busy tùy từng lúc thôi chị Tina ah , từ tết tới giờ em cũng chưa đi đâu chơi dc , bữa trước thích đi VT quá mà AX ko đi thế là lười lại ở nhà nghỉ vậy .....
nghe nói khu mỹ tú đẹp lắm toàn villa ko ah đúng hông dợ sure....??? đúng thiệt cỡ đó thì tina nó gấp đôi kg tina rồi...heheheh
thế ah , 30/4 có vẻ cũng nhiều dự định , cty em cũng đợi tổng cty ngoài HN vào rồi đi chơi mấy nơi , nếu ko đi thì em sẽ đi chơi chung với hội mình , còn nếu cùng đi NT thì càng vui nhỉ ....... vì năm nay 30/4 chắc dc nghỉ nhiều , (cơ quan AX cũng mới đi NT mà AX cũng ko đi )
ngày trước em bầu em cứ thấy người nó mệt , buồn ngủ chẳng muốn làm gì .... nhỏ bạn em bữa nó nghén cũng vây ..... thế là chồng nó phải nấu cơm rửa chén cho nó .......
oh thế thì behuy phải sắp xếp lịch trước, rồi trả lời với hội đi hay ko đi trước cuối tháng 3 í.... vì phải đặt ks trước nếu ko 30/4 ra đó ko có phòng để ở thì tiêu
Uh, cũng bình thường hà, nhà nào cũng giống nhà nào thôi, nhìn riết chán. Nhưng k phải nhà mình nên k dám ý kiến. Mai thống kê có mấy ng đi vậy Tina để Sure nhắm làm bánh cỡ nào vừa
Chúc các chị em hội 10/10 ngày 8/3 vui trẻ,hạnh phúc .... các chị em ơi vùng lên thôi 8/3 muôn năm...lalalallal
Sure cứ làm cái lớn nhất ý...ko hết tina mang về....chạy chạy chạy....ăn ké còn đòi mang về....ahhahaha...mesusu ơi đùng dzi' tina nhé.....:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
K ai dí Tina đâu, có Sure bảo kê rồi. Mai cẩn thận đồ đạc nhé, vì dạo này phương châm của Sure là" tăng xin, giảm cho, tích cực cầm nhầm" đấy! Muốn cầm bánh chạy hả, k dễ đâu:twisted: