Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Ừ, hôm đó chị bị vỡ ối lúc đang ngủ. Nhảy ra khỏi giường, nc chảy lênh láng khắp nhà. Nhưng vẫn kịp pha sữa, và ru Sóc ngủ đấy. Đẻ thg cũng sợ và đau lắm em ạ. Benz ăn sữa ngoài hay sữa mẹ. Nhà chị trộm vía tiết kiệm đc xiền rồi. Chị đang nuôi cả 2 đứa bằng sữa mẹ đấy. Con nóng quá à? Có bật điều hòa ko? Chị phải bật 24/24h đấy. Em đun lá chè cho con tắm, đỡ rôm 1 chút đấy. Hoặc ra hiệu thuốc mua 1 gói muối dạ dày, tầm 5k. Xúc 1 thìa cà muối đó vào khăn ẩm, xtums lại, xoa nhẹ nhàng lên chỗ bị rôm. Ko tráng lại nước. Rôm sẽ hết dần dần.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Trộm vía c nhìu sữa thik quá. Đủ cho cả 2 ce cơ ạ? Bé nhà e mỗi lần ti cả tiếng mà vẫn ko no cứ khóc ầmlên ko dỗ đc. E dùng máy Hút sữa thì mỗi lần đc Khoảng 80ml. Có lần buổi sáng ngủ dậy đc 120 -140ml. Ko biết làm tn để ku cậu ti mẹ no đc bi giờ. Có lúc con khóc quá p cho ăn cả sữa ct. Hic
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Từ hôm chị có sữa, mấy hộp sữa ct dùng dở của Sóc vẫn y nguyên, vì đc ăn sữa mẹ rồi mà. Nhưng chị sợ hỏng phí mấy hộp sữa nên chăc tạm thời mấy hôm tới vắt ra, cho vào ngăn đá, đợi hết Sữa công thức rồi lôi ra ăn. Chị lần này nh sữa hơn lần 1, hy vọng con lớn vẫn đủ sữa. Bt chị vắt được khoảng 140ml, ngủ dậy thì gần 200. Ngoài cho con bú ra thì khoảng 2 tiếng chị vắt 1 lần, đêm nào cũng 2 lần. Mà máy kêu ầm lắm. Em uống thêm nh nước vào. Chị ăn nh nhưng chỉ cái mặt tròn hơn, bụng đang nhỏ dần (da bụng thì cực nhăn và xấu). Nó ra hết sữa rồi. Chị vắt xong mà con ti vẫn no. Lần này chị thấy thích lắm, vì hy vọng con dùng sữa ngoài sẽ khỏe hơn.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chào các mẹ cho em nhập hội với, tròn 10 tuần nữa em sinh rồi mà bỡ ngỡ quá các mẹ ạ . Nếu như với con so dự tính thường đẻ sớm hơn thì khoảng 9 tuần nữa là e sinh, em đang nghiền ngẫm đọc các cm của các mẹ đi trước đây ạ . Mỗi tội dạo này em hay bị khó thở quá
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Không phải mình bán hàng nên giới thiệu đâu nhưng mẹ nó sang topic mình xem thuốc lợi sữa của người Thái Tây Bắc,bản thân mình đang dùng tốt nên mới bán mà
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. ồ thế mà mẹ nó sinh rùi đấy à, chúc mừng nha ~!~
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. mà sinh từ hum nào mà đã thấy online thế này, hại mắt lắm đó nha, em bé có ngoan ko mẹ nó ~!~
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Buồn cười quá, vỡ ối mừ vẫn còn tranh thủ pha sữa cho Sóc đc thì em chào thua chị lun, em á, sáng đau bụng quá 2 vợ chồng lôi nhau vào viện luôn, chả mang làn quần áo đi gì, đến lúc nhập viện người nhà mới mang đồ ra, hihi. Benz nhà em ăn sữa mẹ, trộm vía sữa dồi dào nên con ăn đủ chị ah, em k muốn cho ăn sữa ngoài, đợi con cứng chút nữa rùi cho ăn. Nhà em k lắp đc điều hòa vì mái ngói mà, nên toàn bật quạt, 2 hôm nay nóng con k ngủ đc quấy suốt, cứ ngủ đc 1 tiếng lại dậy, đêm 2vc thay nhau bế con
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Con mình chỉ ti sữa mẹ thui, trv mình đủ sữa cho con bú, ngoài ra mỗi ngày còn vắt đc hơn 400ml để tủ đá nữa! Mấy mẹ thiếu sữa toàn đến xin về cho con. Sữa mẹ là tốt nhất mà.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ nhiều sữa sướng thế, hi vọng tập này mình cũng đủ sữa cho bé, chứ như đợt trước vừa ăn ngoài vừa bú xong rùi là hết sữa, hik
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ sinh hôm 19. Trộm vía bé ngoan, ko thức đêm nhưng mỗi đem tớ dậy 2 lần vắt sữa, vì nó cứng, đau ngực, ko nằm nghiêng đc, mà chảy ra ướt áo lại lạnh. Chị phải ru nó ngủ tiếp mới bàn giao cho bố để đi vào viện đc. Chị bt lắm, cứ nghi, còn lâu, 9.10h chắc mới đẻ. Ai ngờ sớm thế. Mà nó chỉ chịu ngủ cùng bà đúng 1 đêm chị ở viện, còn giờ 3 mẹ con ngủ chung, chị nằm giữa đấy. Thử uống chè vằng đi, có vẻ có tác dụng lắm đấy. Tớ cũng dư sữa nhiều, còn đủ cho cả chị lớn uống cơ mà.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. úi zoi, nó ngủ cứ nhét ti vào miệng nó ý, kỉu j nó chả chén, ngày xưa mình cũng vậy, con đang ngủ mình vật vã nó nhét ti vao mồm ~!~
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. em bây giờ sang giao đoạn này rồi đây, tối qua con quấy quá, mẹ thì nóng mà con cứ thức đạp mãi ko cho ngủ gì cả.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. hí hí, mềnh chuẩn bị sang giai đoạn này rùi, hồi hộp mong ngóng con iu từng ngày
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các chị ơi, cho e hỏi câu này hơi ngố 1 tý. Trước khi vào viện mình phải thụt trước ở nhà ạ? hay là chỉ đi vs thôi rồi vào viện ngta thụt cho ạ? Mà e nghĩ đến lúc rặn thì sợ lắm, nhỡ ra cả output ngta có mắng cho k ạ?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đẻ mổ thì hình như có thụt. Còn đẻ thường thì ko cần đâu. Chị hôm đó còn như kiểubí tiểu ý, 1 bọng nước trong bàng quang. Đến lúc đẻ zong, ép ra bao nhiêu là nước tiểu. Rặn như rặn táo bón ý, nếu coa ra cả output cungz ko ai dám mắng em đâu.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị Sóc sướng quá, lại đc uống sữa mẹ, vừa tiết kiêm vừa tốt. C dùng máy Hút sữa loại nào thế ạ? Bây h e mới vắt ra đủ để bé ăn trong ngày thôi, Nhg e ko biết có trữ Đông đc ko vì tủ lạnh bé lại hay đựng đồ ăn, mà túi trữ sữa cũng đắt quá. Hic. Bụng e vẫn to lắm, chán ơi là chán, lại chưa hết sản dịch nữa, gần 4 tuần rùi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em vào thông báo tình hình cho các mẹ đây: Hôm 27/6 em ra dịch hồng, đến pk khám trong thì bs bảo mở đc 2-3cm rồi. Em về nhà tắm rửa, ăn uống rồi 2 vc ung dung vào viện (em đẻ ở Việt Nhật). Họ khám trong thì bảo mở 1cm, cho chạy máy test sau đó bs cho em nhập viện luôn. Lúc này em thấy có mấy mẹ đau đớn vật vã rồi còn em thì vẫn ung dung lắm, nghĩ nó cũng bth. Đến 12h đêm thì ôi thôi, em biết thế nào gọi là "đau đẻ". Cứ 5-10' lại đau tưởng chết, em vật vã ko ngủ dc tí nào. Tầm 5h30 em lên bàn đẻ bắt đầu "cuộc chiến sinh tử" và 6h sáng 28/6 thì em sinh thường bé gái nặng 2,9kg. Em còn chứng kiến 2 t/h đau quá "đòi mổ", 1 mẹ con 3,9kg đầu con thì cao, bs khuyên mổ nhưng nhất định đòi đẻ thường. Đến lúc cơn đau đẻ đến, mẹ ý cào cấu y tá toạc cả tay, sau đó cứ "em xin anh, em lạy anh cho em mổ". Còn mẹ khác mất kiểm soát đang từ bàn đẻ lao xuống cầm kéo dí vào cổ mình rồi hét lên "ko mổ thì chết luôn tại đây". Ôi đi đẻ nhiều chuyện bi hài quá, nhưng mà đúng là đau đến chết đi đc huhu.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị mượn được cái Medela mini electric, nhưng ồn quá. Dù sao cũng hơn vắt bằng xilanh. Chị cũng đặt mua hơn chục túi loại 7k, đựng được gần 300ml rồi, chứ giờ dùng cái bình Dr.Brown còn được, ko phải dùng chai Lavie. Em nằm ngữa, sờ khu vực bụng còn cứng là chõnào, cắm cáitúi chườm nóng lên, dduengf nóng quá, ddaetj lên *** tròn trên bụng, để sản dịch ra và dạ con co hết. Chị sắp hết sản dịch ròi. Bụng giờ như lúc chị 3 tháng ý. Chị cứ vắt sữa, cho con bú, sản dịch ra nhanh và dạ con co nhanh hơnddấy em ạ. Trộm vía, cứ 2 h ngực chị lại căng tức.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Ôi, 2 ca dã man thế. Cái lúc đau đẻ con sóc, đầu mình chỉ nghĩ đến chuyện mổ, nhưng cố gắng vì con. Lần này nhanh quá, chanwgt kịp nghĩ chuyện đó. Chúc mừng mẹ nó nhé. Mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Cố gắng giữ sức khỏe, ăn tốt, tinh thần tốt để có sữa cho con nhé.