cái lày gọi là 8888 trên mọi địa hình...mọi địa điểm và mọi thời gian..... túm lại là mọi lúc mọi nơi .....akakkakak
hehe, ham vui mà chị,...hôm qua, c thức khuya quá hén, c khỏe thiệt, e về đuối..tới sáng mà còn dậy k nổi nữa đó...
Hiểu, bị đen thì đừng than thở nữa nhé! Tui đâu có cười bà đâu, giọng tui khi hét tụi nhỏ còn kinh hơn bà, ox tui nói y như" cá voi mắc cạn"
tình hình là lúc về thấy tụi nhỏ vẫn khỏe còn người lớn thì đi xiêu vẹo như người say...hôm qua xã nhà chị đứng đợi mà ngủ gục lun..hỏi sao kg gọi điện xã bảo ..thôi đợi cũng được,từ từ rồi mấy mẹ con cũng ra.
5. mebecoi..... hehe e vào hóng hớt, chưa kịp lội, đăng ký 1 xuất đã, chưa thấy có giờ và địa điểm kìa các bác àh, bác mesusu bữa nay có đôi nào sz 37 giản dị ko bác ơi, e phải tranh thủ chứ nhà xa wa hok bon chen xuống tận nhà được, kekeke
xã nhà bà dành cho bà những từ mĩ miều không á! đúng là cả 2 vợ chồng nhà bà cá tính ghê !vậy mới vui tươi,yêu đời chứ cứng nhắc quá...chán..............
chị nghe o.x c nói vậy c có xúc động k? mà tụi nhỏ khỏe ghê nha,..chơi mấy tiếng đồng hồ mà lúc về vẫn còn sức chạy...đúng là mình già rồi c ơi...
các c muốn đi ở đâu, mấy c có muốn đi chùa HOẰNG PHÁP k? đi thì lên q12 chơi luôn...còn k thì đi đâu mình cũng ok...hehe..
...không có xúc động đậy gì hết em ơi! ừ...già rồi nghe bùn ghê nhưng thui kệ tụi nhỏ nó lớn ,thì mình phải ......:shock::shock::shock:
...hôm nào mình hẹn đi chùa cũng tốt,nhưng ngày đó mình đi mừng mình mà e..đi giải phóng mà..hôm đó chị cũng không làm gì đâu..........
Tui k biết có vui tươi, yêu đời k chứ n ng nói lắm rồi, già tới nơi mà suốt ngày nhí nhảnh. Bà chưa biết ox tui suốt ngày đủ trò về công nghệ trêu gan tui hoài à, hết tin nhắn hình ảnh, đến tin 3G rồi đủ thứ biểu tượng. Như sáng nay nè, chả biết ai chọc gì ổng mà tự nhiên đang ngồi làm việc ổng nhắn 1 cái tin vẽ nguyên mặt heo với dòng chữ" ĐỒ CON HEO" rồi nguyên cái bảng giá thịt heo vissan với dòng chữ" HEO SIÊU NẠC" vô Đt, đang họp với sếp mà chọc gan tui vậy đó.
Quyên chưa có về vn đâu tina ơi, vẫn còn đang bên Sing nì. Thời tiết bên này nóng hơn VN nhiều áh mà đi vô mấy cái Mall nó lạnh như điên nên bây giờ đang bị sốt rồi nè ... nằm ru rú ở ks ah. Còn ông xã thì đi đang đi Mustafa Center mua thêm dầu gió mà mọi người gửi mua dùm nè. Trưa mai Quyên mới bay về vn áh, chuyến nì về chắc nằm nhà vài ngày quá