Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch thế này chắc em về bỏ người yêu, ở vậy thôi Sợ quá
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Ra ợ riêng đê...... Thời bao Cấp bao h cũng khác thời công nghệ thông tin em ạ. Các cụ đang dùng IOS nhưng con cháu dùng sang IOS 7.0 rồi (
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch nghe b nói sợ thật đó...................
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch vào dõi diễn biến gia đình bạn xem có khá hơn chút nào không
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Mỗi nhà mỗi cảnh và phải chăng là hình thức khác nhau thôi. Nhà mình đây mình mới sinh được 3 hôm về bà đẻ hay cáu giận là chuyện bình thương, 2vc giận dỗi nhau bà đem mình ra chửi nào là đàn bà phải thế này với chồng thế kia với chồng, rồi đẻ 3 ngày nấu cho nồi cháo trai to uỵch, hôm sau canh cua rau cải, hôm sau cá kho. Ngày đó mình chả biết gì cứ nấu gì ăn nấy, về kể với nhà đẻ hồn nhiên, mọi người bảo mới biết những thứ đó ko đc ăn. ........Và hậu quả là giờ hậu sản ạ. hic mỗi nhà mỗi cảnh mà
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Ngày...tháng...năm.... Hnay lôi cân ra để cân rồi tẩn ngẩn lại nhớ ra chuyện lâu rồi chưa kể.chả là hồi mới sinh mih mới nói ox mua cái cân điện tử về để 2 mẹ con mih dùng.đúng là ham của rẻ vs lại lười đi gọi ng ta mag cân đến mà nó cứ bị sai số lúc ít lúc nhiều...xog mc cũng hăm hở lên cân rồi phán câu "ai bảo mua,mua cái j cug k bao jo hỏi mẹ,nhà cái Hương cug có cân đấy". Ơ hay liên quan quá,nhà ng ta có cân thì ảnh hưởg j đến nhà mih...mih có xin tiền bà đâu mà mua cug fai xin phép nữa,mua cho mih dùg chứ mua cho bà đâu.mệt...
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Lại nói đến chuyện ăn uống...e cug xin góp vài chuyện cùg vs chị ah. Mấy ngày e mới đẻ xog,chị chồg e đã dặn bà k đc nấu bí xanh cho e ăn...bà ừ ừ rồi hsau mua bí về nấu,lại còn gọt thanh log để tủ cug gần thág cho e ăn (đc tiếg mc hầu cơm tận mồm lại còn có cả trág miệng)....kqua là con e bị đi ngoài...hôm e thuê osin về bà k muốn cho thuê thế là ng ta làm j cug tranh làm,rồi nói ghê lắm(e nghe osin kể lại),xog hôm đấy rag cho e đĩa tôm cháy k thể đen hơn (chồg e k có nhà ah)....
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch C ơi k cho((((( muốn vơ con cháu mấy thế hệ chug 1 nhà cơ ah
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Cứ cái cảnh này có ngày stress mất, bạn thuyết phục chồng 2 bên gia đình cũng khá thì hỗ trợ mua cái chung cư nhỏ tách ở riêng Có độc lập mới có tự do, có tự do thì mới hạnh phúc được
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Ah đúng đấy mẹ ngho180392. Lúc nào cũng phải được tiếng con dâu đẻ mc lên hầu tận nơi còn đòi hỏi gì hơn nữa? Nhà mình có đợt thuê ô sin mà bà kể xấu trên giời dưới biển, trước mặt mình thì kể xấu ô sin, sau lưng thì thì kể xấu mình (cũng nghe ô sin kể lại) Rồi rang cho tôm thì mặn chát mặn chúa. Mình tính vốn lười ăn cơm, đẻ xong suốt ngày bắt ăn cơm, nào đậu, nào thịt kho(không thể khó ăn hơn được nữa)
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch m đã đọc hết...........bạn cố lên.m cũng đi làm dâu.nhưng m thấy m ghê gớm hơn mẹ ck ý.
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch mình đọc theo dõi từ đầu đến hết, mình ko ở cũng bố mẹ chồng nên k có nhiều mâu thuẫn... chẹp... cũng hơi sợ
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Ngày nào mih cug stress mà...thề là có lúc muốn xôg vào đánh nhau luôn((((
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch cũng may nhà mình chỉ có 2 vc chứ ở cùng bmc phức tạp nhỉ. cố lên mua nhà ra ở riêng bạn a
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Ngày....tháng....năm.... Hnay sửa nhà bụi tug mù mịt,tháo bể nước k có nước dùng,nhà wc cug tháo dỡ sửa lại hết...fai đi dưới khu wc của sinh viên,nước dùng nấu cơm rửa bát đi xách ngoài sân vào...chán cảnh nên cho con vào cụ ngoại chơi,chồg bảo cho cả cháu vào nữa.ok k lẽ để trẻ con ở nhà hít bụi.lúc đi ôg nó quát ầm lên bảo k đi nắng,chồg mjh kệ cho đi.vào bà ngoại mih đc 1 lúc ôg bắt anh chồg mih ra đón con bé cháu về...ah được,mag tiếng anh em thân thiết mà ôg xử sự đẹp mặt
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch sống chung nhiều chuyện phức tạp thật đấy, mẹ nó cố gắng nhé
Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch Chả là hnay bà nội vs bố uống bia xog cứ đòi cho con e 1 ngụm....e cug k biết nhưg cứ fai nói đại là k cho uống đầy bụng con thế là bà nội nó bĩu môi bảo "uống bia mà đầy bụng,uống cho dễ tiêu,ng ta đẻ xog toàn uống bia tốt lắm".....ức quá chả nhẽ bốp lại "tốt vậy mà con đẻ xog mẹ k bảo cho con uống" nhưg nghĩ lại k thèm chấp....các mẹ có kn cho e hỏi có thật là bia có tác dụng vậy k ah