Đây là quà tặng của bạn Sure làm cho công viên ở Úc, khi gửi về đã có đầy đủ giấy tờ nên Sure chỉ đăng kí tí là xong, 1 phần cũng có chút quen biết. Sure gửi cho rừng quốc gia để vừa dễ thăm nó, vừa cho nó có bạn chứ để nó 1 mình, mỗi lần về nó nằm buồn thiu vì k ai chơi chung thấy tội. Với lại môi trường rừng vẫn tốt hơn là sở thú giam cầm, Sure có thể theo dõi nó hòa nhập& tự sinh tồn được, vậy mới yên tâm.
tội tina nhà ta...vì tina nhà ta có tâm hồn ăn uống ' cao độ..vậy mà hôm đó đầm sen lại chẳng có gì ăn...bởi vậy e bước đi chân đá nhau,thất thểu gặp chuột bám riết..hèn chi mặt buồn rười rượi(
ước gì đêm nay ngủ mơ thấy cây bông hoa đó rụng trúng mình muh vẫn hên như sự thật thì tốt quá...ahahhaha
Ngày mai là em rãnh toàn tập, ox em đang suy nghĩ ngày mai 2 vợ chồng đi đâu chơi nè. Ba mẹ chồng em chia nhau đi chơi hết rồi, người lên rừng (đi cha Diệp), người xuống biển (đi Vũng Tàu), còn 2 vợ chồng em ở nhà nên mai khoá cửa đi chơi luôn. Mai ai có đi đâu thì hú em, còn thứ 2 thật ko dám hứa.
xin được ngồi sofa vì tina người hỏng có thịt nhiều...mông xương ko àh ngồi ghế gỗ đau mông lắm lắm...ehheheheh
Tự thưởng để có niềm vui mà bà. Thôi tui chuẩn out đây, ox xong rồi, giờ 2 vợ chồng đi ăn mì vịt tiềm, đói rồi, chưa ăn tối nữa. Lát về còn thì 8 tiếp, k thì bữa sau. Vậy thống nhất Cát Đằng đi nha, mấy giờ, 10- 11 hay 12h
Ủa vậy là sao, tưởng Bongcuame đăng kí rồi lun chứ[/QUOTE] Cho bongcuame ngồi ở ghế dự bị chịu khó tập cái bụng là được ...chứ còn các mẹ kia phải tập nhiều chỗ hơn...chạy tiếp:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:...akakkakakak[/QUOTE] hahhaha...chính xác, chính xác.........nghe câu này cuả tina.........hết buồn ời Em cũng tính nói giống chị, nãy giờ toàn thấy Sure tự thưởng cho mình ko à :mrgreen:
không phải,..cây gì tên hay lắm, quen lắm, nhưng c quên rồi... già rồi trí nhớ hơi kém, đọc k biết bao nhiêu lần rồi mà cũng quên...
thôi tina can mẹ sure ...để cho cây đó còn sống xin sure đừng leo tội nghiệp... mắc công các thầy chùa lại ra năn nỉ sure nữa...thiện tai thiện tai
[/QUOTE] hahhaha...chính xác, chính xác.........nghe câu này cuả tina.........hết buồn ời Em cũng tính nói giống chị, nãy giờ toàn thấy Sure tự thưởng cho mình ko à :mrgreen:[/QUOTE] Thấy vậy mà hổng ai thưởng cho Sure rồi còn nói gì nữa
hic ... hic ... mò nãy chừ mừ hổng bít lội từ trang nào ... thui nhảy cóc vậy ... 1...2...3... cóc tóc cóc tóc ....hehehe
ké thêm địa điểm coffee world đường võ văn tần quận 3 : có ghế sofa, thức ăn đồ uống ngon, phục vụ okie, giá hơi cao "( nước éo 35k, capuchino 50k ....cơm trưa văn phòng 40k )
tina vote rồi đó...giờ chờ ý kiến mọi người thiện tai thiện tai...ho không thôi muh rụng bông nếu cười sảng khoái chắc áo quần thầy chùa tự dưng bay hết quá.....hehehehhe chuẩn bị bông gòn thôi pà con ơi.....lalalalalal