Kính thưa các mẹ, tình hình là như thế này, em đã suy nghĩ 2 năm rồi, nhưng không dám quyết. Hoàn cảnh thứ nhất: Em. Đơn thân chưa lập gia đình nhưng muốn giúp đỡ cậu bé này. Trong những lần em xin được quần áo của tất cả mọi người ủng hộ, em đã tự nguyện mang đến cho các hộ gia đình nghèo, các em học sinh mẫu giáo, tiểu học, những em nhỏ có khản năng chịu rét kém. Em gặp: Một gia đình có 5 anh em (bố ẹm đã chết: lý do nêu sau), người anh cả (đã bỏ học) 15 tuổi, người em trai thứ 2, 13 tuổi, người em trai thứ 3, 11 tuổi, người em trai thứ 4, 8 tuổi, người em gái út chuẩn bị vào lớp 1. Đến thì mới thấy, các em lem nhem từ mặt đến chân, gầy dơ xương, nhà cửa thì thôi rồi tanh bành bẩn thỉu không quét, không dọn, quần áo giặt không có xà phòng, đầu không gội, tóc bết dựng đứng cả lên,... (buổi sáng đi học cô giáo rửa mặt cho là chủ yếu). Về đến nhà lăn tăn suy nghĩ, nghĩ lên nghĩ xuống lòng nặng trình trịch về hoàn cảnh của các em. Em muốn đón cậu thứ 4 về nuôi và cho ăn học, cậu bé nhỏ quá, bé quá, chưa thể tự chăm mình được. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình thế này nên em suy nghĩ lâu như vậy đấy: Bố buôn bán Herrroin chết không rõ lý do, sau đó mẹ em tiếp theo con đường của bố em và bị bắt rồi chết trong tù. Vì thế mà em suy nghĩ: 1. Có nên đón về không khi mà bố mẹ em gieo bao nhiêu cái chết trắng cho xã hội vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả để h đây người phải khổ là các em nhỏ. 2. Nếu em nhận thì các thủ tục thế nào vì cậu anh chưa đủ tuổi để xác thực vào các loại hồ sơ giấy tờ. 3. Sau này hồ sơ lý lịch của em đó có ghi bố mẹ đã sinh ra em không. Hoàn cảnh 2. Cũng từ các chuyến đi trao tặng quần áo mà phát hiện ra. (Em muốn giúp đỡ người này, chứ họ không cho em nhận nuôi đâu, nếu họ mà cho em cũng dám nhận). Có một bé hiện h chắc là sắp 2 tuổi. Bé có 2 bộ phận sinh dục trên cơ thế có vẻ xu hướng nữ nhiều hơn (ái nam, ái nữ) Vì suy nghĩ của em có hạn nên nghĩ mãi 2 năm chưa tìm được lối đi. 1. Em nên làm gì để giúp em này. 2. Nếu em giúp em này, khi lớn lên em lại có xu hướng tình dục ngược lại với cơ thể sinh học em được bác sĩ tạo ra thì sao như vậy thì sau này lớn lên em đó có trách gì em không (bố mẹ em có trách không mặc dù chắc chắn sẽ có một biên bản thỏa thuận) (Đính chính rằng em chẳng có tiền, chẳng thu nhập cao, chỉ có tấm lòng thôi, nếu giúp thì em lại kêu gọi ủng hộ thôi)
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. E chả giúp đc mẹ nó vỉ k rành vấn đề này lắm. Mẹ nó thật tốt bụng
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. theo lời bạn nói thì mình ủng hộ suy nghĩ không nên nhận, nếu quan tâm thì nên đến thường xuyên, vậy thôi bạn ạ.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Hoàn cảnh khổ thì bạn chưa đi nhiều nên chưa biết hết đấy. Nếu biết hết thì có nhận nuôi hết được không ? Mỗi khi gặp cảnh này, mình lại quay lại nhìn mình và nghĩ sẽ cố gắng không để mình, con cái mình, người thân mình bị như thế. Mà đời ai biết trước được thế nào ? Số phận con người mà. Ai mà chẳng muốn làm bồ tát nhưng đúng là khi nào có con, khi nào phải chịu trách nhiệm về toàn bộ cuộc đời của 1-2 người thì mới thấy hết được những khó khăn, nặng nề. Đời không như là mơ và cũng không nhẹ nhàng như chuyện mình ước.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. cảm ơn mọi người đã cho ý kiến. chưa biết phải làm thế nào được các bạn ạ, khó nghĩ lắm.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Ở trường hợp thứ 2, em vừa đc nghe một bạn làm y tá trong BV nói ngày hôm qua. Trường hợp đó chưa hẳn là ái nam ái nữ, cứ phải xét nghiệm gen mới biết đc. Bởi có những trẻ gen là XY, nhưng bộ phận ấy là của nữ, tất cả là do rối loạn trong 3 tháng đầu mang thai, tạo nên dị tật. Cái này có thể phẫu thuật đc, nhưng chi phí chắc cũng k hề nhỏ. Em nghĩ nếu nhận nuôi thì chỉ giúp đc cho 1 bé, sao c không kêu gọi để giúp đỡ đc cho tất cả các bé đó. Trẻ con không có tội, không thể lấy việc làm của bố mẹ để đổ lên đầu trẻ con được
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Em ủng hộ ý kiến của mẹ Sumo. Trẻ em ko có tội. Gia đình thứ nhất em nghĩ là nhất định phải có cách giúp đỡ các bé, mẹ nó kêu gọi đi ạ, hoặc các bé ko còn ai thân thích thì đưa các bé tới các trung tâm hỗ trợ, bảo trợ.... để các bé đều được chăm sóc và dạy bảo.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Trước mình cũng có ý định nhận 1 em bé làm con nuôi. Nhưng bạn trai mình ngăn cản. Vì mình chưa lập gia đình, dù là con nuôi nhưng vẫn khiến nhiều người nhìn bằng con mắt khó nói. Dư luận rất lớn. Hơn nữa, khi "buộc" 1-2 em bé vào mình, trong khi đó mình mới chỉ ở 1 mình, sẽ có nhiều vất vả bạn k thể tưởng tượng đc đâu. Sau này bạn còn có gia đình nữa. Liệu có ai can đảm để bao bọc thêm 1, 2 người k phải là con ruột của mình, cũng k phải con ruột của vợ nữa? Rồi còn gia đình bạn nữa. Bạn sẽ làm như thế nào, nếu nó bị ốm, đau, tiền ăn, tiền mặc, tiền học,... của nó? Nói thật, hiện giờ mình mới chỉ lo ăn học cho em ruột của mình thôi mà nhiều khi thấy oải lắm. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ bạn ạ. Bạn có tấm lòng, ai cũng ghi nhận điều đó. Nhưng mình nghĩ giúp đc đến đâu thì giúp thôi bạn ạ.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Trường hợp thứ 2 sau khi phẫu thuật xong liệu có khả năng có con không
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. mình thì thật sự cảm kích với tấm lòng của bạn . Bố mẹ của em hoàn cảnh 1 thật ra chỉ là muốn kiếm tiền nuôi các con , và bán ma túy , cái lợi của nó lớn , bị mờ mắt bởi đồng tiền . Còn em hoàn cảnh 2 , em như vậy em cũng đâu muốn , đâu lựa chọn đc cho mình . Nhưng nếu nhận con nuôi thì thật sự phải nghĩ , mình ủng hộ suy nghĩ 1 số người , hãy chỉ nên quan tâm thường xuyên
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Cảm ơn các mẹ, trong 2 bé, mình vẫn đang giúp bằng những lần xin được quần áo từ mọi nơi để đưa đến cho các bé. Mình muốn nhận bé ở hoàn cảnh một vì bé gầy gò quá, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem. Một phần thấy bé thông minh, đáng yêu. Muốn đua hẳn về nhà. Hỏi sơ sơ ý cậu anh thì cậu nhất trí. Nếu em nuôi cậu bé ở hoàn cảnh một thì trong hồ sơ lý lịch của em sau này sẽ khai thế nào. Bé ở hoàn cảnh 2 thì để em hỏi lại phụ huynh của em lần nữa, rồi em kêu gọi tài trợ sau. Lúc đó mong các mẹ ủng hộ ạ.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Thật đáng tiếc vì em cũng chưa có kinh nghiệm về vấn đề này.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. m cũng góp ý chân thành là không nên lý do thì nhiều lắm ạ.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Cám ơn em đã có lòng. Nhưng theo chị, em không nên nhận ai cả, mà chỉ nên thường xuyên đến thăm hỏi thôi (có thể kêu gọi mọi người giúp đỡ các hoàn cảnh trên). Thứ nhất, em ko có điều kiện về kinh tế và ko có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, em có chăm bé được tốt ko??? - khi mạnh khỏe không sao, còn khi bé ốm đau. Vì thế nên tìm cho các bé ở hoàn cảnh 1, một trung tâm bảo dưỡng trẻ em nào đó để các bé có thể đến ở, tốt hơn là em nhận nuôi một bé. Thứ hai, còn bố mẹ em nữa??? Các cụ có đồng ý không???? Thứ ba, thủ tục pháp lý không hề đơn giản, vì em này có bố mẹ (dù bố mẹ của bé không còn), chứ bé không phải trẻ mồ côi, ko cha, ko mẹ Còn hoàn cảnh thứ hai thì càng ko nên nhận, vì chăm một đứa bé không hề đơn giản đâu em, mà còn là một em bé không bình thường nữa. Hãy để ai có điều kiện hơn chăm sóc bé em nhé!!!
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Mọi lỗi lầm cha mẹ gây nên sao lại bắt con phải gánh chịu cơ chứ. hic hic
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Cảm ơn các bạn nhiều, không biết có bạn nào hiểu biết về luật không cho mình hỏi về các thủ tục liên quan ở cả 2 trường hợp
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. giờ chị nhận thì nuôi thì có khả năng kham được chứ nay mai có gđình rồi thì vất vả hơn nhiều đấy chị à.
Ðề: Có nên nhận con nuôi trong tình cảnh sau. Bạn thật tốt bụng, nhưng để nhận hẳn 1 bé về nuôi, chăm sóc, dạy dỗ thực sự không đơn giản chút nào, nhất là đối với 1 người chưa lập gia đình, chưa có nhiều kinh nghiệm. Bạn nghĩ xa ra 1 chút thì sẽ thấy, bạn còn lấy chồng, còn có con. Chồng bạn, gia đình bạn, gia đình chồng của bạn sẽ tiếp nhận việc đó thế nào. Tớ nghĩ bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.