Anh cu Minh này nghịch thế. Nhưng k sao đâu, bọn nghịch ngợm hiếu động là bọn thông minh đấy bà ạ. Tôi toàn tự an ủi thế vì thằng ku nhà tôi cũng nghịc k kém.
Chào cả nhà, vào điểm "ranh" câu kéo nào. Sáng nay đi làm . Chồng thì đi công tác, tớ lại làm "gái đẻ" kiêng đúng 3 tháng
Cám ơn ấy nhiều nhé, đọc 1 lèo bài của ấy , sao mà thấy bổ ích quá, hic, chắc tại tớ k cho con to uống nước lọc từ khi sinh đến giờ.Hâm thật đấy, tại hồi tớ sinh ở VP có nghe là sữa mẹ thay nước rồi nên nghĩ là con uống sữa ngoài sau uống sưa mẹ, thì coi như sữa mẹ là nước, nhưng một phần nữa là mẹ cũng hay nhiệt, nên sưa mẹ nóng làm ảnh hưởng đến output của con. Cho tớ hỏi nhé bé nhà tớ đã uống được bình cho nước lọc chưa hay vẫn p dùng thìa. Từ bé đến giờ tớ chưa cho uống bất cứ cái gì ngoài sũa CT và sữa mẹ. May quá vào đây toàn các mẹ có kinh nghiệm, nên mẹ cháu vỡ ra nhiều điều quá, hiihi cứ nghĩ mình chăm con là number 1 rồi ai ngờ...
Chào cả nhà, có lẽ tôi là người lười nhất vì ít post bà, mãi mà vẫn lẹt đẹt chạy theo các bà thui. Đã ai nhận đc quà 8/3 chưa nhỉ. Tôi đang ngồi ngóng mà chẳng có ai tặng cả, chán thế. Hôm nay CQ tôi tổ chức 8-3 cho chị em vui phết. Có thi cắm hoa và bán hàng. Các gian hàng đc hõ trợ 1tr đồng và kinh doanh các mặt hàng. Phòng tôi bán bia, nem chua, bánh rán, bánh đa, thịt xiên nướng. Cuôi buổi thu về cũng kha khá và lãi. Tuy mệt nhưng vui lắm hihi. Tôi sẽ up hình lên khoe nhé.
Uh đúng ấy ạ, trộm vía phân vẫn nát, k khuôn và mỗi lần đi một bãi tướng. hy vọng là như ấy nói, Không mẹ cháu sốt ruột quá. trộm vía cu con vẫn lên kg đều. Trôm vía một ngàn lần con...
Lại vào nhà nào. Hôm nay tớ cho anh cu đến bác chơi, thả đấy, chiều bác đưa về. Em bông đang ngủ tít thò lò, iu quá. mẹ thì đang hóng tin bố xem đi đứng thế nào . All: Bỉ có gì mua được nhỉ ? Trừ sô cô la vì nhà tớ ko ai ăn .
Ôi khổ thân con giai quá, mẹ nó nhớ giữ gìn vết thương cẩn thận nhé. Ahf mà hôm qua chắc bố mẹ đang mải "giao ban" hay sao mà k để ý đến con thế hả. Hehe
Có mỗi mình câu bài thế này, huhu, thôi out đây, cái tội ham buôn, cả nhà thì đang đợi mình để lên đường đi bà chua kho đây. Hẹn tối buôn tiếp vậy
Cả nhà ơi, tớ vừa bị một phen hú vía Ông ngoại đi đón Kevin ở trường về, mang cái xe đạp 3 bánh của cháu để cháu chơi dưới sân tập thể. Lúc hai ông cháu về đến nơi cũng là lúc tớ với mẹ con nhà Thu Tom đang buôn dưa lê ở nhà. Kevin khóc " méc" mẹ chuyện bị ngã xe. Cưng nựng mãi không chịu nín, sau khi Thu về tớ ôm con vào giường cho mát để nựng con nhưng cứ động vào cái tay đau là con lại giật mình khóc kêu "đau lắm, đau lắm". Một lúc sau thì tớ thấy hơi sưng sưng. Kevin lại càng khóc to hơn tớ hoảng quá cứ thể nước mắt chảy dòng dòng và vội ôm con bắt xe ôm vào viện 354 gần đấy. Phi thẳng vào phòng cấp cứu, lúc đặt con lên giường, Kevin khóc ghê lắm Y tá chạy ra xem thì bảo " có khi bị gẫy tay rồi". Tớ càng cuống hơn, lúc bác sỹ ra động vào tay nó càng kêu to hơn. Tớ bắt đầu hoảng thật sự. Bác sỹ nựng nó giơ tay lên, nó không chịu giơ. Tớ vừa khóc vừa bảo bác sỹ " Nó còn bé lắm anh ơi, chưa hiểu được đâu". Sau đó ông bác sỹ cũng khôn. Ông bảo " Vậy con bám lấy cổ mẹ đi để mẹ bế con về" ( lúc đó kevin nằm trên giường mà). Được thể Kevin ôm vội cổ mẹ, mồm liến thoắng nói, " không đau nữa, không đau nữa. Mẹ cho con về với bà" Hix, cả phòng cấp cứu không nhịn được cười. Bác sỹ bảo thôi cho về, chắc chỉ bị đau phần mềm, nếu mai mà sưng hơn thi mang vào viện lại. Bác sỹ bảo, " Nó vẫn còn với tay để ôm cổ mẹ chứng to xương, khớp không sao, chắc chỉ đau phần mềm". Tớ ôm Kevin về nhà, hàng xóm sang hỏi thăm " con còn đau không?" Kevin lắc lắc đầu" không đau không đau" nhưng tớ biết con vẫn còn đau, chỉ nói vậy vì sợ vào gặp bác sỹ thôi. Lạy trời con không sao! tối nay chắc lại khổ với nó. Tạm thế đã có gì mai tớ tường thuật tiếp
@Kevin ơi: mong con ko bị sao nhé! Đọc bài của Hằng mà thương cả 2 mẹ con quá! Nhớ cập nhật tình hình nhé!
@An: bọn con giai nghịch thật đấy, khác hẳn con gái nhỉ! Mà tớ nhớ Susu hồi trước cũng nghịch đập vào đâu, nhưng nhẹ hơn anh Minh thì phải? Chúc anh Minh mau lành vết thương nhé! Thương các con quá.
@các bà có con giai: đọc vụ cờ him của các bạn con giai nhà các mẹ thì mới thấy vụ đó của con gái cực kì nhàn!
KHổ thân Con quá ! Chắc chỉ đau phần mềm thôi Hằng ah, đừng lo nhé ! @ An anh Minh cũng hay bị ngã nữa, hôm đi off ngã chảy máu tớ cũng sợ cu cậu bị gẫy răng may con khôgn sao ! Vụ khóc này nhà tớ cũng có vụ hú vía ! Bin nghịch thế là ngã xuống bàn kính , vỡ miếng kính bên dưới chứ không phải miếng bên trên ! miếng kính li ti đầy đầu ! Thấy chảy máu trên đầu tớ cứ ôm con khóc ầm ĩ lên . Bin thấy tớ khóc nín thinh không khóc gì kêu là mẹ sao thế con không sao . Xong tớ ngồi mân mê trên đầu lấy ra những cái miếng kính nhỏ li ti như hạt cám ấy ! Hồi nhỏ cu Bin nhà tớ hay ngã tớ cũng khóc vài phen vật vã vì con rồi !
khiếp quá, tôi cũng bị 1 vụ Hân giật cái cánh tủ kính rách môi, mình thì ko cuống nhưng mà nghĩ thương quá, máu chảy tóe loe, môi trên mất một miếng nhỏ hình chữ V sâu hoắm, môi dưới rách lật một miếng may ko phải khâu. Chắc chỉ đau phần mềm thôi Hằng ạ, trẻ con tầm này nghịch lắm, hai đứa nhà tôi cũng thế, không chú ý, chỉ nhãng ra vài giây là có thể có chuyện rồi.
con gái thì đỡ hơn, nhưng mà cũng có một số trường hợp sợ phết nhé, kiểu bị dị tật tử cung này, dị tật buồng trứng này, dị tật phần phụ này...