Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! bạn này tầm tuổi mình, mình 23 mà về quê ai cũng giục, mình thấy bt thôi sao phải giục làm j?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mh ngày nào cũng lên nhưng chém gió thì ít, Chủ yếu đọc các kinh nghiệm của các mẹ, bán hàng và tham gia các hội nhất định thui.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thế à. nhưng thì chạy lung tung mỗi chỗ tí/ lên đây buôn chuyện cho thoải mái . làm việc ngồi mãi cũng chán. bạn đã đi làm rồi à, mà bạn làm công việc gì vậy ?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24 tuoi thi van tre em oi. Truoc khi lay chong , chi cung tuong minh la gai e mac du ở thời điểm đó công việc rất tốt, xinh xắn.Nhưng k hiểu sao k có ai để yêu.Trước khi lấy chồng cũng qua dăm bẩy mối tình, kể ra thì k ít nhưng thời gian yêu rất ít. Anh nào cũng chỉ được vài tháng có anh chỉ dc 1 tháng lại thôi.Thế nên lúc nào cũng trong trạng thái "hoa k có chủ".Mọi người k nghĩ là mình k có ny n thực sự là vậy.N các bạn có tin k, vì mãi k có ny đích thực nên đi xem bói, thầy bói bảo nhà mình có nguoi âm yêu mình nên cứ long đong lận đận.Cũng k mê tín lắm n kể ra bà ấy nói rất dung.Vậy là đi lễ.Cuối cùng 28 tuoi cũng tóm dc 1 con gà.Hi hi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! chan qua co bạn nao o tp hcm không vậy . em chan qua khong bạn ở tphcm . vao đây may ngay buồn muốn chết luôn
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Vâng, tôi cũng như bạn nhưng tôi 26 rồi, y như bạn luôn, nhưng mà cuối cùng cũng yêu rồi ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Nói về bói toán, hôm sinh nhật tròn 23 tuổi em đi xem 1 lá số tử vi, thầy nói em k được yêu đương )))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Linh ta linh tinh. Chỉ chỗ cho tôi người xem bói đó, coi có đoán được ra cuộc sống hiên tại và sau này của tôi không ? Với trình độ hiểu biết và những gì tôi có, tôi dám nói rằng thầy bói nào làm được như bạn đề cập tới, mà đoán đúng con người, cuộc sống của tôi phải tương đương với trình độ của Gia Cát Lượng !!!!!!!!!!!! Nếu không, không làm nổi đâu............. .......................... Tôi là người đặc biệt, chỉ người nào đặc biệt hơn mới có thể đoán ra hay nói như mọi người biết_nhìn thấu được điều đó..... Mà người đó ngoài xa hội không nhiều. Do trình đọ phải tương đương Gia Cát Lượng ( hay Bác Hồ). "NSD". Thuật ngữ do cá nhân tưn xây dựng lên............
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hầy, phản ứng hơi thái quá rồi bạn, người tin, người không. Đôi khi tôi tin, đôi khi tôi không, tùy theo cái mong muốn và ước mơ mình đạt đến. Nhưng thường là đi xem cho vui thật. Haizzzzzzzzz, về phần đúng hay k, tôi không bình luận ở đây. Chỉ muốn nói là, cái gì cũng phải cố, để bản thân không phải hối hận là được rồi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tôi thấy mọi người nặng về vấn đề đó, và vô hình chung lại buộc mình vào như vậy. Còn tất nhiên tin hay không thì tùy từng người. Không tin mù quáng là được. ................................... Rất hiếm thầy bói nào có thể bói cho chính mình được.... Nhân Tướng Học, Thần Học hay Âm Dương Ngũ Hành cộng với trình độ hiểu biết phải rất sâu xa hay xuất sắc lắm mới có được một số người như nói ở trên..........
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hhihii lo gì ế chỉ sợ không có mà ế thôi hahahhah. mà dạo nay con gái cũng chảnh lắm nên mới lo ế hihi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Nhận định này thì đúng rồi, họ có quyền chảnh mà, giờ nhiều phụ nữ cũng quá giỏi đi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tôi đồng ý, có điều cũng k nghiên cứu nhiều, hồi học đại học có học mấy môn như vậy nhưng khá nông, có điều cũng đúng phần nào, nên có thể rút ra là, cái gì hay ho cũng nên học một ít
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ế có cái hay của ê. Thử thống kê xem phụ nữ chồng con vào rùi có bao nhiêu phần trăm là hạnh phúc. Cưới nhau rùi lại ly dị thì thà rằng ở vậy còn hơn. hi....hi....
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! chán chị này quá. toàn nghĩ đến điều tiêu cục nhất mới buồn chứ . không nghĩ đến điều tốt đệp nhất
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Bạn đúng là một người mạnh mẽ, chúc bạn nhanh chóng đạt được những mong ước của bạn
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mới có 24 thôi mà, sao suy nghĩ bi quan thê lúc tớ 27 tớ vẫn tươi roi rói à, ehheh, bây giờ thì yên bình 2 con rồi đừng nghĩ nhiều quá, hay lạc quan lên, chồng con hay gì đi nữa, mình cũng phải chủ dộng, chứ ko phải ngồi một chỗ mà chờ được, nàng ạ!