@ Dương: Chúc mừng sinh nhật anh xã nhé, hihi, chúc anh Khiêm luôn mạnh khỏe, thành đạt, yêu vợ, thương con. Ah, ax ấy trùng tiên với cu Kem nhà tớ.
Nghe Giang nói tớ thèm đi tây quá, công nhận là sống bên nước ngoài trẻ con sướng thật đấy, ở VN không khí vừa bẩn thỉu vừa khắc nghiệt, đồ ăn thức uống cho con cũng dở hơi cám lợn ( Bà cứ tự tử đi chả ai can đâu , phải tu 7 kiếp mới chết dc đấy ha ha...
Hằng ơi, chờ lúc Kevin đi ngủ bà bôi thuốc mỡ vào đầu chim và bông ngoái tai loại dùng cho con rồi sau đó dần dần lột nhẹ nó ra, lấy bông ngoái tai đó thụt ra thụt vào nhẹ nhàng ở đầu chim con, mỗi ngày làm 1 ít bà ạ, chứ lúc nó đang chơi chả đứa nào chịu nằm cho mẹ vật đâu :finga:
Chúc mừng sinh nhật anh Khiêm (tình yêu của bạn Dương), chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt và là niềm tự hào của 2 mẹ con anh nhé (u)(u)
Bà nhẹ nhàng thôi k mọi người nghe sợ, bạo lực quá đi, hehe. @ S: uh, được cái không khí và ăn uống thì hơn VN tí, hehe. Mà S bảo bạn chuotcontime phũ phàng quá, bà ấy đi tự tử thật bi giờ, hehe.
Chúc mừng sinh nhật anh xã Dương nhé! A Khiêm tớ chưa gặp mặt nhưng biết là a này rất may mắn. Thứ nhất là sinh nhật mới chỉ sát sát 8/3 thôi chứ không bị trung, thứ 2 là có được cô vợ rất xinh, hi hi!
Định k nói gì cơ, hehe, nhưng đọc lại thấy S tả hay quá, nên trêu S tí, đừng có giận nhé. Hihi, đúng là S nhỉ, keke.:finga::finga::finga::finga:
Thông báo tớ nghĩ lại ngay sau 1 giây rùi nhé...Hehe...Các bà đừng tưởng bở, tớ còn phải sống để hưởng thụ cuộc sống chứ...
Đúng rồi bà ạ, sống để còn hưởng thụ chứ nhỉ, tiền làm ra bao nhiêu cơ mà, hihi. Vừa nghía món phở chua của bà, công nhận bà giỏi thật đấy. TÔi ngưỡng mộ lắm. Thế quyết định làm NCS chưa đấy?
Rõ chán, đêm qua ông con đùa nghịch va đập mạnh vào khung cửa gỗ đầu toác ra 1 miếng to, chảy bao nhiêu máu. Bố mẹ cấp cứu băng bó cầm máu tạm. Sáng sớm nay vội đưa vào viện Đại học Y sát trùng và khâu mấy mũi, giờ đang nằm ở nhà, hôm nay phải nghỉ học. Bố mẹ thì được phen hết hồn.
Chắc là vẫn hô Quyết tâm thôi bà ạ, nhưng ngại thật bà nhỉ? Tôi cảm giác không có thời gian làm gì nữa ( nói vậy chứ thời gian lượn lờ vưỡn nhiều...). Tiếc là bà không ở VN để thưởng thức món ngon của tôi, phí nửa cuộc đời nhé:finga::finga::finga:
Chia sẻ với bà nhé, trẻ con hiếu động lắm đôi khi không thể lường hết được mọi việc xảy ra, bà chịu khó chăm sóc vết thương của con, chắc chắn mấy ngày đầu sẽ khó chịu và quấy đấy nhé... Chúc con mau lành vết thương....
Khổ thân cu Minh, anh này cũng nghịch thật đấy, hết sứt răng rồi giờ lại đến đầu, sáng nay khâu có khóc nhiều k An? Tuần sau bọn nó thi giữa kỳ 2 rồi đấy, chúc cu Minh mau khỏi nhé.