Thui bi nhiu cân đó là đủ rùi, lên nữa là thang máy nhà c hoạt động hok nổi đó àh nhoa............................:lol::lol::lol:
cũng vui lắm c tại toàn gặp người quen cũ k àh, e mặc mấy cái áo mua của c hum trước í ai cũng khen, hok bít khen áo hay là khen người nữa, hehehe:-k:-k:-k:-k:-k
Hả, có vụ ăn ké nữa hả, chắc tuần sau trốn quá:axe: Nếu được hẹn mọi ng qua nhà Sure làm luôn cái bánh lớn cùng ăn cùng 8, nếu ngại qua nhà thì hẹn ra quán cũng được nhưng hẹn trước nha, để Sure sắp xếp
Bà hay dữ hen, tính làm cái bánh nhỏ tượng trưng thui, giờ đòi đem vô cafe, định làm khó bạn hay sao nhỉ, đã vậy đi cafe cũng k rủ[---?
đâu có ...miễn sao có bánh là được òi.. 2 nhóc nhà t bánh càng nhỏ càng thích,lúc tối xã mua cho bo cái bánh thổi nến,tự đòi cắt và quậy từa lưa lun..sau đó 2 đứa tự xắn bánh ăn ..hehe ăn đâu có bao nhiêu ,lại cất tủ lạnh..mà tủ lạnh nhà t chút éc à!
Ngày mai thứ 7( 6/ 3): rãnh từ 11h- 14h, 17h- 19h CN( 7/ 3): rãnh từ 7h- 11h Thứ 2( 8/ 3): rãnh từ 12h- 15h Thứ 3( 9/ 3): rãnh từ 7h- 10h, 16h- 18h Thứ 6( 12/ 3): không rãnh từ 12h- 19h Đó là những giờ chắc chắn rãnh, những giờ khác thì xẹt vẫn được nhưng hên xui, cứ hẹn là tui xếp thôi à. Đang mần gì mà thức khuya vậy?
Chị ơi, nếu đi luôn taxi của Nội Bài hoặc Airport Taxi thì thương lượng giá với họ. Còn không thì đi taxi từ sân bay (giá từ sân bay vào TP là như nhau, ko tính theo đồng hồ, cái này chắc ai cũng bít rồi), ra bến xe Lương Yên hoặc Gia Lâm, từ đó bắt xe, xe sẽ đi thẳng theo đường 5 là qua Hưng Yên ah.
ôi chào cả nhà buổi sáng, hôm nay e được dựng dậy hơi sớm nên mất giấc nướng, lại được vào quét nhà pha trà mời cả nhà nhé