t có quán cát đằng sư vạn hạnh..có sofa.. có wifi..mà lại thoáng,không ngôp như cát đằng trần hưng đạo..còn ai có quán nào cứ í kiến nhưng nên chọn có sofa dùm nha!tui thích.
hỏng những ngoài mesusu ra còn rất nhiều mẹ nữa ý...chạy thôi hương ơi không thì chị em mình bị quýnh hội đồng vì đụng vào nỗi buồn của các mẹ muốn ăn muh hỏng muốn lên kg...ahahahaha....[/QUOTE] nói zậy thôi chứ tui đang buồn nè, ăn nhiều ko mập cái mình mà toàn mập cái bụng ko à ...........zậy mà vẫn cứ ăn Chắc chạy rồi đó.............ko thấy mẹ ấy quay lại nữa
Có chứ nhưng thuộc quyền quản hạt của ba Sure rồi, cụ cũng mê thiên nhiên nên Sure gien giống cụ, được cái thằng rể cũng y vậy, có ông bà sui là ghét với sợ thú vật thôi.
Ủa chuyện ngắn ngủn vậy thôi hả bà, làm tui cụt hứng dễ sợ. Đọc câu đầu" có lần chị gặp 1 chàng trai vừa chạy xe ,vừa nói chuyện 1 mình ,cũng kg có nghe điện thoại,cũng chẳng có đeo phone" nghe hấp dẫn, tưởng trai theo bà, đọc tiếp cụt lủn vậy trời:shock:
nói zậy thôi chứ tui đang buồn nè, ăn nhiều ko mập cái mình mà toàn mập cái bụng ko à ...........zậy mà vẫn cứ ăn Chắc chạy rồi đó.............ko thấy mẹ ấy quay lại nữa [/QUOTE] thứ 2 đi ăn ,chơi hông em?để cho e gái cai quản 1 hôm đi..có điện thoại phủ sóng tàn quốc lo gì..!
ngày nào nó cũng rụng hết nhưng để nó trúng mình thì ..k dễ đâu e. Một buổi trưa năm ngoái, trời nắng chang chang, cả nhóm bạn của ông xã mình cùng đứng dưới gốc cây ( lúc đó k biết đó là cây gì )tự nhiên 1 cái bông rụng trúng ngay vai một người bạn, bỗng một bà già gần đó chạy tới kêu" chạy lượm đi con, bông này hên lắm...", người bạn đó chần chờ, k tin, bả lại tiếp tục một ,hai phải lượm lại vì đó là " lộc trời ban cho con..", ....và y như rằng năm ngoái là năm bội thu của người bạn ấy...
Đúng rồi, với lại nhà có trẻ con nuôi thú cũng sợ, thế nên Sure cũng k biết sau này có con thì mấy bé thế nào nè, chắc chuyển quyền cho ba nữa quá!
hahaha............giọng chị nghe ồ ồ, bị nhiễu sóng phải không? để bữa nào gặp chị em kiểm tra lại thử phải giọng của người ở dưới ko Mới hù 1 chút mà ko thấy mẹ ấy đâu làm mình thấy có lỗi ghê hìhìhì Mesusu tính thi vịt đực Idol :finga::finga::finga::finga::finga:
từ đó, mình mới biết đó là cây mà nơi ĐỨC PHẬT ngồi ở dưới gốc cây này thành chánh quả,...cây này do chính trụ trì chùa thỉnh từ Tây tạng mang về chùa trồng cho tới hôm nay, gốc cây giờ to lắm...
t đang nghĩ đến bo nhà t bà ơi..bo nhà t hay độc thoại.. bà thử thấy 1 thanh niên vừa chạy xe,vừa độc thoại 1 mình bà kg cười.. t tôn bà là sư phụ.
tuy nhiên cùng quan điểm thì trở ngại gì cũng giải quyết vấn đề nhanh lẹ thôi muh.... chứ ko cùng quan điểm thì thời gian làm huề sẽ khó khăn và lâu nữa
Rồi, sau khi đi cafe thu xếp đi xuống chùa đó 1 bữa nữa, Sure xung phong leo cây hái bông quăng xuống ng mấy bạn, ai cũng có lộc. Yên tâm về phần ném trúng đích hay k, điểm 10 bắn súng quân sự hồi đại học. Kitty bắc loa đi
nghe đồn tướng sure leo cây chắc chưa leo bông tự rụng quá...vì hoa sợ quá đầu hàng trước..... ....chạy thôi ko thì tiêu tina :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
QUÁN Cà phê thì: cát đằng, 7 kì quan, thềm xưa, rita, đại nam,miền dạ thảo... đủ các quận, mấy c chọn đi...rồi e đu theo...