Trời, hôm nay mới biết thêm nha, làm hồi nào tới giờ mình tưởng được Tina quan tâm ưu ái, hóa ra là" ứng dụng ngành công nghiệp". Buồn quá, phải ăn thêm gì cho đỡ buồn thui.
em gái cho chị ủng kộ 200k luôn nhé ! chiều mai em có đi đâu ra Sìgòn không cho chị gửi xiền luôn với, vì sức khoẻ chị dạo này không được tốt lắm nên không qua nhà em được vì ngồi xe lâu hơi bị mệt, thông cảm cho chị nha !
hehehhe....những thông tin theo form thì ai cũng -phải công khai muh... sao sửa đổi được chứ...ehhehehe
dạ khi nào có đi ra em sẽ alo cho chị nhé...ah muh hôm trước khi chị nhắn tin cho em vì đang lubu với chuột nên nhờ mesusu gọi cho chị.... cũng may là có chị thám thính địa hình nếu không cả đám ra quán kem xếp hàng nữa thì đuối lắm ah nha....thanks chị
Vì là em không biết có ai đi được không nên theo tiêu chí nếu ai đó ko đi được thì em đi xe đò, hẹn nhau ở bến xe miền tây xuống tới đó thì đi xe ôm , ngày 27 âm lịch buổi tối tầm 6h ngày duơng lịch là 12 /3 đó chị.... Người đóng góp từ thiện 1/ lucifer : 300k 2/ mesusu :200k 3/ kitty-rubi : 200k 4/ mebecoi: 100k 5/ heovangchuotngoc : 200k 6/ memummim : 200k 7/ methuongbilam : 200k Danh sách nhận quà giúp đỡ đấy chị
t đâu có rủ đi karaoke cho bà cười tui a! đi caphe để mà 88 ...bà có biết tại sao t và tina bị nám da kg .?..2 đứa t ngồi dưới biển mà lo 88 đó..
ehhehhe...thếm 1 thành viên tham gia nè...chuyến này buôn chuyện đã luôn ha chị ơi cần phải ra tiệm thuốc tàu mua thuốc về uống chứ ko là mất luôn giọng oanh vàng đấy cái này gọi là thần giao cách củm...akkakakakakak
cà phê sáng thứ 2 ngay 8/3 mình tự mừng ngày quốc tế phụ nữ cho chị em mình trước... 1..SURE 2..TINA 3 ..kitty 4 ..mesusu