tại em đói đấy chị...định là vào đầm sen ăn muh rốt cuộc hỏng có ai bán đồ ăn thế nên vừa đói vừa mệt vì chạy theo chuột====> phờ đến cái mặt ngu luôn phải hông chị...
nghe nói muốn nuôi hổ phải có giấy phép muh...sao sure có được giấy phép hay vậy ???...muh sure cho nó ăn gì thế...hổ trắng là loài hiếm muh..nếu ko nuôi ở nhà thì tặng thảo vầm viên chứ ...bán cũng bộn tiền chứ thả về rừng thì cũng bị người ta bắt này nọ thôi... tina cũng muốn xem lắm lắm...
e làm chị tò mò mà đòi bữa nào kể.. thứ 2 đi nha!mấy hôm giọng chị phản cảm quá nên mỗi lần nói chuyện xã cứ tưởng mình sắp gây lộn.nay thì đỡ 90%rùi
Em không hứa trước vì thứ hai tuần sau em nhiều việc nên mọi người có đi thì chị nhắn tin qua đt cho em để em sắp xếp, tranh thủ nhé.[/QUOTE] Ủa vậy là sao, tưởng Bongcuame đăng kí rồi lun chứ
Em chưa dám chắc đi nên ko ý kiến. Trưa thứ 2, 2h em phải đi đón con nữa vì Di mới đi học nên phải đón về sớm, tập cho Di thích nghi từ từ.
nói zậy thôi chứ tui đang buồn nè, ăn nhiều ko mập cái mình mà toàn mập cái bụng ko à ...........zậy mà vẫn cứ ăn Chắc chạy rồi đó.............ko thấy mẹ ấy quay lại nữa [/QUOTE] chịu khó tập cái bụng là được ...chứ còn các mẹ kia phải tập nhiều chỗ hơn...chạy tiếp:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:...akakkakakak
Đúng là thế nhưng tiêu chí cafe của Sure là chất lượng ngon trước, kế là thái độ phục vụ, cuối cùng mới là giá cả& khung cảnh. Khung cảnh đẹp mà bị phục vụ chọc cho tức cũng hết đẹp ah
hoa gì muh to ghê ah''.....nghe cũng hấp dẫn nữa...muh cái vụ linh thiêng kia còn hấp dẫn hơn...ehhehehe
đôi khi không phải là câu chuyện muh chỉ là tuơng tác , 1 hành động, 1 câu nói bâng quơ cũng là niềm vui làm đọng nụ cười trên môi và trong lòng nươời cảm nhận rùi đó sure....mỗi người đều thế qua 1 lần muh