của ship lên xem có thấy thông tin gì không sẽ biết ngay mà.
     
  8. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,160
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Khổ thân chị lần sau rút kinh nghiệm ạ,lòng người khó đoán lắm kiểm tra cho chắc.
     
  9. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Tốt nhất là bảo khách hàng thích gì thì tự tới mà mua --- thích thì bớt cho 10k tiền xăng số, chư đi lại cũng mệt, gặp trường hợp này có mà lỗ cả tháng
     
  10. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    hic hic chia sẻ với bạn.Lần sau trc khi đư tiền hay lấy hàng phải kiểm tra kỹ.Lòng ng giờ khó đoán lắm
     
  11. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    chia sẻ cùng chủ top,đúng là bực thật đấy, nhưng thôi bực làm gì chị, họ lừa mình ắt hẳn họ sẽ bị người khác lừa lại
     
  12. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,581
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Ui, giờ lắm kiều lừa thật ý, hix, chia sẻ cùng với chủ top ạ, hàng của e giá trị ko lớn nên khách hàng yêu cầu trả lại e cũng ok ạ, đôi lúc mình cũng dễ tính với khách quá, rút kinh nghiệm lần sau chị ạ
     
  13. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    uh,lần này là lần nhớ đời rùi mà...........................
     
  14. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    tốt nhất là nếu khách hàng muốn đổi thì phải đến tận nhà các mẹ ak. Con sâu làm rầu nồi canh. nản thật
     
  15. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Nếu không liên lạc được với khách, xác định đúng bị lừa, mẹ nó cho sdt của Kh lên trên này để các mẹ cảnh giác.
     
  16. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    thật là khổ quá, đã bán hàng mà còn có người lừa đảo như thế. mà mom nó bán hàng chiều khách đấy, chứ ít người cho đổi trả lắm. mình thấy sữa ong chúa hạn để cũng tương đối mà, thôi mốt mom nó ghi thẳng là đồ mua không nhận đổi trả, thực phẩm mà cứ đổi trả sao bán buôn được, quần áo, đồ dùng còn có vụ nhận đổi chứ thực phẩm thì không nên (u)
     
  17. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,279
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Lừa vậy tinh vi thât. Em nghĩ cả cái bà kia vs cái thằng Shiper kia là cùng 1 ruột với nhau. Chắc bọn nó để ý mẹ rồi. Bà kia gọi điện đặt hàng xong đều qua thằng kia đến lấy, giao nhận, trả hàng, lấy lại tiền đều là nó. Làm như thế mẹ vừa ko biết bà ấy là ai, nếu mẹ có kiểm tra hàng thấy trả lại là hàng giả thì thằng Shiper kia cũng chối bay biến ngay là bà kia đưa kái j nó cầm cái đó thôi chứ ko biết j ka. Mẹ cũng chẳng làm được j nó. :( Sợ thật.
     
  18. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,279
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    Trên LCM cũng có topic tập hợp các kiểu lừa đảo, mẹ up kinh nghiệm sương máu này lên cho các mẹ khác đề phòng
     
  19. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    ôi zời! mẹ nó bất cẩn quá! rút kn lần sau thôi! :)
     
  20. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,513
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay em chán... Bán hàng, khách đòi trả, rồi hóa ra họ đổi đồ của mình

    đúng là thế a, shiper nó ko nói j, nó bảo ngày e nhận bao nhiêu là hàng, e cứ biết chuyển đến thôi,thế này thế kia, thế là e biết rồi,nên đành chiu thôi
     

Chia sẻ trang này