Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    2 vc lại dỗi nhau, mà ko biết ox co ý nghĩ như mìnhko nữa????
     
    Đang tải...


  2. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    mình lại quay lại đây 1 lần niữa nhưng thật sưự không nghĩi rằng mình lại trở lại topic này sớm hơn chính cả dự định của mình. Buồn và chán, mình tật sự không phải con người íck kỷ, hiện mình đang tưởng mình sống không phải là mình nữa mâu thuẫn, mình không xinh dẹp và cũng chẳng khôn khéo, mình sống quá thẳng tình, hay từ nhỏ mình đã phải tự mình phấn đấu và quyết định cho cuôvcj sống của mình lên mình mới như vậy, chảng có 1 ai để chia se, kể cả mẹ mình ( không dam chia sẻ, vì thật sự mẹ mình không tâm lý, ít uqan tâm đến chuyện học hành, tình cảm...của con cái trong nhà) nhiều lúc mình đã khóc khi thấy bạn bè có người mẹ tâm lý để chia sẻ. Và khi y a mình cảm thấy đó là chỗ vững chắc để mình dựa vào. mình đã chia sẻ mõi nỗi vui buồn .....nhiều nhiều thứ nữa. mình lấy anh chẳng phải vì danh vong hay tiền bạc mà 1 điều đơn là y thôi. từ khi lâý anh mình luôn cố gắng sống cho thật tốt, làm mọi việc vì anh vì cái gia đình nhở bé này...nhiều thứ nhưng rút cục là thế nàom toàn nhưng chuyện nhở nhặt khiến con người mình trở thành thế này đây: íCH kỷ, nhỏ nhoi, ko phải là chính mình nữa (tại sao?????) tại sao lại như vậy chứ, mình chỉ muốn rằng khi 2vc nói chuyện vơi nhau, đẻ thoải mái, để mình sống là chính mình, không làm nhưng điều gượng ép (mà những điều ngượng ép đó lại chính là bản chất của mình) để được tốt hơn, được lâu hơn nhưng cuối cùng thì mình nhận được cái gì chứ????????cai gỉ nhỉ?????????? chán, chảng hiểu mình sẽ phaủi sông tiếp thế nào đây???????????????????????.

    đã quá 5 ngày mình vẫn chưa thấy.....mình đang rất lo không dám thử vì sơn mình lại có e be. mình sơn nếu lại là gái a lại buồn..............giừo thêm chuyện này nữa chắc mình điên mất (tính mình hay sũy nghĩ và tủi thân nữa).......

    Ội cuọc sống?????????????????????????????????????
     
  3. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ôi, mẹ nó ơi, đừng buồn nhiều thế. Mà cảm giác là đang tự buồn nhiều quá đấy. Còn cái ông chồng, có khi còn chả biết là mẹ nó đang giận đâu. Chủ nghĩa mackeno đi bạn. Tìm niềm vui từ những nguồn khác, đợi lúc nào lão ta tỉnh táo, bình tĩnh thì mới thèm nói chuyện, mới nhắc lại cho lão nhớ là cần fai yêu vợ hơn, quan tâm hơn.
     
    nam05y thích bài này.
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    *8/3/2010 ..............................
     
  5. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    mùng 8-3.có lẽ ai cũng có 1 nửa của riêng mình, cũng có cái háo hức chờ mong nhận được 1 cái j đó cho m.còn m thì.... chẳng có j để mà mong, để chờ.lại 1 buổi tối dài.trong những ngày này 1 ng như e thấy m chạnh lòng, dù e đã cg nhìu
     
  6. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Buồn quá,con mình sao lâu khỏi ho thế????:(đi làm mà chả có tâm trạng nào làm việc:cry:
     
  7. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    UI, BCTC làm sao để nhanh gọn và chính xác được, dạo này hay mệt mỏi và đau đầu quá....
     
  8. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Chiều giờ buồn ghê, tự nhiên hôm Thứ Bảy hứa ship hàng ra HN, kịp ngày thứ Hai để khách làm quà 8-3. Hôm nay mới phát hiện ra là ship nhầm ... Ước gì mình phát hiện sớm sẵn sàng chuyển phát hỏa tốc cho khách dù tốn rất nhiều tiền, khổ nỗi giờ mới biết, potay.com không xoay chuyển được chỉ biết xin lỗi khách.
    Ông chồng thì cứ điệp khúc cũ lặp lại "Em thích quà gì???" buồn còn buồn hơn, quà cho vợ có thì tặng, không thì thôi, đừng có mà hỏi nhiều nhé nhé!
     
  9. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Buồn..................... Chồng hàng xóm mang hoa tặng mình còn chồng mình đem hoa tặng ai ko bít nữa::):)(
     
  10. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Đã 2 ngaỳ rồi vợ chồng không nói chuyện với nhau, tại vì cái gì nhỉ, vì mình ư??? Mình cũng không hiểu tại sao nữa...
    Buổi trưa, mẹ chồng gọi ra giáo huấn một trận, vì mình không đủ sự hy sinh, mình thiếu sự nhẫn nhịn, và mình phải biết hầu hạ chồng hơn nữa, phải nhìn mẹ mà học... Chồng là tất cả, chồng là vua, chồng là chúa, còn người vợ là một con osin cao cấp...Ra ngoài ai cũng tưởng mình được sung sướng, chẳng thiếu gì, nhưng mình biết, tất cả mọi thứ trong nhà, đâu phải là của mình, và trong cái nhà đấy, thì mình chẳng được làm việc gì theo mình muốn cả...Mình đã không còn là một người phụ nữ năng động tự tin ngày nào nữa, mà đang dần biến thành một cái bóng, dật dờ trong ngôi nhà của chính mình!!!
     
  11. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Một ngày 8/3 không quà không hoa...Đây sẽ là ngày 8/3 buồn nhất???
     
  12. Queenie

    Queenie Hội gái già 71

    Tham gia:
    23/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm nay em rất buồn, mới đầu ngày chồng em còn chúc em "Bớt đi những chuyện phải suy nghĩ", nhưng cuối ngày thì chính chủ nhân của lời chúc lại khiến em khóc khản cả tiếng, mắt sưng húp lên, em lại bị hạ đường huyết nữa.
    Nhiều lúc, qua nhiều lời nói, nhiều việc làm, em cảm thấy chồng mình không còn yêu mình nữa. Không còn sự nhẹ nhàng tinh tế, ko còn những lời nói yêu chiều ngọt nhạt. Tất cả không còn. Nhiều khi đối diện với chồng em thấy xa lạ lắm, chồng em thực sự thành người khác từ rất lâu rồi. Nhưng không bao giờ tự thừa nhận điều đó. Em buồn lắm, ko biết phải làm sao? Những ngày tháng trước mắt rồi sẽ thế nào đây? Em thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhiều lúc em nghĩ, nếu bây giờ em ko còn hiện diện trong cuộc sống của chồng em nữa, liệu chồng em có yêu thương em như xưa kia? Có nhớ em ko? Nếu chồng em cứ khiến em phải buồn thế này, thì ngày đó sẽ ở thì tương lai gần thôi.
    Em thấy khi yêu nhau người ta sẽ hạn chế làm những việc đối phương ko thích, nhưng đằng này em căm ghét cái gì nhất thì lúc cãi nhau anh ấy phải khiến em phải nổ tung ra mới hả dạ. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi.
    Ôi 8.3, em chúc các chị đừng ai bất hạnh như em! Các chị có biết em ghen tỵ với hạnh phúc của các chị biết nhường nào ko? Có biết em khóc muốn ngất đi khi viết những dòng này không? Em thực sự mệt mỏi lắm các chị ạ, sức khỏe, tinh thần..........
     
  13. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Con mình cũng đang viêm họng, ho. Cho bé uống thuốc được bốn ngày rồi thì hôm nay tự nhiên lại bị sốt. Đang lo quá. Từ Tết đến giờ con ho suốt, đợt này đã là đợt kháng sinh thứ hai.
    Chồng tặng quà 8/3 cũng chẳng thấy vui nữa. Lúc này chỉ mong con khỏi ốm.
     
  14. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :(sao giống con tớ thế,uống ks mà vẫn bị sốt,từ trước tết đến jờ cứ lai giai khỏi rồi lại bị lại,chán thế ko biết nữa!:cry:
     
  15. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn đừng suy nghĩ nhiều là gì mà ảnh hưởng tới sức khỏe...Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc......
     
  16. mamaQA

    mamaQA Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm nay tớ thấy buồn, vì ko nhận được tin nhắn, hoa, quà hay chúc mừng 8-3 của chồng. Chán như con gián :(!
     
  17. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là một cái chuông gió treo trước cửa làm quà, đã vậy còn mua hình con cú .............
    icon tức giận!!!!!!
     
  18. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ôi em ơi, ngày hôm qua 8/3 chị còn bị chồng tát cho một cái cơ em ạ. Buồn tủi nhục lắm em ạ, nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn cố gắng sống, yêu và cưới khác nhau nhiều vậy đấy!!!
     
  19. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua ngày 8/3 em đã biết trước là vẫn không quà không hoa, em tự làm một bông hồng cắm vào lọ để tự tặng cho mình. Chiều anh đi làm vế thấy hoa mới nhớ ah ngày 8/3 rồi cười xuê xoa chúc mừng ngày 8/3 em cũng cố cười cho vui.
    Vợ chồng mình đang mong có em bé, trong tuần này là thời gian để thụ thai nhưng em chẳng thấy hăm hở và hưng phấn chút nào. Có lẽ 1 phần do em thấy thất vọng bởi hơn 2 năm nay đợi hoài không thấy con về, 1 phần em mệt mõi vì mãi là người chủ động hâm nóng tình yêu. Nói như thế không phải em trách là anh không yêu em.Em biết anh rất yêu em, trong cuộc sống gia đình anh lo cho em rất chu đáo, anh không để em làm việc nhiều sợ em mệt, anh làm việc và tính tài chánh không những cho hôm nay mà tính cả cho sau này về hưu 2 vc thoai mai đi du lịch bất cứ nơi nào.Vì thế nên lúc nào anh cũng "mệt".
    ...................
    ......................
     
  20. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là ở đời không có gì có thể hoàn hảo.....
     

Chia sẻ trang này