Nhà Sure k rộng đâu, vì có cả nhà nội& nhà ba Sure nữa, chia ra để chăm cho dễ. Với lại cũng đâu có n đâu Tina, chỉ có bé Bạch Hổ& bé GSD Heineken là bự chiếm diện tích thôi chứ mấy bé kia có tí xíu hà. Nhà Sure từ ông nội đến ba Sure đều k trong nghề nhưng chắc do có tay nuôi như mọi ng hay nói nên con nào vô cũng mát tay
Bà khỏi lo, bé Bạch nhà tui ít khi gầm lắm, nó cũng chuẩn bị trưởng thành thôi chứ chưa lớn đâu, nên tui phải thả nó về rừng. Tui cũng thả về rừng Cát Tiên luôn đó, khi mọi việc ổn, nó vững& được chăm sóc tốt, tui để nó ở đó luôn, còn k tui gửi nó qua Mỹ. Tui cũng sợ nhà nước mình làm ăn ẩu lắm
Hả hả hả, vụ gì mà" nó tè là mình có bầu", nói GIỠN hay nói CHƠI vậy, vụ này mà tới tai ba mẹ chồng thì Sure tới số chắc luôn
Tất nhiên là có rồi, nick của tui là Sure mà, đảm bảo có bánh. Đang nghĩ k biết là nên trang trí thế nào đây vì sở trường của Sure là vẽ con rồng thôi.
chào cả nhà, e vào chào cái rồi out đây, sáng nay e hứa cho ku con đi chơi roài, đang ngồi chờ thống nhất đi siêu thị hay công viên đây ạh chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé
chuẩn bị bông gòn bịt lỗ tai đê pà con ơi....muh tốt nhất đừng ráy tai từ nay đến thứ 2 ...để gặp sure xong nghe giọng cười là mấy cái ráy tai tự rơi rụng sạch sẽ liền ah...có ráy tai cũng đỡ lùng bùng thủng màng nhĩ hỉ ???