HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    hu hu, tiếc thế, biết tôi mà đọc bài này sớm, có phải nhờ ông H nhớn mang đến CQ cho ông H bé lấy hộ nhỉ, hic hic
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @An: Anh Minh nghịch nhỉ, mấy lần bị ngã toàn lần đau nhỉ, mong anh Minh chóng khỏi nhé!
     
  3. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @Hằng bíu: Nghĩ cảnh 2 mẹ con nước mắt ngắn dài mà thương quá. Bọn trẻ con nó sợ đau lắm ý, Chíp nhà tớ có 1 lần bị ngã (nhẹ thôi), nhưng sau đó cứ ôm tay, không cho ai sờ vào, rồi cứ giữ nguyên cái tay như thế mà không chịu duỗi ra hay cho ai chạm vào. Hồi đó MC tớ cũng sợ, nghĩ nó bị gãy tay, nhưng mà tớ thì lại "lỳ", vì nếu thực sự bị gãy tay hoặc sai khớp thì sẽ rất đau và có thể sưng to, nên tớ cho ở nhà theo dõi, và cũng kiểm tra con bằng cách giả vờ nhờ lấy cái gì đó khi con không để ý, và thấy con dùng cái tay đau để lấy thì tớ biết là chả sao cả he he
     
    mebekevinMe_beBin thích.
  4. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @ALL: Thực ra tớ cũng chả khéo gì đâu, chẳng qua là vì Chíp nhà tớ ăn kém lắm, nên tớ cứ thử thứ này rồi lại thứ khác xem con chịu ăn cái gì. Nhiều lần, mẹ hì hụi nấu nấu nướng nướng rồi trình bày rõ đẹp, rồi mẹ lại tự ăn, hic
    Lần nào mà con chịu ăn thì cũng sướng âm ỉ rồi
     
  5. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Trà lọ mọ nhỉ, tôi thấy phục bà thật đấy, cái gì cũng biết, cũng làm được, mà cũng bận như người khác chứ đúng ko
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  6. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    >> An: anh Minh nhà bà nghịch quá nhỉ, bị đau thế chắc sợ lắm.
    >> Hằng: được phen hú vía với Kevin nhỉ, hy vọng anh chàng ko sao.
    Mấy anh chàng con trai này nghịch quá cơ. Nhà tôi cũng tận 2 anh đang lo đây, anh đầu còn thấy nhát chứ anh thứ 2 chả biết sợ cái gì, ngã xoành xoạch
     
    mebekevin thích bài này.
  7. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Thế mới xứng danh Trà "biết tuốt" chứ! Ấy chưa biết à? :D
     
  8. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Trà ơi, công nhận Trà chịu khó, bởi vì tớ cũng đã từng thử "chịu khó" lọ mọ nấu nọ nấu kia cho con, trong đó cũng có cả mì ý sốt các loại, nhưng con nhà tớ nó ko ăn! Cuối cùng, giống y như Trà tả, là mẹ hì hụi nấu rồi mẹ lại tự ăn. Lại béo mẹ thôi. Con thì còi vẫn hoàn còi.

    3 hôm nay Bảo Anh nhà tớ ko chịu ăn gì hết. Tớ não hết cả lòng đây. Ăn đc tí bún với canh cá chua thì nghịch chạy lung tung hét trớ hết. Uống đc gần hết hộp sữa tươi thì ho 1 phát cho ra hết. Trông 2 cái má tọp hẳn đi. Cả nửa năm nay cứ lên đc hơn 13kg lại xuống 12kg.
     
  9. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    >> Các bà có con trai: Tôi đã tìm được cái tên thuốc mỡ bôi để nong bao quy đầu cho bọn trẻ con rồi nhé. Tên thuốc là diprosome. Thuốc này hơi khó mua, thấy bảo hàng xách tay, tôi đã tìm mua mãi mà ko được, sau phải thay bằng clobet cũng được (thuốc có chứa betamethasone 0,05%). Các bà dùng như sau:
    Bôi một lượng nhỏ vào đầu chim của bé, sau đó để chừng 10ph thì mẹ lấy tay căng da đầu chim ra, sau đó lau sạch đi. Hôm sau lại làm như thế, nhưng nhớ mạnh tay hơn hôm trước. Khoảng 5 - 7 ngày các bà sẽ thấy lớp da đầu ngoài cùng của cờ him sẽ lộn hẳn được ra ngoài, lộ ra hẳn một đầu trơn tròn như quả bóng nhỏ màu trắng hồng (như Giang May đã tả rồi thì phải). Lần đầu tiên lộn ra các bà sẽ thấy bẩn lắm nhé, có cặn nhiều trong đó lắm. Nhớ phải lấy nước muối vệ sinh sạch đi rồi lại kéo lớp da xuống. Khi đã lộn được rồi thì dừng bôi thuốc, thuốc này chỉ nên bôi trong 5 -7 ngày thôi nên kiểu gì các mẹ cũng phải ngày sau mạnh tay hơn ngày trước kẻo lại ko hiệu nghiệm. Và sau đó thì ngày nào cũng phải lộn ra để vệ sinh, có thể trong lúc tắm cho bé là tiện nhất.

    Kiểm tra như thế nào: Nếu các mẹ dùng tay căng đầu chim ra mà ko thấy lộn hẳn ra cái đầu trơn tròn như quả bóng nhỏ ấy thì là hẹp bao quy đầu, còn hẹp đến cỡ nào thì tùy từng bé

    Như thế nào thì nên bôi thuốc: nếu bé đi tiểu mà tia nước vẫn to, bé chỉ rặn nhẹ thôi, hoặc đầu chim chỉ hơi phồng thôi thì chỉ cần bôi thuốc và làm như trên là sẽ OK. Còn nếu bé đi tiểu khó, phải rặn nhiều, đầu chim phồng lớn, tia nước rất nhỏ thì tốt nhất là nên cho bé đi BS để có hướng xử lý sớm kẻo sau này càng lớn càng dễ viêm, và bé sẽ rất đau sau khi xử lý đấy.
    Chúc các mẹ ko phải lăn tăn với vụ này nữa nhé.
     
    Sửa lần cuối: 6/3/2010
  10. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Momo ơi, sao tình cảnh của tớ giống ấy thế. Em Bon từ hôm ốm đến h cũng tình trạng tương tự. Mấy hôm tết được 13kg, h lại nhấp nhổm 12kg rồi:(
     
  11. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Tớ đọc bài của Hằng, lúc đầu rất căng thẳng và thương lắm. Đến đoạn Kevin ôm cổ mẹ liến thoắng thì phì cười vì hình dung ra cảnh tượng lúc đó.
    Các chàng trai bé nhỏ của chúng mình nghịch lắm ý, nhiều trò mẹ không hình dung nổi. Anh Bill nhà tớ 8 tuổi rồi mà còn nằm trên tay vịn cầu thang, trượt từ tầng 3 xuống, tớ nhìn thấy mà hết hồn luôn, không dám hét vì sợ con giật mình thì ngã.
     
    mebekevin thích bài này.
  12. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Con nhà tớ cứ về bà nội là đâu lại vào đó, ăn uống ngủ nghỉ tốt, tiêu hóa tốt, tinh thần vui vẻ thoải mái. Tôi sốt ruột để con ở quê với bà và nhớ con, đưa con ra HN được vài tiếng đồng hồ là đòi về, con không thích ở HN, nếu đợt nào bà nội về quê lâu lâu là lại khóc suốt ngày, nửa đêm tỉnh dậy khóc đòi ngủ với bà bằng được...Chẳng biết làm thế nào, cũng thấy chạnh lòng khi con không theo mình gì cả, nhưng 1 phần công việc cũng bận nên nhiều khi không có thời gian dành cho con nữa, như vậy có quá đáng không các bà nhỉ? Nhưng để con ở với mẹ ngoài HN thì con không chịu ăn, khóc suốt ngày, rồi lại tháng ốm 2 lần, về quê thì trộm vía, được gần 2 tháng rồi, chẳng thấy gì cả, về thấy đá bóng ầm ầm, nhưng thương con quá, xã tớ bảo thôi về đón con ra đây cho gần gũi nhưng con nhất định không chịu đi cùng, con tớ 18 tháng rồi....
     
  13. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    À, xin thông báo tôi vừa đi xem Đời cười 9 về, cũng không hay lắm, nhưng cảm thấy buồn...
    Sự thể thế này, tôi bận bịu cônng việc nhưng cũng bon chen mua cho mỗi cô giáo 1 cặp vé nhân ngày 8/3 để đem lại tinh thần thoải mái cho các cô. Thật tình là mình rất chân tình, vì cảm nhận hài kịch của Nhà hát tuổi trẻ cũng rất hay. Vậy mà, trong 6 cô thì chỉ có 3 cô đi ( đấy là mình thuê taxi cho đi), còn 3 cô kia không thấy đâu ( chắc k đi, nhưng khi mình yêu cầu đăng ký để mua vé thì cô nào cũng đăng ký), mình cảm thấy hụt hẫng, 3 cô còn lại sau khi xem xong làm câu xanh rờn " Không hay bằng hài Vân Dung" Ôi, bó tay....
    Tự dưng cảm thấy lòng tốt bị tổn thương....
     
  14. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi tình hình là tâm tư tình cảm có vấn đề hay sao ý, cứ vui buồn thất thường và rất hay nghĩ. Chắc tại tuổi già rồi, sao dạo này lắm vấn đề quan tâm thế không biết.
    1 chuyện buồn nữa là cơ quan sắp chuyển văn phòng đến Ciputra, xa quá, tôi đang chưa biết tính thế nào, hôm qua hỏi anh bạn xem bên cơ quan anh ý còn tuyển nhân sự nữa không vì lý do đi làm xa quá, thì anh ý bảo, chia buồn với em, cơ quan anh sắp chuyển đến Mỹ đình cơ, ôi, cái sự nghiệp của tôi, cứ thay đổi luôn xoành xoạch, đau hết cả đầu....
     
  15. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Tôi thấy bà thế là quan tâm lắm rồi. Tặng các cô vé là đã được rồi, còn thuê taxi cho đi cùng nữa. Kệ thôi bà việc gì phải buồn, đời là thế mà, các cô đa phần còn trẻ, nghĩ thế nào nói thế ấy. Lần sau tôi thấy bà chả cần phải tốt quá thế, quan tâm đến ngày 8/3 là ổn rồi, ko nhất thiết phải lo cho người ta đến tận xe để đi xem, chả được gì, lại buồn thêm thôi. Túm lại xong rồi nghĩ đến làm gì nữa, ngủ đi cho ngon giấc
     
  16. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Lại vấn đề nhân sự các bà ơi, cửa hàng nhà tôi thay đổi gần hết nhân sự, lại bắt đầu chỉ bảo, mệt quá, mấy bạn nhân viên làm được việc 1 chút thì lại hay đứng núi này trông núi nọ, mà mình thì không thích xuống nước, vì có nói chuyện tình cảm thì cũng không được việc, chuyện lương lậu thì không vấn đề gì cả...Ôi, chán quá, bao nhiêu việc đổ xuống đầu tôi các bà ạ...
     
  17. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng sinh nhật anh Khiêm, một nửa của bạn Dương nhé. Chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công trong mọi việc, và luôn là niềm hãnh diện của người đẹp nhé.
     
    Mưa rào tháng năm thích bài này.
  18. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi sẽ ghi nhớ ý kiến của bà, lần sau cứ tiền là xong, chẳng bao giờ có cái gì cả, vừa đỡ đau đầu vừa đỡ bực dọc.
    Nhưng mình lại nghĩ với số tiền đó chưa chắc người ta đã biết sử dụng vào việc nâng cao đời sống tinh thần...Cái mình muốn là đem lại tinh thần cho người ta thôi, còn vật chất thì nó không đáng gì cả.
    Thôi, tôi nghe bà, tạm biệt với cái sự quan tâm quá đáng của tôi với người khác đi...
     
  19. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Thôi, tôi đóng cửa đây, mai lại tâm sự tiếp nhé...
     
  20. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bạn tớ nó cũng đang ở Úc nhưng nó ở Sydney. Tớ thấy nó bảo đồ hải sản rẻ lắm mà ngon cực. Nghe lại thèm. He he.


    He he, bà cứ chăm đi ọp thì rồi khắc có lúc được mời vào skype.


    Mẹ chồng ấy bị ốm à? Ấy lại phải vất vả bận rộn và mệt đầu rồi. Cố gắng lên nhé. Chúc mẹ chồng ấy chóng khỏe.


    Cái này bà nào xung phong chụp cờ him của con nhỉ, mắt thấy chắc dễ hình dung hơn. Ke ke.
     

Chia sẻ trang này