ui mẹ kittyrubi truyền lời nhà phật như người tu hành lâu năm ý...nếu ko có gió thì mình thay phiên nhau quạt cho có gió để hoa rụng được hem...ehehehhe rùi đau chân vậy thứ 2 ăn chơi được hem ?? trùi nhà sure sao giống thảo cầm viên dợ ta...làm tina nóng lòng ghé thăm nhà sure quá...
ai muh chúc ác thế...nhí nhảnh thế mới trẻ trung chứ ....miễn đừng quá lộ liễu để người khách ganh tỵ là được....ahahahhahah
phải tập như tụi nó đi bộ mới có sức khỏe dẻo dai.... ráng đi quyên ơi...muh ngày mấy quyên về vn ??? ...ở đó có gì hay hay kể cho tina gom chút kinh nghiệm với
vậy ĐẠI NAM, 7 KÌ QUAN, MIỀN DẠ THẢO, CÁT ĐẰNG... mấy c chọn đi. rồi quyết định luôn đi..để lâu e sốt ruột...
Tui đăng cử vài quán rồi mọi ng xem thế nào rồi thông báo nhau luôn ha: Cát Đằng Sư Vạn Hạnh Q10: khung cảnh ok, giá ok, đồ ăn hơi dở, phục vụ được, đông toàn bộ. Cỏ 3 lá đường 3/ 2 Q10: khung cảnh ok, giá ok, đồ ăn hơi dở, phục vụ tốt, tương đối đông. Riêng khu vực phòng lạnh ghế nệm nếu đi đông thì là của mình luôn. Bản Sonate Đặng Dung Q1: khung cảnh đẹp, n k gian, giá ok, đồ uống được, phục vụ được, đông. Trầm Ng Trọng Tuyển Q.PN, khung cảnh đẹp, giá hơi cao, ngon, phục vụ tốt,v k ghế nệm. NowZone Ng văn Cừ Q5: k gian mở, giá ok, thoải mái, k ghế nệm Phố Ng Văn Trỗi Q.PN: khung cảnh ok, ngon, giá hơi cao, phục vụ tốt. Hồn Việt Kumho plaza Q1: yên tĩnh, sang, ngon, phục vụ tốt. Huế Hồ Xuân Hương Q3: ngon, giá ok, đẹp, phục vụ được. CK Pátuer Q1: VP, ngon, rẻ, phục vụ được Zenta Mạc Đĩnh Chi Q1: mọi thứn ok
suy nghĩ của sure cũng có chút lý ah nha....muh đứng trước phật chắc ít ai dám hó hé điều đó..:razz::razz:
thứ 2 đi ăn ,chơi hông em?để cho e gái cai quản 1 hôm đi..có điện thoại phủ sóng tàn quốc lo gì..![/QUOTE] Em không hứa trước vì thứ hai tuần sau em nhiều việc nên mọi người có đi thì chị nhắn tin qua đt cho em để em sắp xếp, tranh thủ nhé.
rút lại còn cát đằng sư vạn hạnh,cỏ 3 lá..ai có í kiế n gì hông?..t thấy mấy quán kia bà kg có đánh giá về đồ ăn nên kg biết ngon hay dở..
Thế nên Sure mới hỏi dễ rụng k, dễ thì Sure ho 1 cái là hoa rơi lả tả rồi, đâu cần nhọc công leo chi cho ốm:Cuoi
cái vụ kỉ niệm này chắc gặp thứ 2 rồi mesusu thổ lộ cho sure nghe hen... đúng hông 9 đè mesusu...ehhehehhe
---------không bị chai mông e à! Em không hứa trước vì thứ hai tuần sau em nhiều việc nên mọi người có đi thì chị nhắn tin qua đt cho em để em sắp xếp, tranh thủ nhé.[/QUOTE] ok...em ráng tranh thủ là được.
Rita, Đại Nam& Miền Đông Thảo cho khỏi DS đi Kitty, NV phục vụ tệ, đồ cũng hết ngon rồi, được mỗi giá& k gian rộng thôi.
Giọng chị sao bị lâu vậy? nhắc tới giọng bữa nào gặp em kể chị nghe chuyện này, 1 người từ 1 giọng rất hay, nhẹ nhàng trở thành giọng the thé nghe thấy ghê