Rồi, đang ngồi hì hụi chà 2 hồ cá cho tui nè. Chà xong thì tắm cho hết mấy bé cưng của tui mới được nghỉ. Hôm nay ba mẹ ổng đi chùa rồi, tha hồ xử
bà ơi, có mua được món gì ngon bổ rẻ cho tôi không đó , hôm bữa alô lại cho bà, thì bà đã bay roài, gặp nhỏ e thôi, hixxxxxxxxxxxxx
còn xã nhà mình ...thì đợi mình trong quán caphe VƯỜN ĐÁ ( của c.viên luôn), mình định ra đó rồi về luôn, ai ngờ ban đêm c.viên k mở cổng cho qua quán, làm mình đi bộ ra cổng ...HB xa quá trời, về tới nhà cái chân bị sưng phòng ...
gặp nhau nói nhiều khi còn hiểu lầm ,hoặc sai í nữa...kitty nghe bà nói ăn chơi không ngại địa điểm nên cho lên chùa...bà ngại không?nói chuyện này t mới nhớ chuyện uýnh bài...cười ra nước mắt ......
cái này đúng là câu người xưa nói " nồi nào nắp vung đó " thế là 2 vợ chồng nhà sure hạnh phúc lắm luôn ah'... hiểu nhau , giống nhau, đấy cũng là ngôn ngữ tình yêu sure nhỉ ...???...hihihihi
kinh nghiệm e ơi...mai mốt đi chơi cứ lửng short,áo thun,dép lê hoặc giày mọi cho khỏe..chị em mình không à!thoải mái đi em.hôm nay chân đỡ dộp chưa em?
e định rủ mấy c lên chùa cầu may đầu năm, sau đó mình đi ca phê, ăn uống, hát hò gì đó...vì trên này giá cả cũng rẻ... (e kể cho c nghe chuyện này : ở chùa này có cái cây gì mà e quên tên rồi - nơi mà đức phật ngồi lúc thành chánh quả ấy - linh thiêng lắm nhe, nếu mình đi chùa mà bông hoa của cây này rụng trúng mình thì suốt năm mình sẽ may mắn lắm- kiểm nghiệm thực tế rồi..hihi)
thích quá..mà cây này nhiều bông kg?và hay rụng kg? nếu 1 tháng rụng 1 lần thì chị kg hi vọng.. chứ ngày nào cũng rụng thì chị cũng ráng ngồi hứng đấy!
Chưa chắc đâu Tina ơi, n khi giận hay bực mình đối phương thì cả 2 đều giống nhau, k tranh cãi hay góp ý gì cả. Toàn là im lặng rồi tự nghiệm xem tại sao, n khi ngủ 1 đêm sáng dậy quên luôn, khỏi suy ngẫm hay gì cả nhưng lâu lâu đụng chuyện cái tự nhiên nhớ chuyện cũ thì k biết nói sao. Giống n điểm đôi khi cũng gặp trở ngại
nắng nóng muh chui vào máy lạnh liền dễ ốm lắm đó...đi chơi muh bệnh thì mất vui nhỉ..thôi ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh còn về việtnam buôn bán nữa kìa...Chúc Quyên mau hết bệnh nha.... khi nào về đến vn nhớ up hình cho mọi người xem nhé
Ủa có vụ đó nữa hả, vậy để ba mẹ chồng về rồi rủ đi luôn. Cây đó bông dễ rụng k để Sure khỏi mắc công leo lên cây hái bông ném xuống:twisted:
ơờ...em nói roài nó khóa cổng muh chị hỏng có nghe huh... rồi chân có bị dộp da không dợ ??? tội nghiệp quá đi ah
mỗi lần e đi là e thấy bông hoa rụng ở dưới gốc nhiều lắm ..nhưng có trúng ai k thì e k biết, bông hoa đó đẹp lắm,..mà cuống hoa của nó to gần bằng cùm tay e lận,...nên khi nào có gió thì nó mới rụng...nói như trong nhà Phật là mình phải có duyên c ạ..