chào các mẹ! Mình mới sinh con được 2 tháng. Bé nhà em sinh non thiếu 1 tháng nên lúc sinh cháu được 2.4kg. Cơ thể em vốn cũng gầy còm, ngực cũng nhỏ và đầu ti ngắn nhưng do quá chủ quan nên em cũng ko chú ý đến ăn uống cũng như chăm sóc bản thân chỉ nghĩ đơn giản là khi nào sinh xong thì khắc sẽ có sữa và khắc sẽ ăn khỏe, tăng cân nhưng em đã nhầm. Sinh con ra do cháu sinh non nên phải nằm theo dõi ở khoa sơ sinh cách ly mẹ gần 2 ngày, em lại không có sữa chờ mãi sữa ko về nên cho cháu ăn tạm sữa ngoài Friso Gold...trên viện ở cùng mấy người họ cũng khuyên em nên tập cho con bú kể cả chưa có sữa để kích thích sữa về ko sau này con nó ko chịu bú mẹ...em cũng tập nhưng ko kiên trì vì mỗi lần cho cháu bú mẹ cháu quấy khóc la hét ầm ĩ và nhìn rất tội nghiệp...mới sinh xong em cũng đau lưng mệt mỏi mỗi lẫn cho con bú phải ngồi lâu mà mông đau rồi đủ thứ đau nên em ko chịu được. Con khóc còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của các mẹ khác và các bé khác trong phòng nên em đành cho con bú bình cho nó ngoan ngoãn ko khóc nữa và tự nhủ thôi để ra viện về nhà thoải mái rồi tập cho con bú. Sau 5 ngày 2 mẹ con em dc về nhà. tinh thần có thoải mái hơn thật nhưng em cũng ko tập cho con bú dc nhiều. Mỗi lần cho bé bú mẹ cứ như đánh vật, nó ko ngậm dc ti mẹ vì đầu ti ngắn em đã xoa, kéo ra mà nó ko dài ra dc rồi bà ngoại nhìn cháu khóc ngặt thì giật lấy và bảo cho nó bú ngoài cái đã tí nữa vắt ra cho nó bú sau. Hết lần này đến lần khác...em cũng mua núm trợ ti của Nuk về để xem có khắc phục dc không nhưng không ăn thua...dần già em dường như ko cho con bú mẹ dc mà toàn vắt sữa ra cho bé bú bình kết hợp bú sữa ngoài. Thời điểm đó 1 ngày em vắt ra cũng dc khoảng 200ml. Nhưng càng ngày lượng sữa vắt ra càng ít..cảm giác đau tức ngực cũng không còn...đến nay sau 2 tháng thì em chỉ vắt dc khoảng 30ml/ ngày....ko đủ cho con tráng miệng nữa ạ. Em cũng an, cũng uống những thứ liên quan đến lợi sữa với niềm hy vọng là thôi con nó ko bú mẹ trực tiếp nhưng em vẫn có sữa vắt ra cho con bú bình là tốt lắm rồi nhưng thật là khổ. Giờ cứ nhìn các bà mẹ khác cho con bú mà em thèm...tủi thân và thương con rất nhiều. Bé nhà em từ khi sinh ra đã biết bú sữa từ ngực mẹ là như thế nào đâu...lại toàn bà ngoại chăm từ cho ăn, tắm, xi ị...em còn lo lớn tí nữa con em nó tưởng bà là mẹ nó còn em là bà nó mất . Gần đây em thử cho bé tập bú lại mẹ xem bé có bú không và để xem có kích thích được sữa về không nhưng cháu không bú...chỉ ngậm vú mẹ thôi thì mặt bé nhăn nhó khó chịu lại, em cứ có ép thì cháu khóc và nôn ọe như kiểu bị hóc ấy ạ, cảm tưởng như bé rất kinh miệng khi ngậm vú mẹ. nếu em cứ tiếp tục ép thì cháu trớ hết cả cữ sữa lúc trước bú ra nên em càng nản và chán bản thân mình hơn. Chẳng còn cách nào khác em phải chấp nhận việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài thôi ạ! Trở lại việc cháu ăn sữa ngoài, 2 tuần đầu tiên từ ngày sinh cháu uống Friso Gold thì không tăng cân chút nào...em sốt ruột nên nhờ hãng sữa tư vấn thì họ trả lời là do bé nhà mình sinh non nên phải dùng loại sữa dành riêng cho trẻ nhẹ cân và sinh non. E dùng thử và tháng đầu thấy bé tăng dc 1kg. Họ cũng tư vấn thêm là chỉ dùng cho đến khi bé dc 5kg thì dừng lại. Đến nay bé nhà E dc gần 4kg mà cũng dùng khá nhiều sữa đó rồi nên E tính chuyển sang sữa khác cho con. Qua tìm hiểu thấy sữa S26 giúp tăng cân tốt nên E cũng thử. Nhưng từ hôm E chuyển sữa cho cháu thì cháu trớ liên tục. Cứ ăn vào là trớ...1 hộp S26 900g thì phải trớ hết gần nửa hộp mất.bé nhà E uống hết hộp S26 trong khoảng gần nửa tháng thì thấy cháu tăng được khoảng 400g. Định cho cháu uống tiếp nhưng bà ngoại ko cho uống nữa bảo chắc do không hợp sữa nên mới hay bị trớ như thế, hơn nữa sữa đó cũng đắt tiền nữa...E cũng đang phân vân không biết nên dùng sữa nào cho con...có nên tiếp tục dùng s26 không hay quay lại Friso nhưng dùng loại phù hợp với độ tuổi hiện tại của cháu. và nếu cháu tiếp tục vẫn bị trớ thì E có thể tự cho cháu uống Motilium được không vì em đọc hướng dẫn sử dụng thấy cũng nhiều phản ứng phụ. E sinh con đầu lòng nên rất ít kinh nghiệm chăm con, mong các mẹ, các chị thông thái cùng cảnh ngộ hoặc có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho em với nhé!Con cái luôn là niềm hy vọng và tự hào của bố mẹ nên em mong muốn sẽ chăm sóc con mình 1 cách tốt nhất có thể khi em không nuôi con được bằng sữa mẹ Em xin cám ơn rất nhiều ạ! 19/9: Sau gần 5 tháng dùng các loại sữa nhìn cháu thế này đây ạ! cháu còi nhưng trộm vía cứng cáp ạ. Mẹ con cháu đang tham gia chương trình này trên face, các mẹ nào có thời gian thì tham gia cho vui nhé, còn nếu ko phiền thì vào vote giúp mẹ con cháu 1 phiếu lấy may ạ. Đây là link của chương trình https://www.facebook.com/HumanaVietn...3DYTc1OA== Các mẹ phải ấn vào chữ thích của trang chủ Humana này để là thành viên thì mới tham gia vote cho các cháu được ạ, nhiều mẹ ko biết cứ đi like vào cái bài BTC đưa lên tường của trang chủ thành ra lại không được tính. Khi thích trang chủ rồi thì mới vào lại link của mẹ con cháu hoặc tìm bài " Công chúa đẹp trai" rồi ấn vào chữ vote cho cháu là được ạ! Cám ơn các mẹ nhiều nhé! THT.jpg
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! đúng là như thế thì bé nhà mình ko hợp s26 rùi hoặc là mẹ cho bé ăn quá nhiều nên bé trớ, ăn từng chút một thôi. Bản thân mình nuôi nhóc nhà mình khá vất vả thì bé bị trớ liên tục, ăn j cũng trớ, khóc hay cười khi đang ăn hoặc ăn xong là chớ. Mình nhất định ko dùng Motilium vì mình học Hóa và biết nó có tác dụng đến hệ thần kinh. Mẹ nó đổi sữa cho con, dùng physiolac như Voi nhà mình thử xem, và cho ăn từng chút 1 + dùng bình có van chống sặc thì bé sẽ đỡ trớ. chúc mẹ con khỏe nhé.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! ôi có người dồng cảnh ngộ rùi em sinh bé cũng chỉ vì đâu ti ngăn lại to nên bé không bú được thế là bà ngoại cũng cho bú bình đến lúc đầu ti dai ra chút thì bé lại không chịu bú nữa ép thế nào cũng không được nên đành bó tay cho bé uống sữa ngoài, nhưng chị còn sướng hơn em vì có mẹ chăm em thì không ai chăm cả tự làm tất cả nên vất vả lắm ạ
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Trước khi dùng S26 thì bé nhà mình cũng mỗi cứ bú được 60ml-90ml, dùng S26 mình vẫn cho bú theo cữ đó nhưng trớ liên tục, mình 1 phần vì tiếc rẻ, mua hộp 900g mà 530K của 1 chị ở Nguyễn sơn, 1 phần nghĩ mới uống bé chưa quen nên phải dần dần. Giờ gần hết hộp 900g rồi mà bé vẫn trớ nhiều nên mình tính đổi sữa. Vấn đề là bé nhà mình sinh non, nhẹ cân nên mình rất muốn bé ăn sữa nào cho bụ bẫm để mình đỡ tủi thân việc mình ko có sữa cho con bú...về quê các bà đỡ gở mồm nói bé còm thế là do mẹ nó ko có sữa....mỗi câu nói như khứa vào lòng mình ấy!!! Còn đúng như bạn nói Motilium mình đọc thấy ko yên tâm lắm vì mình sợ tự ý dùng chẳng may con mình làm sao thì mình ân hận lắm nên mình mua để làm phép thế thôi chứ cũng đã bóc ra dùng đâu.Bình sữa thì mình cũng dùng loại có van chống sặc mà....cũng thử cho ăn từng chút nhưng lúc nào bé đói thì cách đó cũng ko ăn thua vì chỉ làm cho sữa tung tóe hết ra người thôi, hi!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Có bà chăm cũng có cái hay cũng có cái bất tiện bạn à, nếu tự mình làm dc thì cố 1 tí vẫn hơn bạn à. Đấy là mình suy từ kinh nghiệm bản thân mình ra...vì bây giờ nhiều cái phụ thuộc vào bà...đến muốn chăm con theo ý mình cũng khó. Muốn cho nó ăn thì bảo chưa đến giờ, nó khóc thì bảo đưa đây, tranh cũng ko tranh dc, nó theo bà còn hơn theo mẹ...bé nhà mình cũng toàn ngủ với bà thôi. Bé nhà bạn cũng nuôi sữa ngoài à? bạn đang dùng sữa gì bé có hợp không?
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Hôm trước mình đi học lớp tiền sản, thấy bác sĩ bảo khi chưa có sữa về mẹ vẫn phải cho bé bú để kích thích tuyến sữa, nếu con phải cách ly mẹ thì mẹ dùng hút sữa để kích thích và lấy sữa cho bé.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! C mua neosure của similac abot ý! Cho trẻ nhẹ cân, sinh non.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Chia sẻ với câu chuyện của bạn! Mình cũng nuôi bộ đây! Ít sữa mà, bé nhà mình cho đến tháng thứ 6 vẫn ty mẹ nhưng mình thì chẳng có sữa mấy, còn ít hơn của bạn cơ! Mình cho bé uống Nan trong 6 tháng đầu, 6 tháng sau Friso, cũng từng thử Abbot và Enfa nhưng ko hợp lăm! Mình ko có sữa thì đành chịu thôi , nghĩ cũng thương nhưng biết sao được! Nuôi bằng sữa ngoài và ăn bổ sung chất cũng tốt mà! Bây giờ điều kiện sống ko còn như thời xưa nữa nên cũng ko phải lo lắng con ko thiếu chất đâu! Mình thấy nhiều bé nuôi bằng sữa ngoài cũng khỏe mạnh và thông minh hơn bé nuôi sữa mẹ ý, nói chung cũng tùy mà! Mình thấy bạn nên cho bé uống Friso , nếu bé uống ngoan , tăng cân đều, phân tốt thì ko sao đâu, S26 mà bi trớ là ko hợp đấy ! Chúc bạn và bé khỏe!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Ít sữa do cơ địa của từng người đã đành...mình đã ít sữa con mình còn ko chịu ti mẹ cơ, từ khi sinh đến giờ mình đã biết cảm giác cho con bú thế nào đâu. Híc...mình cũng đành ngậm ngùi nuôi con = sữa ngoài vậy hy vọng sau này bé thông minh, mạnh khỏe là mình mừng lắm rồi. Mình cũng tính vẫn cho bé dùng Friso thêm thời gian nữa xem thế nào vậy!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Mình nuôi 2 bé đều bằng sữa mẹ trong 4 tháng đầu và bú tiếp đến 18 tháng đây. Nhưng qua bạn bè và cả kinh nghiệm bản thân mình con bú sữa nào cũng tốt, quan trọng là con khỏe mạnh lên cân đều. Chứ bé đầu nhà mình nghiện ti mẹ nên ăn ngoài chán lắm. Vừa còi vừa lùn. Bé thứ 2 vừa ti mẹ vừa ti ngoài, đi học sớm nên ăn ít cũng còi nhưng bù lại chiều cao ổn hơn rất nhiều. Nên các mẹ nếu có sữa mà k cho con bú hẵng buồn, k thì thôi đừng suy nghĩ quá, cứ con ăn ngon lớn đều là ổn rôkf. Quan trọng là tìm sữa hợp cho con thôi.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! hic hic đúng là mỗi người 1 cảnh nhỉ mình thì chỉ mong có ai chăm con giúp để được ngủ 1 tí cũng không có ai đẻ về nhà bà ngoại chăm cho 2 ngày đến ngày thứ 3 mình phải tự tắm cho con mà vết khâu thì chưa lành đau không chịu nổi cứ tí lại dậy pha sữa cho con nên mình bị tuột chỉ ở vết bây giờ vẫn còn đau,con mình thì còi lắm 19 tháng được có 9,5kg cao 85cm nhưng được cái trộm mụ cháu không hay ốm đâu gì cả từ bé đến giờ 19 tháng mới ốm 2 lần phải uống thuốc thôi con đâu chỉ đi tiêm về sốt song hôm sau lại khỏi ngay
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! hic, đúng là nuoi con = sưã mẹ nhàn bao nhiu thì nuôi bộ khổ báy nhiu, hic hic
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Tất nhiên rồi bạn, mình đọc báo thấy nhiều người sợ hỏng ngực ko cho con bú mà nuôi bộ còn mình muốn có sữa cho con bú mà ko có. đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! bạn ơi.mình thì ko biết loại sữa nào tốt với bé nhà bạn.nhưng mình khuyên bạn như thế naỳ.bạn phải xem loại sữa nào phù hợp với bé.bạn cho bé uống 1 loại thui đừng thay đổi sữa liên tục làm như vậy bé dễ bị rối loạn tiêu hóa lắm.ko phải sữa đắt tiền là tốt đâu bạn con nhà mình.mình có 2 đứa đều cho uống dielac alpha.đứa nào cũng bụ bẫm hết ak chúc bé nhà bạn mau lớn nhé
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Theo mình bạn nên cho bé uống lại friso gold mà bác sĩ đã tư vấn .Bởi vì bé nhà ban sinh non mà bé nhà bạn uống một tháng lên được 1kg mình nghĩ như thế là được rồi .Bạn cứ chăm bé từ từ thôi đừng có sốt ruột .Khi nào bé uống mà không tăng cân lúc đấy bạn nên đổi sữa cho bé .Chúc hai mẹ con khỏe mạn...
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Mình cũng dùng lại Friso rồi nhưng dc có vài hôm mà sao tự dưng dạo này bé nhà mình ăn kém thế ko biết, rất lười ăn, ăn vào thì vẫn trớ và trớ ra nhiều đờm dãi...có mẹ nào biết làm sao cho hết đờm dãi ở trẻ sơ sinh không ạ!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! chia sẻ với các mẹ, nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài thật là vất vả ạ
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Cu nhà mình 4 tháng đầu bú mẹ hoàn toàn, sau đó mình đi làm thì uống thêm sữa ngoài, cũng u đủ loại sữa mà vẫn còi lắm, duy có sữa S26 của Úc thì u đc 8 hộp 900g liền mà cũng ko lên cân, 10 tháng đc có 7,5kg. Vừa rồi mình đổi sang Similac Neosure, trộm vía con u ngon lành, mới u đc 1 hộp cũng thấy khác 1 chút.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Đúng là vậy thật. tất cả vì bé thôi chứ mình chẳng ngại gì..........các mẹ nhỉ. Mình cho bé bú sữa mẹ đến tháng thứ 4, đến khi mẹ đi làm ăn uống ko đảm bảo như trước sữa mẹ về ít thì mình cho bé uống thêm sữa ngoài.....
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! em thấy con được bú sữa mẹ vẫn là tốt nhất, chẳng qua mình không có sữa thì mình phải chịu thôi các mẹ nhỉ,