Ngưỡng mộ bà này, đúng là Trà biết tuốt nhể. Bà đảm đang, khéo tay thế này thì có 2 nàng là đúng rồi. Tôi đặt 100 gạch Tây ban nha nhé, ko được cô chị thì câu tiếp cô em hé hé ... con gái chỉ cần được 70% của bà là tôi " mãn nguyện" 100% roài
Ngon qua nhi. Con be con nuoi cua to cung thich an mi Y lam. Bay gio lai co them mon "nui Y". Kakaka. Phai bay cho me no lam theo thoi.
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ. @Trà: Trà biết tuốt có khác, hehe, nhà tớ cũng hay ăn pasta or spagetti lắm, được cái bên này đồ mua nhiều và rẻ so với các loại khác, các loại sốt thì ôi thôi, nhiều và ngon, Trà mà sang đây chắc thích lắm, mọi thứ mình đều có thể làm nhanh, đơn giản. Ở miền Nam gọi các loại mỳ ngắn, xoắn, ốc,... theo tiếng Pháp là nui thì phải, hihi, nghe yêu nhỉ. Nói chung nhà tớ vẫn ăn đầy đủ số và chất, hehe, được cái có cửa hàng đồ Á bên này, cái gì cũng có, thích nấu phở, buổi sáng đi mua phở tươi. Bắp bò, xương bò có hết, hehe, mê lắm. Mà bắp bò còn rẻ nữa chứ, tính ra rẻ hơn ở Vn. Chẹp chẹp lại thèm rồi. Hay ghê, nói vẫn thích, lá diếp cá, mùng tơi, lá lốt,... cũng có mới sướng chứ. Chẳng bù hồi ở Pháp, kiếm mấy loại này không có, mà có thì đắt mà không tươi. Eo nhưng mà gừng đắt lắm nhé, tính ra hơn 400k/kg đấy, dã man.
Bà này dùng súng liên thanh hay sao ý nhỉ, cứ tằng tằng tằng, đã bảo rồi, còn xanh lắm, hehe, chưa tới ngôi sao được đâu . Mà bà cũng kêu không có xiền á? hhihi, tôi thì nghĩ bà kinh doanh mấy loại hình chắc nhiều xiền, đang tính vay bà đây, hehe.
@ THủy and all: Ở nhà toàn phải lo vụ sữa nhỉ, tớ tạm thời k phải lo mấy vụ này, hihi, sữa tươi rẻ hơn nước lọc, hic. Sữa công thức thì đương nhiên là rẻ hơn ở Vn rồi. Giờ hai đứa nhà tớ ngày uống mỗi bữa sáng thôi, tớ gặp sữa gì mua sữa đấy, cũng k quan tâm nữa vì trộm vía sữa nào con cũng uống Karicare, Nuture Gold, S26, Nan,... Hai đứa buổi sáng uống sữa công thức, ăn corn flakes với sữa tươi, được tí nào thì được. Đến trường ăn bữa phụ sáng (morning tea), ăn trưa mỳ, cơm rang,..., rồi bữa phụ chiều (afternoon tea) sanwich, chiều tối về ăn cơm, hoặc cháo với bố mẹ, hoa quả, sữa chua. HIhi, trộm vía, May và Kem cao lên khá rõ, output tốt lắm. May thì đều đặn ngày hai lần, sáng trước đi học, chiều tối khi đã về nhà. Kem thì cũng hai - ba lần như vậy. @ All; hôm nay tớ post bài bù mấy hôm trước nhé, hehe,
he he, tôi ko có skype nên ko biết. Mà quy định thía nào thì vào skype nhóm của hội mình nhỉ? Về off: tôi nghĩ bọn mình cũng nên kết hợp thăm bạn Bình LoLa, rồi thăm Minh Bon nhỉ? Minh về nhà ngoại ở Thụy Khuê rồi; mà hóa ra nhà ngoại Minh với nhà tớ cũng gần nhau lắm nhá, cách nhau mấy cái ngõ thôi. Tôi lượn vào đầu tin , hic, nhiều bài quá; lát tớ ra chợ mua đồ nấu chẫo cho momy chồng. cả nhà ai có kinh nghiệm chăm người già bị dịch tràn màng phổi thì share cho tôi với nhá? Mẹ chồng tôi phải vào viện lao phổi trung ương điều trị, mà bà ăn cực ít lại kiêng khem nữa.
bà thuê tôi đi, làm sư phụ tôi một thời gian về kế toán; tôi làm sư phụ bà về nhân sự; một thời gian sau là bà khỏe chả phải kêu ca, việc thì vẫn tiến mà tôi cũng ổn
Tôi câu kéo bài đấy, nói vậy thôi, hôm qua đúng thật là 1 ngày đen tối... Sáng nay tôi đưa bọn nhóc ở trường đi dã ngoại, hihi...lại thấy vui rùi... Bà ơi, càng làm nhiều càng mệt và càng không có xiền bà ạ....
Tớ tắm cũng hay lột ra cho con, mà tớ thấy chả lột được cái gì (tớ cũng không hiểu lột ra như thế nào thì gọi là chuẩn). Bé nhà tớ toàn tè vẹo xiên lệch ra một bên. Dấu hiệu nào cho thấy cờ him của bé cần phải vào viện lột hả cả nhà? Nên cho bé vào viện nào? Cho tôi xin số điện thoại của bác sỹ mà các bà quen nhé.
Tôi mà sư phụ kế toán cho bà á? Bà đặt nhầm chỗ rùi đấy nhé, bà phải gặp bà Thủy S nhé, bà ý yêu nghề lắm, cứ hỏi bà ý, hỏi tôi thì chỉ có nhận được câu: Tôi đang muốn bỏ nghề đây...hihi... Bà giúp tôi vụ nhân sự đi, sẽ có hậu tạ...:razz::razz::razz:
Cu nhà tớ từ bé tới lớn, phần tiêu hóa cũng đều đặn, lúc bé như con bạn 2lần/1ngày hoặc 1lần/1ngày. Bé bú sữa mẹ thường là đi ít hơn bú sữa ngoài. Ngoài lượng sữa bạn cho bé ưống thì bạn phải cho uống nước nữa, nhất là uống sau khi uống sữa để nước giúp bé tráng miệng; đẩy lượng sữa còn bám trong cổ họng xuống ruột và rửa họng, làm sạch họng cho bé. (Khi bạn cho bé uống nước bạn sẽ thấy bé đẩy ra rất nhiều sữa vào bình làm bình nước lọc bị đục, có cả những dải váng sữa nữa). Trà Hipt cho bé uống được từ 1tuần tuổi, lúc đầu pha nhạt thôi. Mà khởi đầu thì lên mua Trà Táo, vì vừa giúp cho bé tốt về tiêu hóa lại vừa có mùi vị dễ uống. Tớ thì cho bé nhà tớ uống nước cam từ 4tháng, pha tỷ lệ nước cam nhỏ thôi, còn lại nước lọc; nước táo cũng vậy; vì tớ nghĩ Trà thì có hương vị hoa quả, mà bé còn uống được; vậy sao ta không cho bé uống hoa quả? nên trong phần nước uống của con tớ; tớ hay cho bé uống nước hoa quả. Bé nhà tớ tới giờ uống nước hoa quả ép thích cực; đi trẻ về được 1bình nước hoa quả là nằm ra rung chân uống. Kết luận: nên cho bé uống thêm nước nhá; trong chế độ ăn của bạn thì tăng cường ăn rau (vì bạn vẫn cho con bú đúng ko?), uống nhiều nước hoa quả và nước lọc vào. Nước pha sữa cho bé: đúng như bà Hạnh nói đấy, ngoài ra bà có thể lấy nước rau dền đỏ hoặc củ dền đỏ pha sữa cho con
Nói vậy thôi, tôi phục các bà kế toán lắm; tôi học mấy khóa rồi mà đã làm được ngày nào đâu. Hè hè, nghe bà nói hậu tạ là tôi lại muốn giúp bà rồi đấy. Bà cần gì cứ PM cho tôi
Bà lột cho con khi nào nó lòi ra được cái quả bóng trắng trắng ý, như thế mới là được. Tuy nhiên, mới bắt đầu thì chưa được, phải từ từ, dần dần. Nếu con đi tè đau, khó, chim vẹo sang một bên và mẹ không lột cho con được thì cho con đi khám.
Bạn ý có biệt danh là Trà biết tuốt mà. Tớ mới ra trường cũng bắt đầu bằng nghề Nhân sự, tớ thích nhưng rồi lại k có duyên với nó. Khi tớ đi học được đọc nhiều sách hay về NS lắm, nếu Thương thích thì đọc sách ý. Hihi, nhưng mà nếu ngại thì thôi vậy, làm nhiều thành quen thôi.
Hôm bàn tán vụ chim non bên skype, tớ cũng lo về kiểm tra cho Toon, tắm cho con nói chuyện báo trước rồi mãi nó mới cho mẹ lột. Vừa nhẹ lột cũng nhìn thấy quả bóng trắng thì Toon kêu đau, trách mẹ suốt rồi giỗi khóc. Sau lần đấy con chả cho tớ chạm vào chim non nữa. Hôm nay đọc tin của Giang tớ mới biết Toon hàng họ đạt chuẩn.
@mengocduy: Con ấy đi 3 ngày 1 lần, phân ko rắn khô thì không phải con bị táo bón đâu. Cơ địa con thế đấy. Con gái tớ cũng thế, hồi 2- 3 tháng 3 ngày mới đi 1 lần tớ cũng hoảng gọi hỏi bác sĩ . Nhưng phân vẫn mềm, không khuôn bsix bảo ko sao cả.