Thế nên 2 vợ chồng mới có câu châm ngôn" dẫm đạp lên dư luận mà đi, dư luận nào mà nắm chân kéo lại thì ngồi lên đầu nó luôn". Bởi vậy bị nói miết, mùng 1 tết mà đã có đứa chúc 2 vợ chồng bớt nhí nhảnh rồi đó.
Liệt kê cho bà thảng thốt chơi: 2 bé hams, 6 bé mèo Ai Cập, 2 bé Phú Quốc, 1 bé begie, 1 bé chihuahua, 1 bé chồn hương, 1 bé cọp trắng, riêng chim chóc thì để dành cho hình phạt sau. Tại tui mới đi làm về, ăn uống xong mới giao làm thì phải khuya thôi
coi bộ trong lòng mesusu giờ có kỉ niệm đẹp để khi buồn nhớ ra cười tủm tỉm 1 mình lắm lắm luôn nè...đúng hộng ?
Nằm lăn qua lăn lại nãy giờ mà ngủ không được .... chắc tại thiếu hơi chồng quá . Mà tina ơi, Quyên ghét chụp hình lắm nên toàn chụp cảnh không áh ... để mai Quyên ráng làm duyên làm dáng vài tấm rồi post lên áh Ở VN mình hễ bước ra đường là leo lên xe phóng vù vù rồi nên lười đi bộ, mỗi lần đi qua Sing là toàn đi bộ không áh. Tối về đến ks là chân tay rã rời, phải công nhận tụi nó hay thiệt, đi bộ mà còn mang giày cao gót đi phang phang áh ... trong khi đó mình mang dép lê mà toàn lết ko àh đi hẽm nủi(
Thì Kitty nói với mesusu là tùy duyên mà, duyên do mình nắm bắt thôi, chứ trời phật bận ngó đệ tử của mình, mình hết cơ may rồi. Tự thân vận động cho chắc:finga:
ừa...........hôm nào bà cho 2 nhóc t qua thăm sở thú mini nhà bà nha!trùi ui...t tui tính ọp ở thú đây..
Trời ơi, nuôi từng ấy con cơ à? Nhà bà ở đâu thế, hôm nào rảnh ghé thăm bé cọp trắng! Tui hâm mộ bé này à nha! Nhưng ... hâm mộ người nuôi hơn! Hehehe. Chim chóc ko biết có ... đại bàng ko????
Sao bà lại nói thế, chị em nghĩ tui sao bà, phải giữ hình tượng cho bạn chứ. À mà thông báo lại nè: THỨ 2 ĐI UỐNG CAFE Ở ĐÂU, AI CÓ ĐỊA ĐIỂM NÀO HAY LÊN TIẾNG ĐI
chị hay liên tưởng lắm..có lần chị gặp 1 chàng trai vừa chạy xe ,vừa nói chuyện 1 mình ,cũng kg có nghe điện thoại,cũng chẳng có đeo phone..mà cứ lảm nhảm, chị chỉ cho anh xã,ảnh kg quan tâm,...nhưng sau đó chị sực nhớ bo nhà chị cũng hay 888 mình ên ,nên kg quan tâm nữa..biết đâu chàng này cũng đang độc thoại..và cứ nghĩ đến là chị lại bùn cười.
Cũng gần vậy đó, vì Sure thích động vật lắm, ngày xưa ở 1 mình, có tụi nó vui lắm, đỡ stress, với lại trút tâm sự bí mật với tụi nó hổng sợ bị tụi nó khai ra
hôm qua tina về nhà..khỏe k? đi chơi mà thấy tina bơ phờ..thương ghê...(u)(u) ..mà chuột cũng ngoan hén...k có nhỏng nhẻo gì hết..
ui...chị này suy nghĩ chu đáo nè...nhưng muh em nghĩ nếu lâu lâu mới có hoa rụng thì mới linh chứ chị...ekkekek
Uh, tuần sau tui ổn định chỗ rồi dẫn tụi nhỏ qua chơi, tranh thủ qua sớm chứ bé hổ tui chuẩn bị cho về rừng rồi, nó càng lớn, ba mẹ chồng tui sợ. Vậy cuối cùng là ở quán nào?