bé nhà em 25 tháng rùi mà từ hồi 1 tuổi đến bjo tăng có 2,5kg.bjo lười ăn kinh,cứ fai gào thét đánh đập mới ì ạch xong 1 bát cơm.khéo em cũng fai học bác về tống sữa cho con bé uống vậy.Nhg đc cái ăn vặt(bim bim,bánh,kẹo...)thì ko đứa trẻ nào giỏi bằng mất 24/24h từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ.
cháu em cũng thế, chỉ bim bim và bánh kẹo thôi còn cơm thì đc 2 thìa hay vì ăn nhiều đồ ăn vặt nên đến bữa bọn trẻ con bị đầy bụng k ăn nổi cơm nữa nhỉ
Sao lại có nhiều đứa trẻ lười ăn vậy nhỉ, Con nhà mình lúc 4-8 tháng thì ăn cũng ngon lành, ăn nhanh ăn nhiều vậy mà sang tháng thứ 9 lại đổ đốn, không thèm ăn bột, sữa thì còn tạm chấp nhận nhưng cũng có lúc không thèm. Mình cũng vô cùng đau đầu vì vụ ăn uống của con. Khi ăn mình toàn phải lừa bằng các thứ đồ ăn khác, hoạc là nứoc thì ku cậu há mồm, và mình thật nhanh dút thìa bột vào. cũng nuốt, may mà không nhè ra. Nhung trẻ con khôn lắm, chỉ lừa được vài thìa là mình lại phải đổi chiêu. Nghĩ lại nhũng lúc mà con ăn vèo vèo, thèm thật.
@mẹ Zoe: chúc mừng bé tăng cân như ý, thật là vui quá nhỉ?!! Mình cũng sẽ áp dụng xem sao, bé nhà mình 21 tháng được 13kg thôi, mỗi lần uống được 180ml, nhưng mình chưa nhồi thêm thế nào.
Bé nhà mình cũng còi lắm, 2.5 tuổi mà nặng có 12kg thôi và cũng chưa ăn được cơm. Mấy ngày tết vừa rồi, mình cứ ninh cháo gồm: xương, thịt bằm, cà rốt, khoai lang (một củ nhỏ), gạo. Sau đó cho cháo xay nhuyễn thành súp, trước bữa ăn hâm nóng lại, trộn thêm một thỏi phomai, ngày bé ăn được 4 bát con. Trộm vía, được có 1 tuần mà thấy má con đã phính hơn chút ít, chưa dám cân. Trước con uống nhiều sữa hay bị táo lắm, dù mình đã đổi nhiều loại sữa. Giờ ăn cháo có khoai lang, con đi đều ngày 1 lần, không phải đỏ mặt tía tai nữa. Trộm vía con, cứ đà này mà tiến nhé!
các mẹ có con biếng ăn chậm tăng cân còn tìm cách nhưng mình thì kg biết làm gì nữa. Trộm vía là con mìh chịu ăn tuy cũng khó đút nhưng kg đến nỗi quát tháu mà do bé hiếu động,kg ngồi yên nên bữa ăn phải bồng bé khắp nhà đút cho lẹ, kg nguội thì bé chê. Ăn vặt, thức ăn của người khác thì thích hơn. Bé ăn ngày 3 bữa chén cơm cháo, sữa 3 bình 210ml, bú đêm 120-180. Vậy mà còi vẫn còi. Con 13 tháng mà ai nhìn cũng nghĩ chắc 7-8 tháng, đứng gần đứa 5 tháng mà thua xa. Bé thì nặng cũng đúng chuẩn 9.5, cao 75cm vậy mà...thà kén ăn nhưng hấp thụ được thì vẫn tốt còn con mình chắc thuộc dạng xuơng to, kém hấp thụ nên chẳng thấy gì.
Chị ơi, sao con 2,5 tuổi rồi mà còn ăn cháo xay nhuyễn nữa??? Em thấy bé 2.5 tuổi 12kg thì cũng bình thường chứ làm gì đến nỗi đâu nhỉ, vẫn trong chuẩn cơ mà. Công nhận ăn khoai lang nhuận tràng nên các con output dễ dàng hẳn. Bé nhà em cũng 2,5 tuổi. Con bé nhà em có đợt (đến mùa khoai), em cũng hay mua khoai về hấp cùng cơm cho ăn. Nhưng khoai bở thì phải tán tán ra chút chứ ăn miếng to thì hay bị nghẹn lắm. Bé 2,5 tuổi rồi chị tập cho bé ăn cơm đi, cứ chút chút một, mẹ đừng có nóng ruột. Một thìa cơm thì lượng gạo cũng bằng mấy thìa cháo rùi đấy chứ, không lo bé bị đói đâu. Hehe, cái này thì đương nhiên là đúng rùi. Con nhà em trước giờ mẹ ko cho ăn kẹo. Dịp Tết này về quê ăn kẹo thả cửa thế là đến bữa chả thèm đòi ăn gì làm mình lại tưởng con vào đợt chán ăn. Ai dè hóa ra nàng ních cho bụng căng kẹo, bánh còn ăn gì được nữa. Từ hôm qua tới giờ xuống HN, mẹ cấm tiệt kẹo lại okie rùi, lại biết đòi ăn rùi.:axe:
Bé của em được 17 tháng nhưng chỉ nặng có 10.5kg dù mỗi ngày mum được 4 bình sữa 260ml và 2 chén nhỏ xí cơm nát. Chán ghê luôn áh
Các mẹ à, tớ vừa áp dụng thêm thực phẩm chức năng, thấy cũng hiệu quả phết. Nhưng tớ không dùng loại đắt tiền đến hàng triệu đâu. Tớ mua KIDS MUNE, cũng thấy hợp với con tớ. Một hộp 260.000 có 30 gói. Bé nhà tớ dùng 1 tuần, mỗi ngày 1 gói, vừa đạt ngưỡng... 16,5kg và cao 102cm (trong 1 tuần lên nửa ký, cao thêm tí xíu). Tớ thỏa nguyện lắm rồi, vì so với ngày "thơ ấu" thì thật là mơ. Hihi...
Con em ăn vậy đâu có ít? Chắc là hấp thụ kém do thiếu vitamin. Em cho đi bác sỹ để bổ sung xem sao. Chắc bác sỹ cho bổ sung Zn, D3, Canxi, Fe...
Mình thì nghĩ bé 17 tháng rùi bạn giảm bớt sữa thì bé sẽ ăn được nhiều cơm hơn đấy . Con bạn ăn vậy là niềm mơ ước của nhiều người ở đây rùi
Bé lười ăn cả nhà khổ theo hic hic Tớ cũng đang thử theo cách mẹ Zoe, bé măm ít cháo cho chén nhiều sữa, k bít kq thế nào hi vọng bé tăng cân
Theo đúng hướng dẫn dinh dưỡng thì sau 2 tuổi bạn ạ. Nhưng nhiều gia đình cũng cho bé ăn từ sớm lắm, ngoài 1 tuổi. Tớ nghĩ con phải có đủ răng hàm thì mới nghĩ đến ăn cơm nát.
Con mình thì thế này 4 tháng nay không lên được lạng nào mặc dù ngày ăn 2 bát cháo, 600ml sữa, 1 hủ sữa chua, có uống bổ sung Nutroplex mỗi ngày. bé 16 tháng nặng 12 kg (từ hồi 12 tháng đã 12 kg rùi), cao 82cm (có cao lên 4cm), chắc là lùn goài vì ba cao trên 1m70, mẹ cao trên 1m65, hic hic. Có bé nào giống bé nhà mình không vậy?
Mình kể cho mọi người nghe chuyện này. Hôm trước mình cho con đi park. Có gặp 2 mẹ con nhà này. Mỹ trắng nhé. Bà ấy hỏi mình là con mình mấy tuổi. Mình nói 2 tuổi (dù nó cũng 2 tuổi rưỡi rồi), kèm thêm câu là "ôi nó lười ăn lắm, nhỏ lắm" (vì thà mình nói ra còn hơn để người ta bình phẩm là con mình nhỏ, con mình 2 tuổi rưỡi mà có 12 kg lại còn đuối đuối vì nó chỉ kg 26 lbs thôi). Thế mà bà ấy bảo con tao cũng 2 tuổi. Mình hỏi thế nó nặng bao nhiêu lbs (mình thì hay thích hỏi thế lắm, để so sánh mà). Bà ấy bảo là nó đc 20 lbs (cỡ 9 cân). Mình nhìn con bà ấy nhưng ko nghĩ là no nhẹ thế đâu. Vì nó cao hơn con mình đấy. Lúc đấy mình giả vờ ngạc nhiên rồi hỏi lại cho chắc nhưng trong bụng mừng lắm (heheheh). Đúng là 20 lbs thật (bên này ko tính kg nên ko thể nhầm thành kg đc). Thế mà bà ấy chẳng than vãn gì cả. Tỉnh queo. Ở VN, mẹ nào có con 2 tuổi mà 9 kg thì chắc lồng lên đưa con đi khám nọ kia, rồi nhồi nhét đủ kiểu ấy chứ nhỉ? Mà với mình, con mình thế cũng thuộc hàng còi rồi ấy chứ, lúc nào cũng cố nghĩ cách sao ép được nó ăn uống. Thế mà hình như người ta chỉ sợ con mập thôi chứ ko sợ con gầy. Mà bà ấy là luật sư có nghĩa là ko nghèo, mà có thể cũng ko phải là thiếu hiểu biết. Lại có thời gian đưa con đi park thì có nghĩa là có thời gian chăm sóc con. Mà trẻ con bên này cũng phải đi thăm bác sĩ định kỳ. Thế mà 2 tuổi, 9 kg cũng chẳng lo lắng gì, vẫn còn bảo là nó đc 4% cân nặng, chắc đợi khi nào bị âm thì mới lo. Hy vọng chuyện này làm cho mấy mẹ đỡ lo về khoản còi của con hơn, riêng mình thì thấy đỡ lo hẳn nhưng vẫn phải lang thang vào mấy topic con còi.
Mẹ Zoe cho con uống sữa gì thế? Con tớ ở nhà cũng vậy, từ bé tới giờ (hơn 2 tuổi), tình cảnh i hệt luôn. Đi học từ 1 tuổi rưỡi cô cũng ép ăn được, hôm hết suất hôm một nửa, có thời gian ở lớp cũng ăn hết suất đầy đủ, mẹ cũng gửi sữa nữa nhưng tăng cân vẫn chậm lắm. Một thời gian tớ cho nó dùng MIN thì thấy da dẻ, sức khỏe rất tốt, nhưng vấn đề tăng cân vẫn ko cải thiện mấy.
cám ơn chị ỉn còi 07 nhé.em cũng AQ thía đấy.con em 17 tháng mà có 9,5kg.hehee.đọc xong bài của chị vẫn mừng húm vì dù sao nó còn to hơn tây.hehee
Hơ hơ, đọc bài của mẹ Ỉn_còi_07 em cũng mát lòng mát dạ, đỡ lang thang mấy topic dinh dưỡng cho bé. Tại em có đứa cháu gọi bằng dì cũng 17 tháng mà nặng 9kg thui. Ngày ăn 4 bữa cháo, 2 bữa sữa, chưa kể các vụ chấm mồm chấm miệng. Nhưng được cái cháu nó vẫn cao lên, nhanh nhẹn và trộm vía là khá thông minh. Lúc đầu cả nhà lo lắm. Thấy cháu nhà người ta thì bụ bẫm tay cổ có ngấn, cháu nhà mình thì cứ người mẫu thôi. Đi khám thì không có gì, bác sĩ kêu chịu khó cho cháu uống nhìu sữa. Phải cái nhóc này ghét sữa nên cả ngày chỉ đè ra được 2 lần thui ạ. Thế mà nhóc này đã mọc được 4 răng hàm rồi đấy ạ.