À cả nhà mình ơi, tớ mới tìm ra một địa chỉ hải sản vỉa hè ngon bổ rẻ, chỗ ngồi đẹp (vườn hoa công cộng nhé), có con móng tay xào rau dăm và sữa dừa hơi bị tốn bia. Món này vào nhà hàng cũng khó mà tìm thấy. Nhưng nó chỉ dọn hàng sau 4 rưỡi. Nhà mình hôm nào ọp buổi chiều không? Hôm nọ bọn tớ 5 đứa con gái ra đấy ngồi nhậu từ 8h tối đến gần 10h, phê lòi (Hihi, địa chỉ chưa tiết lộ, bí mật tí. Bật mí là ở gần km số 0)
Biết thế này thì bắt ông ấy vác mấy thùng mì tôm đi ăn để còn mua kim cương Không đủ thì vặn răng ra nhể . @bobo: làm gì có tiền mà mua kim cương, nếu học bổng đủ tiền mua em ấy thì chẳng đến lượt chồng tớ đi .
Gớm, mấy khi đc ăn tôm hùm đâu, hi vọng sau lần này thỉnh thoảng lại được ăn Tớ gọi chỗ anh Ngọc mà Ngọc chỉ đấy, hôm qua gọi anh ý bảo có 1 con 1,3kg thế là múc luôn. Hôm nay thì thấy bảo 1,4kg, 800k/kg. Tớ ko có quà gì, ông ý bảo hôm nay ăn lẩu rồi thì mai ko có quà gì đâu nhé. Nhà tớ tính từ hôm CN đến hôm qua là 1 tuần, ngày nào chẳng có chuyện để kể . Hôm nay có tôm hùm nhưng khéo mai lại không có gì kể ý chứ, vì từ hôm sang tới giờ có nghỉ ngày nào đâu. Kiểu gì chẳng có quà mang về mà lo gì, biết đâu lại có kim cương mang về thì sao
Khổ thân Kevin quá, hôm nay đỡ chưa hả Hằng? Chuyện xe cộ hầu như đứa trẻ nào cũng bị ngã, mỗi đứa ngã 1 kiểu, chúc Kevin chóng khỏi nhé. @Ngọc: Sang lấy phomai chưa hả Ngọc? Tớ đang lăn tăn k biết sẽ chuyển đến cho em Tom thế thì nào em chồng tớ đến may thế, biết nhà rồi lần sau có vụ gì trao đổi gần nhỉ
Cám ơn bà cảnh báo, nhưng mà muộn quá, nghiện mất roài. Canh con ốm mà giữa 2 cơn sốt của còn vác laptop vào phòng con để on nữa là
Bà và Mai đã đi ọp cùng nhau một lần rồi nhưng hôm đấy là ọp thanh lý ở nhà Hoa, tấc đất tấc vàng, nhà nhà cùng thanh lý, người người cùng nói nên bà không để ý thôi. Ảnh Mai đây nhá. Nhìn ảnh chắc là nhớ ra. Mai là bạn ngồi ngoài cùng bên phải. Báo cáo là tớ đã sang lấy rồi nhé. Cảm ơn Thủy nhiều. Thương bà quá vì sa chân lỡ bước vào HR. Hí hí.
Hôm qua đợi mãi chẳng thấy bà đâu cả, chẳng biêt do bà bận hay do cây húng con chưa mọc. Nhưng mà tính tôi kiên nhẫn lắm H ạ. Tôi chờ được. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Mai còn phải lên viện, cũng chưa biết thế nào, trông có vẻ ko sưng nữa nhưng mà cứ động vào nó lại kêu đau, bảo mẹ đừng rửa chim JunJun, đau chim con chưa đỡ hả bà? khổ thân
Bây giờ tớ mới online được.... Rất cám ơn ấy về những góp ý, theo tớ hiểu thì tập trung vào việc " tớ chưa có kinh nghiệm quản lý nhân viên", điều này thì tớ thừa nhận, tuy nhiên, thì tớ cũng cần mọi người chia sẻ với tớ vài vấn đề: - Thứ nhất: Tớ thuê kế toán để phục vụ cho công việc nhà hàng, mặc dù mình chỉ dẫn cụ thể, cẩn thận ( mà chắc chẳng có ai làm thế đâu nhỉ?) Vậy mà cuối tháng chẳng báo cáo tớ được cái gì cả, gần như chẳng hiểu gì luôn, báo hại tớ mất cả mấy ngày làm lại sổ sách, vậy nghĩa là thế nào nhỉ? - Thứ hai: Lý do nghỉ của nhân viên " Bố mẹ em bắt về đi học", " dạo này em có người yêu nên không có thời gian...". Theo tớ, không phải vì lương, cũng không phải mình quá đáng, cũng không phải gây hấn gì với nhân viên khác, ngược lại, môi trường làm việc tương đối chuyên nghiệp, cách làm việc thì không đến nỗi khó chịu...Vậy thì tại sao nhỉ? Ấy bảo tớ không hiểu nhân viên, có thể như vậy đấy, nhưng mà để hiểu được hết mọi người chắc tớ cần nhiều thời gian quá. - Thứ ba: Công nhận, tặng mình quà gì mà mình không thích thì thấy rất khó chịu ( nhưng theo mình nghĩ là quà đó có tính chất riêng quá, còn quà là vé mời xem kịch, mà lại là hài kịch thì cũng không đến nỗi khó chịu ấy nhỉ? Thôi, tớ cứ nghĩ đơn giản, lần sau, cứ theo quy luật chung là ổn...Hihi... Cám ơn ấy và Ngọc đã động viên và góp ý cho tớ, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện mình để có kết quả công việc tốt hơn. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của mọi người như thế này... ( Khéo hôm nào tôi với bà ọp riêng với nhau một chút đi, tôi cũng muốn bà chia sẻ kinh nghiệm cho tôi học tập với...)
Thằng bé nhà tớ cúng một thời bị như Q, một lần đi tắm tớ hơi mạnh tay kéo của cu cậu lên rửa thế là cứ kêu đau phải mất mấy hôm nhưng theo tớ tìm hiểu qua mạng thì ko sao, giờ 6 tuổi rồi có muốn kiểm tra lại cũng khó.Thôi thì kệ vậy, có điều mỗi lần cu cậu đi tè thì cứ như vòi hoa sen ấy.Không biết có sao ko? Hằng: trẻ con hơi đau một tí là thường ăn vạ mẹ đấy, tuy rằng con không sao nhưng cũng làm mình cuống lên. Tôi cũng bị vài lần giống Hằng rồi Hằng ạ. Nhà mình không ọp mồng 8 tháng 3 à?
Chúc mừng ngày cưới của bà mechip&tom. Chúc hạnh phúc trăm năm và giàu sang no đủ. Chúc con cái ngoan ngoãn và học hành thông minh. Mấy hôm bận ko onl được nên lời chúc đến hơi muộn. Thông cảm. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Chúc mừng sinh nhật bé Hồng Ngọc. Chúc con ngoan, mạnh khoẻ và học giỏi. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Trộm vía con nhà ấy ti đc 180-200ml là hồi mấy tháng hả ấy, trộm vía nhiều thế nhỉ, cu nhà tớ bg 3,5t chỉ ti 140ml, ngày ti 4 bình = với ti mẹ đêm và ngày linh tinh nữa. Thế có ít k nhỉ
Mấy ngày không lên mà nhiều ngày chúc mừng thế nhỉ? Chúc mừng sinh nhật bé Ngọc con mẹ Trang Chúc mừng ngày cưới của vợ chồng nhà Minh Anh+Minh Đạt Chúc mừng sinh nhật chồng bạn Dương.
Tôi muốn gửi ảnh cho các bà xem nhưng lại chẳng biết gửi thế nào chán quá! Ngày xưa có gửi rồi nhưng lâu quên hết cả
Huyen hay thuc muon nhi? O* xin loi ca nha tu dung khong go duoc tieng Viet co dau.Toi khoa cua nha nhe!