Làm cái gì mà nhỏ với to vậy mesusu ??? chị làm biếng lội ngược dòng quá ... Hôm qua nay em có làm gì cho Bo kg?
t tự thân vận động ..có ai ké càng tốt.. vì t sợ ngồi xe ôm lạ,taxi quen cũng kg ngồi được..chủ yếu cho bà thử đồ thui ..với kéo thời gian dài 1 chút cho chị e có thời gian tụ tâp.
Mai kẹt cái bánh nên đâu có đi xe. Tối nay tính tạt qua bà mà bị bà con dưới quê lên nên phải làm cơm. Bởi vậy bà nhắn tin tới giờ mới dở tay mà đọc đó. Bà k biết đi xe hả
chị ơi hẹn hò trưa mai đi coffee cát đằng ý lúc 10h.... sure làm bánh kem lên cho mọi người thưởng thức chị đi được hông ???
dạ bo nhà e còn nhỏ nên hông bít đòi hỏi.. chỉ cần cái bánh kem nhỏ,xinh để cu cậu thổi nến,cắt bánh và làm từa lưa cái bánh.. cầm muỗng múc ăn,hôm qua đi chơi về sưc nhớ bánh và mở tủ lấy múc ăn,sáng nay thức dậy cũng vậy...mắc cười thiệt,chị ơi!
Lâu rồi kg thấy : Bibongxinhxinh Ngocthu270 Twophuong jumi Lethanh Cuahangdogo ........... cả Tường Huy cũng trốn biệt luôn kg về nhà nha Hết tuần sau mà kg ai về nhà thì dọn dẹp phòng ốc cho người mới vào đó nha
bình thường k đông thế đâu Sure ơi, hình này được chụp lúc Phật tử đón PHẬT NGỌC về chùa, lúc đó tự nhiên có 1 cơn gió ùa về nên người ta thấy gió nên đứng dưới cây chờ... hoa rụng luôn...he..he.
Cát Đằng TH Đạo đó hả? hay Sư Vạn Hạnh hay Trần Quang Khải? tối nay làm xong việc, rồi ngủ sớm thì mai hy vọng ... mà ăn bánh kem thay breakfast đc hông ta???
Vậy mai bà đi ké ai hay đi 1 mình? Tui thì tới lớp 12 mới biết chạy xe máy, xe đạp thì hồi quen ox mới biết chạy.
hông có vậy đâu bà ơi!tệ tệ cũng được tui và tina ,có rủ papa nữa nhưng mai nàng ta mới biết có đi được hay kg!
Thưởng cho em, Sure, kitty-ruby, mebecoi, bongcuame .... nè (u)(u)(u):ice:ice:ice, cảm ơn mấy em ngày nào cũng dọn dẹp nhà của ngăn nắp gọn gàng
bà gây bất ngờ nữa rồi đó..! t thấy đường đông quá nên khớp..vì bỏ chạy từ hồi có bầu susu ,với lại ở chung cư nên để xe mau hư lắm.. nên kg đi nữa là t đem xe về lx rồi.