Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Duy nhất có một người nhìn theo hình thức khác, mình cảm động quá mất thôi, cảm ơn bạn :'(
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hầy, vậy thì bạn phải hỏi tại sao họ chảnh chứ? Phấn đấu lên để họ nhìn mình k còn chảnh mà đầy ngưỡng mộ chứ. Chẳng hiểu sao , tớ luôn nghĩ phụ nữ giỏi luôn thích đi chinh phục và được chinh phục mới lạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hội mình có mấy bà chị 30 chưa chồng, nói vậy thôi chứ tuổi ấy lo lắng lắm đấy. Chồng con 1 phần, mà là thôi thúc muốn làm mẹ, càng lớn tuổi nó càng khó ( các bà ấy tâm sự vs mình vậy) nên theo mình cỡ 27 là vừa hay
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị 26t, chưa mảnh tềnh vắt vai, cũng lo ế rồi đơi cơ mà lo thì cứ lo, ế thì vẫn ế, lo vẫn chả được lợi ích giề =)) Đôi lúc cũng muốn yêu, rồi lấy chồng, cơ mà chả kím được ai phù hợp, haiz !!!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Em gái ơi, lâý chồng sớm làm gì để lơì ru thêm buồn. Chị đây 30 tuôỉ cươi, 34 tuoi chuẩn bị don thien thần thứ 2. Cươí xong rôì vần thâý tiếc mình cươí vẫn sớm. Cứ vui vẻ lên em ạ. Hôn nhân do nhiêù yêú tố, đâu cứ muốn là được. Chị và anh xã biết nhau 10 năm trước, sau 10 năm tình cờ gặp lại nhau thế là nên duyên có gì đâu. Cứ vui vẻ, lạc quan, mở rộng các môi quan hệ, có nhiêù sự lựa chọn mà em. Cứ khoảng 30 tuôỉ có bé đâù lòng là được. Chúc em được như ý muốn.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! nghe bạn than mà mình lại nghĩ, nhưng với cái tuổi đó thì cứ từ từ thôi bạn ạ, ko phải lo đâu, kệ chứ, theo quan điểm của mình thì cái gì nó cũng có số hết rồi ý
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hôn nhân do nhiều yếu tố lắm, ko phải cứ muốn là được, chưa đến 30 thì cứ vô tư đi.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tâm tình giống nhau, suy nghĩ tương thông, em nghĩ y như chị luôn ))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hi hi, em thì phấn đấu 30 tuổi có đứa thứ 2 cơ, 27 đứa đầu. Thế nên giờ cứ vậy, 27 tuổi mà cái ai hỏi rước, em gật đầu cái rụp luôn chị ạ ))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Gật đầu ngay cơ à... Tiêu chuẩn ra sao nhờ... Không biết mọi người biết chưa ta ?????????????
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em 23, em thấy người ta bảo con gái đến hết 26t là hết cái tổi đẹp nhất rùi, nên chắc cũng phải 25t lấy chồng thôi (lệnh bố mẹ em thế) hì
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hí hí thế chị ngày xưa gọi là ế ẩm, mãi 27 tuổi mới có người rước đi cho
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! chị chém, em đang ko biết chồng chị là ng như lào? tinh mắt, tinh đời, kiếm được người như chị
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hiu hiu, các chị e cứ tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ, thích ăn thì ăn thích chơi thì chơi đi, chồng con rùi nhiều thứ mệt đầu lắm chứ chả đùa (((!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thật, gật đầu ngay, không cần tiêu chuẩn gì hết, tuổi ấy cứ hỏi là cưới. Giờ còn chưa có tiêu chuẩn gì thì làm sao mà lúc ấy có tiêu chuẩn chứ. EM cam đoan, em nói thật, thích là nhích thôi ))))))))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! MÌnh cũng đồng ý thế, người ta bảo 25 tuổi là tuổi đẹp nhất, ngóng mãi mà chưa thấy đến 25. Phụ nữ thường mong mình trẻ lại, quái thế nào mình cứ mong mình nhiều tuổi lên :'(
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ế dài dài , nhưng mình có tài các bạn có chọn không dây, hihi tối nay mời mấy bạn qua nhà mình chơi nhé hihihi