Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình sinh ở Việt Nhật mẹ nó ạ, mình sinh xong được 3 ngày thì sữa về, không nhiều nhưng cũng đủ cho con mình. Sinh kiểu gì cũng nên tập đi lại sớm cho đỡ dính ruột (các bà bảo thế, chả biết đúng không), mẹ nó đừng lo lắng, tâm lý càng thoải mái thì càng sinh dễ dàng
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng rồi, sinh mổ đau nhất là khoản tập đi thì phải!
Re: Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Có e điểm danh Nick shopsuadinhduong, Tên thật Phạm Phương Loan 1983 Tên dự kiến đặt: Hoàng Trọng Kiên Tên con giai dự kiến sinh: 22/7/2013 Đc : Từ Liêm, HN
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng rùi đấy, sinh mổ xong đau lắm nhg bsy vẫn bắt phải đi lại nhiều đỡ dính ruột. Mình tập 1 đau kinh khủng mà cứ phải trèo lên trèo xuống giường để tập đi.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Ôi có ọp ẹp gì thì đợi vài tháng nữa nhá, giờ em về quê nghỉ dưỡng mất rùi khó mà lọ mọ lên thành phố đc
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 nhà mình sắp có mấy mẹ cán đích đến nơi rồi nhể, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tính từ hum nay la con dung 30 ngay nua em vỡ chum, dc cai may ngay nay ngủ ngon quá cơ.............hihihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 chiều qua e vào bv lấy kết quả rùi cả nhà ạ , bác sĩ bảo con to quá , 35w mà 3,2kg , trộm vía con , lại bị dư ối nữa , nên từ giờ kiêng nước dừa, nước mía, ăn ít tinh bột và đường .huhu buồn quá, vì nước mía là món khoái khẩu của em , với lại bữa nào em cũng ăn 2 bát cơm , thêm 1 bữa phụ buổi chiều và đêm nữa, chưa kể 2 cốc sữa bầu 1 ngày , giờ ăn ít đi chắc đói lắm e ko chịu dc .thôi kệ em cũng xác định đẻ mổ nên con to cũng ko sao , giờ chỉ hạn chế nước mía và dừa cho đỡ dư ối thôi các mẹ ạ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 E cung tham gia hoi tu ngay dau *** nhung bon nha e chui ra som thi co dc vao hoi k ca nha
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mấy tháng nữa chắc mẹ nào cũng bận chăm con hết rùi.............
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Có mẹ nào tháng cuối bị phù chân ko. Mình bị phù 3-4 hôm nay rồi, trông như chân voi ấy!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em chưa bị phù chân. bụng còn chưa tụt tý nào cơ....
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó update thông tin đi, càng đông càng vui mà, mẹ nó là sinh non mà hiii chắc giờ hơi khó nàng ạ, vì các mẹ bầu to hết rồi, cơ mà để sau sinh còn khó nữa, phải cho con cứng cáp đã, sao bi giờ huhu
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Chị dự sinh là 20/7 đây, nhưng chắc phải mổ trước mấy ngày. Phù nhanh lắm em ạ. Buổi chiều còn được khen là sắp đẻ rồi mà chẳng thay đổi gì cả, đến tối về nhìn chân đã to tướng rồi ý!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em thì chỉ bị đau lần đầu tiên thôi, còn sau đấy càng đi càng thấy đỡ đau hơn, lạ thế
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 trộm vía, em chưa bị phù chân tý nào cả
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Còn 30 ngày nữa là đến ngày dự sinh mà bụng em chưa tụt tý nào, vẫn tung tăng lắm, ko bit thế nào đây
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Sáng qua ngủ dậy chân em thấy rất sưng và to, đi lại rất khó, nhưng dần sau đó thì đỡ, không biết đấy có phải là phù ko nhỉ??
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em thì chỉ bị hơi kích chân lúc đi giầy chiều đi làm về thôi, sau đó tối chồng em massage chân cho sáng hôm sau chân lại bé tí như ngày trước. Mà em vẫn đi giầy cỡ của ngày trước chưa phải mua đôi nào cỡ to hơn. hihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mẹ nó đc chồng massage cho à? thik thể. Mình thì chả đc. chán lém