thì cô tina là bạn của su bo muh lị thiệt là thiếu xót thiếu xót....akakakakakakak hỏng biết vui hông muh cũng vài trận cười căng da căng thịt.... ahhahahah
đúng ùi... chúc mừng sinh nhật chị Huơng ..chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc.... lủi đến về nhà vẫn còn lủi...làm tina đuối luôn í thì em cũng giông giống bongcuame ấy..... ăn nhiều cũng ko mập nổi....kakakakakak
ahhahahah...đúng thiệt là mẹ chồng là trên hết được lòng roài thì chồng cũng phải okie ha.....thiệt là cao cơ ui... cái vụ được duyệt ăn ké lại còn tụ tập nhà Sure hoặc quán coffee là trên cả tuyệt vời ý nha... muh khi nào dợ???
Đại diện các thành viên thức sớm ăn sáng uống trà cám ơn mebecoi và mebeluan nhé...trà thơm trứng ngon...chẹp chẹp chẹp
à, h.qua lo giữ con mà e quên happy birthday cho cu Bo rồi, hôm nào gặp kitty ruby gởi quà cho bạn BO hén...
thì em cũng giông giống bongcuame ấy..... ăn nhiều cũng ko mập nổi....kakakakakak[/QUOTE] Ăn nhiều ko mập nổi nên sướng lắm, thèm gì thì ăn đó, ăn bao nhiêu cũng được mà ko sợ mập heheheh..........nói zậy cho mesusu ganh tị chơi
Welcome annathu, vào nhà này bị tina "hỏi cung" chưa?........ có chồng có con chưa?con mấy đưá? bao nhiêu tuổi? ngày tháng năm sinh,........khai mau
Em cũng nhớ sinh nhật Bo nhà chị luôn á, sau sinh nhật em 1 ngày . Chúc Bo mạnh khoẻ, mau lớn, thông minh và học giỏi nha.
ta nói là ta ganh tỵ quá đi mất với cái hội này,gì mà ọp ẹp liên tuc,hết VT,rùi Đầm Sen,rùi cafe với bánh sinh nhật huhuuhuh...........các chị cứ làm em phát thẻm kg àh,em bây giờ chỉ thấy con rùi loay hoay với con với hàng hết cả ngày,chẳng có cơ hội ọp ẹp gì cả,huhuhuuhu..............
chị ơi, có phải ai cũng đi được hết đâu, e rảnh lắm mà cũng vẫn phải ngồi bồ hóng mấy vụ liền đấy ạh, chưa có dịp nào được gặp mẹ lala nhỉ, lúc nào cố gắng đi ọp với chị e cho vui chị nhé
e cũng vote cho biện pháp này, bé thì có dầu khuynh diệp e bé, cái phương pháp này hơi mất thời gian tí nhưng rất hiệu quả ạh trời ơi, chị đâu có chờ chị tina hỏi đâu, hihihi, may hồi xưa e nhập hội, gặp lúc chị ..............bựn :finga: Chúc bé Bo nhà chị mesusu, hay ăn chóng lớn làm thánh gióng nghe, ngoan giỏi nữa nè 1 bản rock mừng sn cu Bo đây