bà phu nhân tỏng thốn g obama đã sử dụng đúng như cách sống của bài này đây..phải sống cho riêng mình.. e đang tập đấy..nhưng hình như đang đi ngược chiều ..!
e có đi lấy chanh dây không e?ừ hôm nào lấy bánh chị hú em nha!mình đem vào cà phê tổ chức sinh nhật mình lun..
dạ lấy về rùi chị.... đói quá ăn hết 1 tô hủ tíu to...giờ ngồi đây cảm giác hơi đói nữa roài...chắc bị giun sán quá sao ăn nhiều dữ vậy ta...akakakkaka
chị có thể ck cho em ngân hàng vietcombank hoặc hôm nào hẹn hò cái nhé, nghe đồn nhà chị đẹp lắm,,, tân gia đi chị ơi cho em ghé đó chơi và hưởng thụ chút nghệ thuật vì nhà đẹp
GẤP - Nhờ cả nhà mình ai biết chỉ hộ mình có chút việc gấp hỏi cả nhà tí "Bạn có biết ra đến HN - sân bay nội Bài rồi muốn đi Hưng Yên, khu CN Phố Nối 2 thì mình nên đến bến xe nào ở HN, bến xe này ở kvuc nao kg bạn? Mình có người quen mai sớm ra ngoài đó nhưng là người SG lần đầu đi HN nên kg rõ đường mấy, bạn có biết giúp mình với nhé, thanks bạn trước" Chị Cả ơi, đang còn online kg, giúp em cái này với !!!!
Trùi, hum ni SN bé Bo nhà chị Susu mà cô L đâu có bít, vậy hỏng bít có còn kịp ăn bánh kem hok dợ ta? Chúc cu Bo mau lớn,ngoan và học giỏi nhé!!!Cô tặng cu Bo nè (u)(u)(u)(u)(u)
chị pm hoặc phone trực tiếp may ra chị cả trả lời liền, giờ này chắc chị cả đang cập nhật thông tin hoặc viết blog roài....
Happy Birthday bé Gia Phúc (bo) nhà mesusu.. Chúc bé xinh xắn tươi tắn dễ thương i như ..mẹ nhé hihi , giỏi như bố nữa!! đúng ra mẹ su su phải mời nhà mình ăn bánh kem đó nhỉ?
nghe đồn là sau khi đọc lời cầu nguyện , thổi đèn cầy thì cái bánh kem tan tành roài...2 chị em su và bo cùng hợp tác xử cái bánh ý...akakkakak
mesusu có rủ rê nhà mình chiều nay đi đầm sen í, ai đi là được ăn bánh kem sinh nhật bo roài...có điều các dì " papa, kitty - rubi - tina " đều kon hảo ngọt nên hỏng ai có nhu cầu ăn bánh kem.... nên bo và su thổi đèn cầy và cắt bánh ở nhà... giờ thì oanh tạc cái bánh kem tơi bời roài...akakakkaka
Nhà cũ muh, đóng cửa bỏ đó giờ lấy ra xài lại muh,hehehe. Trước khi đi Cân Thơ thì c nghĩ chắc e sẽ có ọp ẹp ăn uống nè vậy khi đó c sẽ gửi $ trực tiếp cho e lun nhe, còn nếu k kịp thì c sẽ ck. Dạo nì c đi làm việc lại rùi nên có tụ tập bánh huế hay bún vịt gì gì đó thì hú chị nhe, mà SMS cho c í vì c ít vào nhà lắm, ngày mai nghỉ làm nên giờ ráng ngồi lội nè, hehehe
Chuc mung SN cac me va cac be. Troi, 8/3 la ngay thu 2, minh ko co o SG duoc, tiec that! Huhu. Nho nam ngoai minh duoc tang qua la 1 hoa hong cai san tren desktop cung voi loi chuc. Hihi. Ko biet nam nay nhu the nao. Hoi hop qua. Chuc moi nguoi 8/3 vui ve va hanh phuc.
hôm nào cô rãnh cà phê mẹ con mời' cô ăn bù nhe!hihi..con đi chơi đầm sen với các cô,các bạn nhưng kg có mời em heo và em chuột vì nhà cô xa quá và cô mắc đi làm rồi..hôm nào đi sở thú gần nhà cô con nói mẹ gọi điện cho cô,cám ơn cô nhiều nha cô
chúc mừng sinh nhật em hương chúc em vui vẻ ,mạnh khỏe ,tươi trẻ và...được chồng cưng như trứng ,hứng như hoa nhe! dù có hơi muộn nhưng từ bây giờ là nhở kĩ lắm luôn á!trước bo nhà chị 1 ngày mà!
chị hơi mệt..chắc lên cân nên lừ đừ 2 nhóc giờ chưa ngủ đây...mấy nhóc vui lắm có chuột của tina đi nữa,ảnh lủi lủi đi thương ghệ..