Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Tớ thấy ý tưởng của mẹ này hay đó . Ai có điều kiện thì giúp đỡ đồng hương luôn.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Tớ ở Bồ Xuyên có mẹ nào nhà ở sau trường Minh Thành không? Biết đâu là tìm được bạn cũ trên này ........ hiiiiiiiiiiiiiiiii....
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) đường link dưới chữ ký nhà e bán đậu tương đây chị, hehe, đậu quê ngon mà rẻ nha
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Okie. Vậy giới thiệu luôn. Vì máy ngon thì phải có đậu ngon.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Sang tuần nhà mình ra Thái Bình thăm ông bà nội . Ở Thái Bình có điểm nào đi chơi đc ko các mẹ ơi ? Biển có ok k ạ ?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Lâu nay mới vào nhà, nhanh nhảu trả lời lun mẹ nó. Đi biển có Cồn Vành - Tiền Hải cũng tạm được mẹ nó ạ (hiii, em nghe nói chứ cũng chưa đi).
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Biển tiền hải cũng khá xa vũ thư đấy mn ak!! theo em nghĩ chắc phải tầm 30km đấy ạ!!! đấy là còn phải tùy vào mẹ nó ở chỗ nào vũ thư nữa
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) e thấy bảo Cồn Vành cũng dc nhưng chưa đi bao giờ. e đang ở quê, sướng thật đấy, rau ra vườn hái, quả lên cây bứt. con e mới về với bà ngoại có 10 ngày mà tăng dc nửa cân rồi, e mừng lắm ý.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Đợt này mình cũng cho thằng nhà mình về quê . Nhưng nhà bà vừa chật lại vừa thấp , k có vườn , sân lại k có bóng cây nào nên cũng lăn tăn lắm .
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) mình cho bé nhà mình về quê đợt cai sữa cơ, trộm vía không khí trong lành, bé phát triển tốt và khỏe manh, chưa ốm lần nào cả ở HN ngày nao cũng pải rỏ thuốc mũi or sáng ra pải cạy rỉ mũi cho bé, về quê chả bị sao cả, đúng là không khí trong lành có khác
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Đúng rồi bác. Về quê chỉ cần tránh những ngày mùa họ đốt rơm rạ hoặc tuốt luá phơi thóc bụi bặm ra thôi. Còn lại không khí rất thích. Mùa hè 5h đã sáng trưng, thích lắm
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hehe, cơ mà e về quê ngại nhất cái khoản 5-6h sáng mẹ chồng đã gọi dậy rùi,huhu, ở Hà Nội có mà ngủ nướng tới mấy giờ cũng được
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hihi, lâu quá rồi không vào hội thái bình nhà mình, chúc các mợ tuàn mới vui vẻ ah
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hi, đồng cảnh với mẹ nó. Em về quê ko bị mẹ chồng gọi dậy nhưng 2 ông bà dậy sớm kinh khủng 4h đã dậy rồi, mà nói chuyện to e cũng ko ngủ thêm đc nên thành ra 5h đã dậy. ke ke. Đến 9h lại ngủ tiếp.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hưng hà nhưng lấy ck hòa bình ùi có đc vào nhà này ko nhỉ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hi hi. Chồng e đồng cảnh ngộ với các bác. Cuối tuần nào cũng bình minh gần vào bữa trưa, nhưng nhà e ở TB lúc nào bố mẹ cũng dậy sớm nên nếu về nhà ngoại cũng không dám ngủ dậy muộn, he he.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà mình ơi! tớ về rồi này! có ai canh nhà với tớ không?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) lâu lắm mới ghé nhà, ko bit có ai nhận ra mình không nữa hức